Một tuần sau cưới, tôi mới hiểu vì sao chồng ly hôn vợ cũ

Ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, tôi phải trải qua một cuộc hôn nhân ngột ngạt, với cái thai 34 tuần tuổi đang từng ngày lớn lên trong bụng.

Tôi vốn là một cô gái chưa từng biết yêu, sống đơn giản và hướng nội. Rồi tôi gặp anh - người đồng nghiệp từng làm chung cơ quan cũ, sau này lại vô tình cùng chuyển sang một ngân hàng mới. Anh là con trai một, từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn với lý do “không còn tình cảm”.

Suốt hơn 2 năm theo đuổi và yêu nhau, anh khoác lên mình vẻ ngoài thư sinh, hiền lành và chu đáo đến mức hoàn hảo. Hầu như ai tiếp xúc với anh cũng đều khen anh là người tốt. Khi tôi mang thai được 11 tuần, anh vỡ òa trong hạnh phúc và lập tức giục gia đình sang hỏi cưới. 

Tuy nhiên, ngày hai bên bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng tương lai kéo tôi ra một góc, ngập ngừng khuyên: “Hai đứa cứ suy nghĩ cho kỹ. Thai 5 - 6 tháng rồi cưới cũng được, không cần cưới vội vàng đâu con”.

Dường như bà đang muốn nhắc nhở tôi điều gì đó về cậu con trai quý tử của mình. Nhưng khi tôi đem chuyện này hỏi chồng, anh gắt gỏng, gạt phắt đi và mắng tôi là người đa nghi, thích suy diễn. Vì quá u mê trong tình yêu đầu đời, tôi vẫn cưới anh.

Và rồi, chỉ một tuần sau cưới, vẻ ngoài hiền lành mà tôi từng tin tưởng nhanh chóng biến mất. Anh bắt đầu bộc lộ bản tính vũ phu. Mặc kệ vợ đang mang thai, chỉ cần không vừa ý chuyện gì, anh sẵn sàng lớn tiếng lăng mạ, miệt thị gia đình tôi, thậm chí chửi tôi là “loại đàn bà không có não”.

Anh đập phá đồ đạc, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi không thương tiếc. Hậu quả là trong suốt thai kỳ, tôi đã 6 lần bị động thai và 2 lần dọa sinh non. Tôi sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng mình có thể mất đi đứa con bất cứ lúc nào.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn sa đà vào trò chơi đỏ đen. Đi làm về, anh chỉ cắm mặt vào game, rồi đi nhậu đến 1-2 giờ sáng. Khi hết tiền, anh lại bắt đầu vay nặng lãi. Xót con, lại sợ chủ nợ tìm đến gây chuyện, tôi gom hết vàng bạc và tiền mừng cưới đưa cho anh trả nợ.

Thế nhưng, chỉ đúng 1 ngày rưỡi sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh sẵn sàng vung tiền triệu bao những người phụ nữ khác đi ăn nhà hàng sang trọng. Nhưng với người vợ đang mang thai, anh lại tính toán từng đồng, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành và càu nhàu vì những bữa cơm thường ngày. 

Đáng sợ hơn, chồng liên tục thao túng và ép tôi phải về vòi vĩnh ba mẹ đẻ sang tên miếng đất của ông bà cho hai vợ chồng để anh “làm ăn”. 

Mới cưới được một tuần, anh đã bắt đầu lén lút qua lại với những người phụ nữ khác. Cách đây 1 tháng, tôi bẽ bàng và ê chề khi bắt tận tay anh đang ngủ chung với... một người bạn của đồng nghiệp tôi. Khi ấy, trái tim tôi như hóa đá.

Tôi tìm cách liên lạc với vợ cũ của anh để biết sự thật. Ngay khi nghe điện thoại, chị ấy đã bật khóc nức nở. Chị kể rằng, cuộc hôn nhân trước đây anh cũng vô trách nhiệm, rượu chè, lăng nhăng, bạo hành và thường xuyên xúc phạm chị. 

Chị nói, điều khiến chị cảm thấy may mắn nhất là chưa sinh con cho anh. Và điều khiến chị hối hận nhất trong đời chính là đã từng gật đầu làm vợ anh.

Nghe những lời ấy, tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi đã viết đơn ly hôn và mang ra tòa. Hiện tại, tôi đã trốn về nhà mẹ ruột để dưỡng thai. Anh bỏ mặc tôi, không một lời hỏi han, cũng chẳng một lần đưa tôi đi khám.

Thế nhưng, mỗi lần say, anh lại trèo rào vào nhà tôi lúc nửa đêm, khóc lóc, quỳ lạy và thề thốt xin lỗi. Rồi tôi lại mềm lòng, không đành lòng ly hôn. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, khi hơi men đã tan, anh lại trở mặt. Mọi thứ lại trở về như cũ, anh tiếp tục lăng nhăng, tệ bạc và khiến tôi tổn thương.

voh-mot-tuan-sau-cuoi-1
Sau khi nói chuyện với vợ cũ của chồng, tôi bàng hoàng nhận ra con người thật của anh - Ảnh minh họa: Canva

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị trầm cảm nặng do phải chịu quá nhiều cú sốc liên tiếp và yêu cầu tôi điều trị càng sớm càng tốt. Nhưng tôi kiên quyết từ chối uống thuốc vì sợ hóa chất sẽ làm ảnh hưởng đến hình hài bé nhỏ đang đập trong bụng mình.

34 tuần thai kỳ cũng là 34 tuần tôi chìm trong nước mắt, đau đớn và bế tắc. Tôi phải làm gì để cứu lấy mình và đứa con chưa chào đời này đây?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bạn cần phải tỉnh táo để nhìn nhận rằng những gì chồng bạn đang làm đã không còn đơn thuần là “lỗi lầm” có thể dễ dàng tha thứ, mà là “tội ác”. Nếu bạn tiếp tục dây dưa, thỏa hiệp với những hành vi ấy chỉ khiến bản thân ngày càng kiệt quệ hơn.

Ngay lúc này, mục tiêu duy nhất của bạn là bảo vệ thai nhi để mẹ tròn con vuông. Bạn đã cận kề ngày sinh nở, hãy gạt phăng mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Việc bạn về nhà mẹ đẻ là quyết định cực kỳ đúng đắn. Bạn nhờ ba mẹ khóa chặt cửa nẻo, nhờ sự can thiệp của người thân hoặc chính quyền địa phương nếu anh ta tiếp tục làm phiền. Bạn phải cắt đứt hoàn toàn để anh ta không còn cơ hội thao túng tâm lý bạn thêm nữa.

Về vấn đề sức khỏe, bạn chần chừ uống thuốc trầm cảm vì lo cho thai nhi là điều có thể thấu hiểu, bởi thuốc đặc trị tâm lý lúc này thực sự không tốt cho em bé. Hãy cố gắng tự chữa lành bằng tình yêu thương của ba mẹ và chuẩn bị tinh thần đón con yêu chào đời.

Khoan hãy bàn đến chuyện ly hôn lúc này để tránh những kích động không đáng có. Hãy tập trung sinh con, đồng thời làm giấy khai sinh với đầy đủ thông tin cha mẹ để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đứa bé sau này.

Khi con đã cứng cáp, cơ thể và tinh thần của bạn được phục hồi, đó mới là thời điểm “chín muồi” để bạn đi khám tâm lý và hoàn tất thủ tục ly hôn, dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân tăm tối này. Hãy mạnh mẽ lên vì con, bạn nhé!

Bình luận