Chồng nói một câu khiến tôi hiểu ra anh đã từ bỏ cả vợ lẫn con

Lấy chồng khi còn quá trẻ, giờ đây tôi đang phải trả giá cho quyết định sai lầm ấy.

Tôi lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ vẫn còn cắp sách đến trường và quá non nớt để hiểu hết thế nào là hôn nhân. Giờ đây, tôi đang phải trả giá cho quyết định sai lầm ấy. 

Chục năm trước, tôi theo ba mẹ lên thành phố lập nghiệp rồi bén duyên với anh. Thế nhưng, chỉ 20 ngày sau đám cưới, anh bộc lộ bản tính ghen tuông, thích kiểm soát. Anh giam lỏng tôi như một tù nhân. 

Vào ngày giỗ ba hay cả đám cưới chị gái, anh đều khóa cửa không cho tôi về quê và dùng những lời lẽ tục tĩu để xúc phạm gia đình vợ. Thậm chí, anh còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi.

Nhưng vì còn trẻ và ngây dại, tôi vẫn tự an ủi rằng anh còn thương mình. Chính niềm tin ấy khiến tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng để cho qua ngày đoạn tháng.

Khi đứa con thứ hai vừa thôi nôi, bà nội tôi mới lặn lội lên thành phố thăm cháu. Thấy tôi tiều tụy như cái xác không hồn, bà xót xa rơi nước mắt rồi nhất quyết đưa mấy mẹ con về quê. Suốt 6 năm ly thân, chồng tôi bặt vô âm tín, không một đồng chu cấp, cũng chẳng một lần hỏi han con cái.

Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy cuối cùng vẫn bị anh phá vỡ. Lấy lý do bố chồng muốn mua đất cất nhà cho mẹ con tôi ở quê, anh tìm về. Rồi để ép tôi quay lại, anh nhẫn tâm bế con trai lớn đi biệt tích. Không chịu nổi cảnh mẹ con chia cắt, tôi đành nhắm mắt quay lại cái địa ngục ấy một lần nữa.

Sau khi tái hợp, anh vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn tệ hơn trước. Không còn đánh đập vợ, anh lao vào cờ bạc, để lại những khoản nợ ngập đầu. Mọi gánh nặng mưu sinh đều dồn lên vai tôi.

Tôi làm đủ nghề để nuôi gia đình từ đi làm công nhân, nhận hàng về may gia công đến bán đồ ăn cùng mẹ đẻ và chị gái. Từng đồng tiền kiếm được tôi chắt chiu từng chút một, cuối cùng vẫn bị anh vét sạch rồi ném vào những canh bạc.

Sống dựa vào đồng tiền tôi kiếm được, nhưng anh lại cư xử như thể mình là trụ cột chính trong nhà. Anh kiểm soát thời gian của tôi một cách gắt gao. Tối đến, anh rút phích cắm tivi, quát tôi đi ngủ sớm để nửa đêm còn dậy làm việc kiếm tiền trả nợ do chính anh gây ra.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải những tháng ngày quần quật mưu sinh, mà là sự thay đổi của hai đứa con. Con trai lớn năm nay 19 tuổi, hiền lành nhưng ngày càng sống khép kín, ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn. Có lần con ôm tôi khóc và nói: “Ba không được phép đối xử với mẹ như vậy”. Còn đứa nhỏ 14 tuổi, từng là học sinh giỏi, giờ đã bỏ học, thường xuyên cãi lời mẹ và bắt đầu giao du với bạn xấu.

voh-chong-da-tu-bo-ca-vo-lan-con-1
Tôi làm đủ thứ nghề, chỉ mong trả hết nợ cho chồng và chăm lo cho con cái - Ảnh minh họa: Gemini

Có lần tôi gào khóc trách chồng vì không cùng mình dạy dỗ con cái. Anh chỉ thản nhiên nói: “Cô đẻ ra thì cô tự mà dạy. Nó tốt thì cô được nhờ, còn hư thì cô tự chịu, tôi không quan tâm”. Nghe những lời ấy, tôi hiểu rằng người đàn ông này không chỉ bỏ mặc vợ, mà còn từ bỏ cả trách nhiệm làm cha. 

Tôi cứ ngỡ mình đang hy sinh để giữ cho các con một mái ấm. Hóa ra, thứ tôi giữ lại chỉ là những vết thương sẽ theo các con suốt cả cuộc đời.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Cuộc đời bạn là một chuỗi những bi kịch xuất phát từ sự cam chịu. Mỗi lần nhẫn nhịn, anh ấy lại có thêm cơ hội lấn tới, coi việc xúc phạm, bạo hành và bóc lột bạn là điều hiển nhiên.

Xin bạn đừng vội mắng chửi hay dán nhãn cậu con trai nhỏ là một đứa trẻ hư “hư hỏng”. Việc bỏ học, chống đối hay giao du với bạn xấu có thể là dấu hiệu cho thấy con đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ môi trường gia đình. Do đó, bạn hãy trở thành một người mẹ đủ bình tĩnh để lắng nghe, đồng hành và giúp con tìm lại phương hướng.

Hãy dành thời gian nói chuyện chân thành với các con và cho các con thấy rằng mẹ luôn là chỗ dựa an toàn. Đồng thời, bạn cần có một cuộc trao đổi dứt khoát với chồng.

Nếu anh ấy thực sự muốn giữ gia đình, hãy chứng minh bằng hành động: từ bỏ cờ bạc, đi làm, cùng bạn gánh vác trách nhiệm và chấm dứt bạo hành. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục lặp lại những hành vi cũ, bạn nên nghiêm túc cân nhắc đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này để bảo vệ bản thân và các con.

Đừng cố giữ một mái nhà chỉ còn là vỏ bọc. Điều các con cần không phải là một gia đình có đủ cha đủ mẹ, mà là một môi trường an toàn để lớn lên.

Bình luận