Xã luận: Không được lãng quên

(VOH) - “Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông...”

Vâng, đã là người Việt Nam, có mấy ai lại không hiểu được những vất vả và thương đau của Tổ quốc mình. Cả ngàn năm dưới ách đô hộ của các đế chế phương Bắc; Gần 100 năm đau thương dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp, rồi những tháng năm dài khổ đau dưới thời Mỹ xâm lược. Đất nước hòa bình chưa được bao lâu thì chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc lại nổ ra. Cứ như vậy mà bao thế hệ người con đất Việt đã tiếp nối truyền thống cha ông đi gìn giữ non sông gấm vóc này. Lớp lớp người ra đi, xông pha nơi bom rơi đạn nổ. Họ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và cả phần thân thể của mình cho sự yên bình của nước non. Biết muôn triệu người đã vĩnh viễn nằm xuống để vẹn toàn cho từng tấc đất của quê hương hôm nay.

Trong những ngày thiêng liêng này, ký ức về những trận chiến ác liệt tại các chiến trường chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, rồi trận chiến oai hùng giữ đảo Trường Sa năm nào như lại ùa về. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ

 lực lượng vũ trang, của các thương bệnh binh, các đội viên TNXP, các gia đình có công với đất nước… là vô bờ bến và thật đáng kính trọng biết bao.

Với điều kiện kinh tế còn khó khăn như hiện nay, chúng ta đã nỗ lực - tuy chưa phải là nhiều, để chăm lo cho những đối tượng chính sách, có công, hòng làm vơi đi phần nào các mất mát và thương đau đó. Bên cạnh việc nâng cao và từng bước cải thiện đời sống của các gia đình chính sách có công, rất cần sự phối hợp tích cực tiếp tục tìm kiếm và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ.

Cùng với cả nước, TP HCM đang quản lý và chăm sóc hơn 230.000 đối tượng chính sách có công, bằng các hành động cụ thể như xây hơn 16.000 căn nhà tình nghĩa; trao hơn 13.000 sổ vàng nghĩa tình; cấp trên 3.000 hécta ruộng để sản xuất và cấp dưới dạng cho thuê dài hạn, 12.000 căn nhà cho các gia đình chính sách có công, giúp ổn định chỗ ăn ở và điều kiện sống. Những năm qua đã có 600 thương bệnh binh nặng được đưa về địa phương, được cấp nhà thuận lợi cho việc sinh sống, làm ăn… Và điều đáng mừng là hiện nay đều khắp các quận huyện phường xã có quỹ đền ơn đáp nghĩa ước tính trên 112 tỷ đồng và gần đây, chế độ chăm sóc Mẹ VNAH và thương bệnh binh đã được cải thiện rõ rệt.

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, vậy mà hiện nay hàng ngàn, hàng chục ngàn và thậm chí có thể còn gấp nhiều lần như thế, hài cốt của các anh vẫn còn nằm đâu đó nơi núi rừng của vùng chiến sự ác liệt năm xưa và bằng mọi cách cần phải được quy tập về. Khi nào việc đó tạm ổn thì khi ấy chúng ta mới có thể an lòng và ngủ yên. Hàng triệu gia đình và người thân của các anh hùng liệt sĩ đang đợi mong những việc làm đáp đền ý nghĩa như thế. Khi nào đời sống của các thương bệnh binh, của gia đình chính sách có công, của các cựu TNXP còn khốn khó thì khi ấy chúng ta còn day dứt và còn phải suy nghĩ đến nhiều….


Ảnh minh họa - Nguồn: Tuyengiao.

Mới đây, trong lần đón tiếp các cựu binh Đoàn 356 tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định sự cần thiết phải quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ, đồng thời lập bia tưởng niệm tại những nơi mà các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Đó cũng chính là quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về công tác đền ơn đáp nghĩa.

Không thể nào quên và không được lãng quên về những hy sinh mất mát của đồng bào đồng chí cả nước cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Trong tình hình đầy biến động và phức tạp của Thế giới hiện nay, hơn bao giờ hết chúng ta lại càng phải tỉnh táo và cảnh giác trước mọi diễn biến của thời cuộc. Những căng thẳng và đầy sự thách thức ở Biển Đông trong hơn 2 tháng vừa qua đã cho chúng ta thêm những bài học sâu sắc về công cuộc gìn giữ biên cương hải đảo. Nâng cao cảnh giác đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ chính đáng là điều cần làm. Vậy nhưng cũng hơn bao giờ hết, ở đâu đó trên khắp các nẻo đường của đất nước và trên mọi trận tuyến xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bao tấm gương các chiến sỹ vẫn ngày đêm sẵn sàng hy sinh quên mình vì nghĩa lớn. Chính vì vậy nơi hậu phương, chúng ta luôn phải là chỗ dựa vững chắc để các anh yên lòng chắc tay súng làm tròn nhiệm vụ nơi tuyến đầu… và điều đó cũng nói lên sự cần thiết và ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa. Nó phải là những việc làm thiết thực và không bao giờ được lãng quên.