Chồng ngoại tình, tôi cay đắng nhìn con dần trượt dài

Tôi cứ ngỡ an cư thì sẽ lạc nghiệp. Nào ngờ, tổ ấm mà tôi đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt cuối cùng vẫn đổ vỡ.

Mười bốn năm thanh xuân, tôi dốc cạn sức lực bên chiếc máy may gia công, chắt chiu từng đồng cùng người chồng làm thầu xây dựng để mua được căn nhà đất ở một thành phố lớn chỉ sau 5 năm kết hôn. Tôi cứ ngỡ an cư thì sẽ lạc nghiệp. Nào ngờ, tổ ấm mà tôi đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt cuối cùng vẫn đổ vỡ.

Chồng tôi là một người đàn ông vô tâm và bạc bẽo. Anh xem ngôi nhà này như một trạm dừng chân. Mỗi tuần chỉ đưa tôi một khoản tiền ít ỏi, có tuần chẳng đưa đồng nào, rồi mặc cho tôi một mình gồng gánh mọi việc, từ cơm nước, con cái ốm đau đến chuyện học hành. Anh đi biền biệt, những bữa cơm gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, đêm nào cũng quá nửa đêm mới trở về.

Trong khoảng thời gian chung sống, anh đã cắm sừng tôi không dưới 5 - 7 lần. Mỗi lần phát hiện, tôi lại tự an ủi rằng đàn ông làm ăn bên ngoài đôi khi sa ngã rồi cũng sẽ quay về với vợ con. Chính những lần bỏ qua ấy đã khiến anh ngày càng được đà, để rồi bi kịch ập đến với gia đình tôi.

Lần này, chồng tôi cặp kè với một người phụ nữ đã có gia đình. Chồng cô ta làm tài xế, thường xuyên vắng nhà nên hai người lén lút qua lại với nhau. Đầu năm nay, tôi lặn lội tìm đến tận khu trọ và bắt quả tang họ ở cùng một phòng. Quá uất hận, tôi lao vào đập nát chiếc điện thoại của chồng.

Tôi cứ ngỡ sau lần bị bắt quả tang ấy, cả hai sẽ biết dừng lại. Thế nhưng, đến mùng 3 Tết, người phụ nữ đó còn ngang nhiên xuất hiện tại nhà tôi, giả làm bạn xã giao của chồng, ngồi nhậu và cười nói ngay trong phòng khách.

Khi mọi chuyện không còn che giấu được nữa, chồng tôi bắt đầu mặc cả. Anh đề nghị ly thân cho đến khi con đủ 18 tuổi, hoặc sống tách biệt 3 tháng để xem còn cần nhau hay không rồi mới tính chuyện ly hôn. Tôi kiên quyết từ chối. Hai tuần sau, anh lại quay về quỳ gối xin lỗi, liên tục hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia, thậm chí còn đưa cả tin nhắn chia tay cho tôi để chứng minh.

Nhưng vở kịch của anh đã bị lật tẩy vào ngay ngày hôm sau. Trước mặt tôi, anh thề thốt đã cắt đứt với nhân tình, sau lưng thì vẫn âm thầm nhắn tin dỗ dành cô ta. Khi tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn đó và hỏi cho ra lẽ, anh không hề tỏ ra hối hận mà còn nổi điên, chửi bới tôi thậm tệ.

Tôi uất ức đến mức định thuê thám tử tư thu thập bằng chứng, vạch trần mọi chuyện trước hai bên nội ngoại, thậm chí tìm đến cả bố mẹ và người chồng của ả nhân tình. Thế nhưng, tôi không cam lòng đánh mất cơ ngơi mà vợ chồng đã gây dựng suốt bao năm, càng không đủ can đảm ký vào lá đơn ly hôn để nhường tất cả cho người khác.

Nhưng rồi, người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại không phải những kẻ phản bội, mà là hai đứa con của tôi. Cậu út đã quen với cảnh ba vắng nhà thường xuyên. Còn con trai lớn đang học lớp 5 bắt đầu nói dối, trốn học đi chơi game. Có lần tôi cầm roi dạy con, thằng bé nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi cãi lại: “Mẹ cấm con, nhưng ba cũng làm sai đó thôi. Ba đi chơi đêm được, tại sao con không được?”.

Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi từng nghĩ mình đang cố giữ cho các con một mái ấm đủ đầy, nhưng hóa ra lại để chúng lớn lên giữa những tổn thương và những tấm gương lệch lạc. Tôi phải làm gì để cứu các con trước khi mọi chuyện đi quá xa?

voh-chong-ngoai-tinh-con-hu-hong-1
Anh ngang nhiên đưa người tình về nhà ăn uống, trò chuyện - Ảnh minh họa: Chat GPT

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Xin chị hãy gạt bỏ ý định thuê thám tử, đánh ghen hay tìm đến gia đình nhân tình. Những việc đó chỉ khiến chị thêm kiệt quệ về tiền bạc, sức khỏe và tinh thần, trong khi người cần đối diện vẫn là chồng chị. Nếu anh ấy không thay đổi, người thứ ba này rời đi thì rồi cũng sẽ có người thứ tư, thứ năm.

Việc chị cần làm là nhìn nhận vào cuộc hôn nhân rạn nứt của mình. Mỗi lần chị nhẫn nhịn và bỏ qua, anh ấy lại càng có thêm cơ hội lặp lại sai lầm. Tha thứ chỉ có ý nghĩa khi người mắc lỗi thật sự muốn sửa đổi.

Điều đáng lo nhất lúc này không còn là chồng chị, mà là các con. Một đứa trẻ đã quen với sự vắng mặt của cha, một đứa khác bắt đầu xem hành vi sai trái của cha như cái cớ để chống đối mẹ. Đó là dấu hiệu cho thấy những tổn thương trong gia đình đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của các con. Nếu tiếp tục để con lớn lên trong môi trường “chồng chẳng ra chồng, cha chẳng ra cha” này, chị đang tự tay hủy hoại tương lai của các con.

Hãy dành cho chồng một cuộc nói chuyện nghiêm túc cuối cùng. Nếu anh ấy thực sự muốn giữ gia đình, hãy chứng minh bằng hành động như chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha và cùng chị xây dựng lại niềm tin.

Nếu vẫn tiếp tục lừa dối hoặc không chịu thay đổi, chị phải dũng cảm buông tay. Đừng vì tiếc một căn nhà mà đánh đổi tuổi thơ của các con. Ly hôn lúc này không phải là thất bại, mà là cách duy nhất để chị tự cứu lấy sức khỏe, danh dự của mình và cứu lấy cuộc đời của các con trước khi quá muộn!

Bình luận