Ép vợ ly hôn, chồng cũ lăng nhăng vẫn mặt dày “ăn bám”

Suốt 10 năm trời, anh cặp kè hết cô này đến cô khác. Cứ xong một mối tình kéo dài 1 - 2 năm, anh lại tìm người mới.

Vợ chồng tôi đã sống với nhau gần 20 năm và có ba đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Những năm đầu, cuộc sống gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi, từ ngày anh chuyển sang làm tài xế xe tải đường dài, anh bắt đầu thay đổi. Suốt 10 năm trời, anh cặp kè hết cô này đến cô khác. Cứ xong một mối tình kéo dài 1 - 2 năm, anh lại tìm người mới. 

Ngày trước, anh còn đưa tiền cho tôi lo chợ búa, nhưng từ khi vướng vào những cuộc tình bên ngoài, anh cắt hẳn khoản tiền ấy. Tôi đi làm tiếp thị, còng lưng nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thỉnh thoảng thấy con thiếu thốn, anh mua cho bộ quần áo hay gói bánh, nhưng tuyệt nhiên không đưa tôi tiền sinh hoạt.

Cách đây 2 năm, anh lại u mê một cô nhân tình mới. Cô ta ngang ngược ép anh phải ly hôn. Và thế là, anh như một con thú điên, về nhà kiếm chuyện, đập phá đồ đạc, thậm chí ra tay đánh tôi để ép tôi ký đơn. Ban đầu tôi kiên quyết không ký, nhưng sau nhiều lần được tòa án khuyên giải, tôi đành ký tên.

Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, anh không dọn đến sống với nhân tình mà vẫn vác mặt về phòng trọ ở chung với 4 mẹ con tôi. Hóa ra, người phụ nữ kia thấy anh thất nghiệp, không một xu dính túi nên lập tức cao chạy xa bay. Hết chỗ bấu víu, anh lại mặt dày quay về với gia đình.

Do tôi còn quá lụy tình, cộng thêm việc ba đứa con rất quý mến cha nên tôi lại cưu mang anh. Nhưng bản tính lăng nhăng dường như đã ngấm vào máu anh. Trước mặt tôi, anh thề thốt hứa hẹn không ngoại tình nữa, sau lưng lại tiếp tục dùng ứng dụng hẹn hò để nhắn tin, gạ gẫm những cô gái khác.

Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, tôi mất bình tĩnh, liên tục gào thét và la mắng. Những lúc tôi làm căng, anh lại trơ tráo vạch rõ ranh giới: “Tôi với bà ly hôn rồi, bà lấy tư cách gì mà quản tôi?” Tuy nhiên, khi hết tiền, anh lại đổi giọng nịnh nọt: “Cái tờ hôn thú vô tri vô giác đâu có ý nghĩa gì, quan trọng là vợ chồng mình sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa.”

Năm tháng trước, tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị gãy chân nên không thể đi làm. Mất nguồn thu nhập, tôi đành ở nhà nhận bỏ mối hàng để kiếm sống qua ngày. 

Theo phán quyết của tòa, anh phải chu cấp 2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con, nhưng suốt 2 năm qua, anh lấy cớ thất nghiệp rồi không thực hiện. Gần đây, anh xin được việc chạy xe trở lại. Có chút thu nhập, anh mới bắt đầu đưa vài đồng phụ tiền nhà, tiền ăn.

Nhìn lại cuộc sống hiện tại, tôi không biết mình đang giữ anh lại vì tình nghĩa, vì thương các con, hay chỉ vì bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ để buông bỏ một người đã không còn thương mình.

voh-ep-vo-ly-hon-chong-cu-lang-nhang-1
Ly hôn rồi, ba đứa con vẫn quấn quýt anh - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chị thân mến!

Người đàn ông này dường như không còn tình yêu hay sự tôn trọng nào dành cho chị. Việc anh ta quay về phòng trọ không hẳn vì thương con hay luyến tiếc gia đình, mà phần nhiều vì cần một nơi nương náu, có người cơm nước và chăm sóc khi sa cơ lỡ vận.

Chính sự tha thứ và cam chịu của chị suốt thời gian dài đã khiến anh ta càng được đà lấn tới. Anh ta biết chị còn lụy tình, không nỡ đuổi mình đi nên mới ngang nhiên như vậy.

Bây giờ, chị hãy tập trung dưỡng thương, cố gắng duy trì công việc hiện tại để tự chủ kinh tế. Khi không còn phụ thuộc vào anh ta, chị mới có thể chủ động quyết định cuộc sống của mình.

Nếu anh ta thực sự muốn quay về xây dựng gia đình, chị hãy yêu cầu anh ta ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn lại. Chị tuyệt đối không được chấp nhận một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.

Ngược lại, nếu anh ta từ chối, chị nên dứt khoát để anh ta ra khỏi nhà. Anh ta vẫn có quyền thăm con nhưng cũng phải thực hiện trách nhiệm chu cấp, nuôi dưỡng theo phán quyết của tòa. Đừng để anh ta có cơ hội biến chị thành một “bến đỗ tạm bợ” nhé!