Vấn đề hôm nay: Thu mua hay phá hoại?

(VOH) - Không phải tin đồn mà chuyện một số thương lái người Trung Quốc đang tổ chức thu mua con đỉa ở nhiều địa phương nước ta, nhất là ở Hà Nội với giá rất cao lên đến gần 1 triệu đồng/kg là có thật.
Người dân đổ xô đi bắt đỉa ở những cánh đồng tại khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: ĐVO

Động thái này đang làm phát sinh hiện tượng rất nhiều người ùn ùn kéo nhau mang vôi bột, huyết heo ra đồng, đến các ao tù, kênh rạch để nhử bắt đỉa đem bán. Nó như thể hội chứng đám đông bởi không phải bỏ vốn mà thu nhập khấm khá hơn so với buôn gánh, bán bưng hay còng lưng tăng ca, tăng kíp ở các nhà máy, xí nghiệp. Điều rất lạ là không ai biết được mục đích của thương lái Trung Quốc mua đỉa để làm gì mà lại treo giá rất cao như vậy? Làm dược liệu hay chỉ nhằm mục đích gây bất ổn cho kinh tế và môi trường sinh thái nước ta?

Hiện tượng thu mua đỉa gần đây không phải là chiêu thức mới mẻ gì mà chỉ là sự lặp lại của một số lần trước đây

Còn nhớ vào cuối năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi ở TPHCM cũng ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Sau đó không lâu, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân. Ở Nghệ An, hồi tháng 5 -2012 từng có tin đồn thương lái mua đỉa làm thuốc, trả giá rất cao khiến nhiều người dân huyện Quế Phong đã bỏ việc đổ xô ra đồng săn đỉa bán lấy tiền.

Treo giá cao để kích thích người ta đổ xô vào tham gia, sau đó thương lái trốn biệt để lại hậu quả là môi trường và hệ sinh thái của địa phương bị ảnh hưởng nặng nề vì đỉa xâm nhập.

Không phải chỉ với sản vật là con đỉa không thôi, mà nếu nhìn lại quá trình nhiều năm mới thấy giật mình và nghi ngờ mục đích thật sự đằng sau hoạt động khá mờ ám của các thương lái giấu mặt.

Tại Quảng Ninh, tháng 10, tháng 11/2012, các thương lái Trung Quốc không chỉ ồ ạt mua lá cây chu ka mà còn "dụ dỗ" người dân chặt đốn, xâm hại hàng loạt cây phong ba. Ai cũng biết, triệt phá cây phong ba trên các đảo nhỏ sẽ ảnh hưởng giá trị kinh tế cũng như ảnh hưởng đến môi trường của nước ta vì cây phong ba có khả năng làm sạch không khí.

Tại Lạng Sơn, đầu tháng 9/2012, hàng loạt người dân huyện Lộc Bình bất ngờ đổ xô lên rừng đào rễ cây sim về bán “giá cao” cho thương lái Trung Quốc. Việc phá hủy các rừng sim trên diện rộng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét.

Ở miền Đông Nam Bộ hồi cuối năm rồi cũng từng xảy ra hiện tượng thu gom lá điều khô bán cho thương lái giấu mặt. Theo các chuyên gia nông nghiệp thì dọn sạch lá điều khô, thậm chí hái lá tươi phơi khô đem bán là việc làm “lợi bất cập hại”, bởi lâu dần có thể dẫn đến tình trạng suy kiệt dinh dưỡng trong đất, làm giảm năng suất và chất lượng trái điều.

Những bài học nhãn tiền đã sờ sờ ra đó, vậy mà chỉ vì hám lợi, nhiều người đã và đang tiếp tay cho các thương lái giấu mặt gây tác động xấu đến môi trường và lợi ích kinh tế nước nhà. Chúng ta đã từng phải trả giá rất đắt cho những việc làm nông cạn như vậy trước đây khi nhập con giống ốc bươu vàng về nuôi đại trà, chưa kể đến tác hại của cây mai dương tàn phá màu mỡ ở Thừa Thiến Huế và nhiều địa phương hiện nay mà không biết đến bao giờ mới khắc phục được.

Vấn đề hôm nay không chỉ là nhắc nhở tinh thần cảnh giác của người dân tránh việc mua, bán sản vật một cách bất thường của các thương lái giấu mặt để rồi phải “tiền mất tật mang”. Vấn đề còn lại là các cơ quan chức năng nên vào cuộc để bảo vệ môi trường và lợi ích quốc gia có thể bị xâm hại bởi những chiêu trò thâm độc - dùng người bản xứ phá hoại môi trường ngay trên đất nước mình.