“Cảm ơn Lộc cho tôi bài học làm người”- Đó là ý kiến của một thính giả khi đang theo dõi sự kiện này qua truyền hình trực tiếp về ca ghép gan. Việc người con tự nguyện hiến gan cho mẹ có thể là chuyện bình thường đối với Hữu Lộc, nhưng là chuyện không hề bình thường đối với những ai còn cha mẹ nhưng luôn làm cho đấng sinh thành buồn lo. Thực tế, xã hội không thiếu những người con sức dài vai rộng, nhưng lại đối xử không tử tế với cha mẹ mình, thậm chí là hắt hủi đã gây nên một làn sóng phẫn nộ sâu sắc trong dư luận. Sự việc cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội.
![]() |
|
Diệp Hữu Lộc, người con hiếu thảo hiến gan cứu mẹ. Ảnh: TTO. |
Vẫn còn nhớ có người con trai đã tuổi 40-50, đã cố tình khai tử mẹ ruột bởi
muốn độc chiếm già tài của mẹ, trong đó không chỉ có những tài sản bên ngoài mà
còn có cả ngôi nhà mà người mẹ đang sống ở tuổi gần đất xa trời. Vẫn chưa quên
câu chuyện “Những trí thức "lớn" bạo hành...mẹ già!”, đó là những người con có
học hàm học vị hẳn hoi, không chỉ có hành động dã man, bất hiếu là đánh mẹ, mà
còn bình thản phát biểu với mọi người “Tôi còn không coi bà ấy là một con người,
nói gì là mẹ! Nếu luật pháp cho phép thì chẳng việc gì tôi ngại ngần khi... từ
bà ấy!".
Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện bà mẹ ở Phú Yên, chồng và con trai lớn hy sinh, mẹ một mình tảo tần nuôi lớn 6 người con còn lại. Khi tuổi già sức yếu, nghe lời đứa con út, mẹ làm di chúc khi mẹ qua đời sẽ để lại tài sản. Thế nhưng dù tờ di chúc chưa có hiệu lực, vừa thấy mẹ đi xa về, vợ chồng người con đã la ó chửi bới rồi ngang nhiên khóa cửa, kiên quyết không cho mẹ bước vào ngôi nhà của bà. Không nơi nương thân, hàng ngày bà mẹ hơn 90 tuổi, già yếu nằm vất vưởng ngoài hiên ngôi nhà của chính mình. Kết quả, tòa án tuyên xử “đứa con út phải trả lại cho mẹ tài sản đã chiếm đoạt”, còn những đứa con khác thì bị lên án, nhưng bản án lương tâm có lẽ là hình thức kỷ luật nặng nề nhất mà những đứa con bất hiếu phải nhận.
Trở lại với câu chuyện người con hiếu thảo Diệp Hữu Lộc hiến gan cho mẹ. Thật
xúc động khi trước lúc vào phòng mổ, người chị hỏi: “Em có sợ đau không?”. Lộc
gật đầu nhưng trấn an chị rằng: “Chị đừng lo, thương mẹ là sẽ vượt qua hết chị à”.
Thật đơn giản “thương mẹ là sẽ vượt qua hết…” Hiếu thảo là đạo lý truyền thống
của dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Có tình cảm nào thiêng liêng, sâu sắc hơn
tình cảm mẹ con. Câu chuyện hiến gan cứu mẹ của Diệp Hữu Lộc cho thấy đạo đức xã
hội vẫn rất cần được nâng niu, trân trọng và câu chuyện hiếu thảo của sinh viên
Diệp Hữu Lộc đáng để cho giới trẻ hiện tại suy nghĩ và học tập.

