Vấn đề hôm nay: Bụm miệng không kịp
(VOH) - Mấy bữa nay dư luận râm ran câu chuyện Vedan nhận giải thưởng '' An toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009''. Thật khó mà có thể tin được bởi vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Thị Vải ở Đồng Nai còn mới rợi đây. Hậu quả nặng nề cho hàng chục ngàn hộ nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM lên đến vài trăm tỷ đông đây, còn chưa được giải quyết. Nông dân còn ấm ức bởi thiệt hại quá nặng nề, phía Vedan thì ầu ơ không muốn đền bù và thậm chí còn tính ngãng ra. . . ,
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ba sản phẩm của Vedan được giải thưởng đều do ông Hoàng Thủy Tiến ký (ảnh: TTO) |
Vậy mà chẳng biết căn cứ và đâu mà Trung Tâm tư vấn và phát triển thương hiệu và chất lượng TPHCM (gọi tắt là Natusi) và Văn phòng cơ quan Bộ Khoa học - công nghệ Tại TP lại cứ tỉnh bơ đưa danh sách Vedan và 3 sản phẩm được cho là an toàn vì sức khoẻ cộng động vào diện xét trao thưởng. Tham gia trực tiếp vào cái vụ động trời này- ngoài lãnh đạo của Natusi và văn Phòng Bộ KHCN còn có Phó Cục trưởng Cục VSATTP và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế nữa! Xem ra toàn là các cơ quan và các vị có thẩm quyền thứ dữ cả. Nhưng lại để lọt cái tên Vedan đang gây bức xúc trong cộng đồng. Dư luận lại càng không hài lòng khi ông Hoàng Thuỷ Tiến Phó Cục trưởng cục VSATTP đồng thời là Phó Chủ Tịch Hội đồng xét giải thưởng đã giải thích với báo chí rằng : đây là danh hiệu dành cho sản phẩm chứ không phải giải thưởng cho áp dụng quy trình sản xuất của Nhà máy. Vì vậy sản phẩm đạt yêu cầu về VSATTP thì vẫn xét trao. . .Ông Tiến nói vậy hẳn là muốn quên việc Vedan xả thải mỗi ngày hàng chục ngàn mét khối chất độc hại từ cả hệ thống sản xuất ra môi trường để có được thứ nhãn hàng gọi là đạt chuẩn kia sao? Giấy chứng nhận và giải thưởng đã công bố, song hôm 27/10, Natusi và Văn phòng Bộ KHCN phía nam phải lập tức họp báo để thanh minh thanh nga với dư luận về những thiếu sót nghiêm trọng của bộ phận xét thuởng tạo ra tình huống dở khóc dở cười này.
Điều đáng nói ở đây là vụ Vedan gây ô nhiễm, đưa ra nhiều tháng nay, nông dân đã vác đơn kiện vậy mà. Các vị trực tiếp tham gia xét đề nghị giải thuởng ''An toàn vì sức khoẻ cộng 2009'' Không biết hay sao? Bây giờ lại đổ lỗi cho nhân viên của mình có sơ suất và rằng đã gửi công.văn tời Vedan để xin lổi về sự nhầm lẫn này và đề nghị hoàn trả lại 3 giấy chứng nhận nói trên. Ai nghe rõ chuyện nực cười này cũng cười không nổi, là bởi vì nó giống như là chuyện Những người thích đùa vậy. Cái ông nhà văn AZITNÊXIN ở bên Thổ Nhĩ Kỳ mà biết được thì hẳn là sẽ có truyện gây, cười dữ lắm đây. Trở lại với cái giải thưởng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009, dư luận mong rằng các vị trong Ban tổ chức hãy rút ngay những kinh nghiệm nghiêm túc không nên đùa giỡn kiểu này kẻo mà có ngày lại bụm miệng không kịp. Nhưng trước hết phải là một lời xin lỗi thành khẩn với đồng bào mình chứ! Cũng cần nói mỡ rộng thêm chút nữa là hiện nay có cả hàng chục thậm chí cả trăm giải thưởng, danh hiệu, cúp này cúp nọ đẻ ra để làm tiền doanh nghiệp, để loè thiên hạ nên có tác dụng ngược là làm người tiêu dùng và xã hội bị lúng túng, bị nhiễu thông tin, không hiểu đâu là thật đâu là giả nữa . Biểu duơng, khen thuởng kịp thời những thành quả, thành tích là đúng nhưng phải chính xác thì hiệu quả xã hội mới tốt đuợc.
Việt Anh



