Xã luận: Cần lắm những ngày đền ơn đáp nghĩa

(VOH) - Sống trong yên bình và tự do, cả nước không quên các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với dân với nước. Những người đã xả thân vì sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Các anh vẫn sống mãi với quê hương đất nước…công ơn các anh không gì có thể bù đắp được, không bao giờ trả hết.

Xã luận: Cần lắm những ngày đền ơn đáp nghĩa

 

(VOH) - Chiến tranh rời xa đã gần 35 năm. Đất nước đang sống trong thời bình với bao nhiêu rộn rã của công cuộc xây dựng và phát triển. Có thể nói là xã hội đang ngày một đi lên theo chiều hướng đáng phấn khởi. Dân đang giàu và nước đang mạnh.

 

 

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: SGGP

Thế của Quốc gia, dân tộc đang trên đà vượng lên. Điều đó là tất yếu, bởi Nước Việt và người Việt chúng ta đâu có cam chịu sống cuộc đời nghèo khó. Sức mạnh Việt nam và trí tuệ Việt nam là như vậy. Chúng ta đang thoát nghèo bằng năng lực và ý chí của chính mình.

 

Sống trong yên bình và tự do, cả nước không quên các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với dân với nước. Những người đã xả thân vì sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Các anh vẫn sống mãi với quê hương đất nước…công ơn các anh không gì có thể bù đắp được, không bao giờ trả hết. Từ nhiều năm nay Đảng Nhà nước và nhân dân đã cố gắng, trong khả năng của mình, để chăm sóc cho thân nhân của các liệt sỹ, cho những gia đình chính sách có công, bằng những trợ cấp và đồng vốn cụ thể. Dù chưa phải là nhiều và đã đầy đủ, thế nhưng sự quan tâm đó đã là nguồn động viên thật ấm áp. Và từ đấy, có không ít gia đình TBLS đã vươn lên sống được và sống hạnh phúc. Không những thế họ còn thể hiện mình như là những điển hình về sự chủ động và nỗ lực vượt qua nghèo khó.

 

Tại hội nghị biểu dương những gia đình chính sách có công toàn quốc vừa được tổ chức ở Bến Tre có hơn 270 gương điển hình như vậy. Thật đáng khâm phục và tự hào! Tuy nhiên ở đó đây trên khắp mọi miền đất nước, vẫn còn đó hàng trăm ngàn gia đình chính sách có công, gia đình TBLS, những số phận các cựu thanh niên xung phong, các nạn nhân chất độc da cam…đang âm thầm sống trong khó khăn và bệnh tật. Nhiều gia đình và cá nhân vẫn chưa được công nhận thuộc diện chính sách có công qua các thời kỳ…Thậm chí đó đây còn có cả những trường hợp khai man, ăn chặn tiền của các đối tượng chính sách… Trong khi ngân sách Nhà nước chưa bù đắp hết được thì vẫn rất cần những sự sẻ chia từ phía cộng đồng và toàn xã hội. Tới đây, Đài truyền hình TW và một số ban ngành, địa phương sẽ lấy ngày 10/8 làm

Ngày da cam để kêu gọi và quyên góp khoảng 60 tỷ đồng xây dựng 55 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú, xây 550 nhà tình thương, 1100 xuất học bổng và tạo việc làm cho 1100 nạn nhân chất độc da cam.

 

Cần lắm những ngày đền ơn đáp nghĩa, như ngày 27/7, ngày da cam rồi ngày cựu TNXP…để cả cộng đồng cùng chung tay chia sẻ những nỗi đau do chiến tranh để lại. Thiết nghĩ, làm được như vậy thì sẽ góp phần vợi đi nỗi đau cho bao nhiêu gia đình chính sách có công từng hy sinh máu xương cho đất nước và tận đáy lòng, chúng ta cũng sẽ được thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi đó chính là những việc làm thật có ích, chứ không phải là những lời nói suông. Đã có bao nhiêu phong trào xã hội hoá trong xã hội mang lại thành công ngoài cả sự mong đợi, thì tại sao chúng ta lại không thể xã hội hoá phong trào đền ơn đáp nghĩa để mọi người, mọi nhà cùng có cơ hội chia sẻ và hàm ơn với những người đã hy sinh vì dân vì nước?./.

 

Hội đồng Biên tập