Nuôi bạn trai ăn học, cô gái bàng hoàng khi bị “phũ”

Ở cái ngưỡng chênh vênh khi bạn bè xung quanh đã rục rịch váy áo theo chồng, tôi lại mắc kẹt trong một mối tình 5 năm đầy nước mắt.

Tôi là nhân viên văn phòng tại một khu công nghiệp ở một thành phố nhỏ. Tôi và anh quê cách nhau hàng trăm cây số. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi anh vào làm kỹ sư cùng công ty. Suốt 5 năm bên nhau, cả hai giữ gìn cho nhau một tình yêu trong sáng, chưa từng đi quá giới hạn vì đều coi trọng những giá trị truyền thống.

Thế nhưng, gia đình anh ra sức cấm cản vì khoảng cách địa lý. Có lần, tôi và anh đang ngồi ở quán cà phê thì mẹ anh gọi đến. Anh luống cuống bật loa ngoài, nói dối rằng vừa đá bóng xong và đang chuẩn bị về ăn cơm. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh lạnh tanh hỏi: “Đang chuẩn bị ăn cơm hay là đang đi chơi với con nhỏ đó?”

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Thấy tôi khóc, anh vội tắt máy rồi ôm tôi vào lòng vỗ về: “Bố mẹ nào chẳng xót con, nói vậy thôi chứ quyết định cưới ai là ở anh. Em đừng buông tay nhé!”. Tin vào sự kiên định ấy, tôi đã trao trọn những năm tháng đẹp nhất của mình cho anh.

Hơn một năm trước, thấy cảnh làm công ăn lương mãi không dư dả để lo tương lai, tôi định nhờ người cháu giới thiệu sang nước ngoài làm việc. Biết chuyện, anh gạt đi: “Có đi thì để anh đi. Em là con gái, sang đó cực thân, ai biết cạm bẫy thế nào. Em cứ ở nhà, phần cực đó để anh lo.”

Anh nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm đăng ký một khóa học kéo dài một năm. Những tháng cuối, khi anh bắt đầu chật vật vì không còn tiền, tôi chia đôi khoản lương ít ỏi để phụ anh trang trải.

Ròng rã một năm, tôi thắt lưng buộc bụng để bạn trai yên tâm học hành. Cuối cùng, quả ngọt cũng đến, anh thuận lợi bay sang nước ngoài làm việc dưới dạng kỹ sư được hơn 2 tháng nay.

Tôi những tưởng sóng gió đã qua, chờ ngày anh ổn định rồi chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nào ngờ, khoảng cách địa lý lại khiến tình cảm của cả hai dần rạn nứt.

Anh có chí tiến thủ, sống có trách nhiệm nhưng khá nóng tính. Từ ngày yêu xa, những chuyện nhỏ nhặt cũng dễ biến thành cãi vã. Mỗi khi không vừa ý, anh buông lời cay nghiệt, thậm chí xưng “mày - tao” với tôi qua điện thoại. Khi tôi khóc và xin anh bình tĩnh, anh lại mắng tôi suy nghĩ thiển cận, nói chuyện không biết trước sau.

Sau những cuộc cãi vã là những ngày im lặng kéo dài. Anh đọc tin nhắn nhưng không trả lời, nhìn thấy cuộc gọi nhưng không bắt máy. Tôi càng cố giải thích, anh càng né tránh, khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Cách đây vài hôm, chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Trước khi sang Nhật, một người bạn thân từng cho anh mượn tiền để lo thủ tục. Gần đây, người bạn ấy cần tiền mua xe máy nên nhắn tin hỏi tôi vì biết anh chưa có lương.

Nghĩ đơn giản rằng người ta từng giúp người yêu mình lúc khó khăn, nay mình có thể hỗ trợ lại nên tôi đồng ý cho mượn. Nhưng khi biết chuyện, anh lập tức nổi giận. Anh gọi điện về trách tôi ngu ngốc, không biết suy nghĩ, còn tự ý hứa đem tiền cho người khác trong khi khoản nợ của anh vẫn chưa giải quyết xong.

Cúp máy, tôi ngồi bó gối trong căn trọ nhỏ, nước mắt cứ thế rơi. Tôi biết anh đang cố gắng gây dựng tương lai cho hai đứa. Nhưng những lời anh nói ra như những nhát dao cứa nát tâm can của tôi.

Mới chỉ yêu nhau, chưa chung sống mà đã khắc khẩu như thế, liệu sau này lấy nhau về, đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, tôi có bị anh chửi bới, chà đạp lên lòng tự trọng hay không? Tôi tiếc 5 năm thanh xuân, tiếc những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, nhưng tôi thực sự không biết mình có đủ bao dung để bước tiếp với anh nữa hay không.

voh-nuoi-ban-trai-an-hoc-1
Từ ngày yêu xa, anh thường chê tôi lắm lời và không hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Cả hai bạn đều là những trí thức trẻ, yêu nhau chân thành, biết gìn giữ giới hạn. Đặc biệt, sự hy sinh và đồng hành của bạn trong thời gian anh ấy khó khăn là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng khó bền nếu thiếu đi sự tôn trọng.

Bạn trai bạn có nhiều ưu điểm như tự lập, có chí tiến thủ, chung thủy và dũng cảm bảo vệ tình yêu trước gia đình. Việc anh ấy tức giận trong chuyện mượn tiền cũng xuất phát từ lòng tự trọng của người đàn ông, không muốn bạn gái phải gánh nợ thay mình. Nhưng cách anh ấy phản ứng bằng những lời lẽ thô lỗ, xúc phạm bạn là hoàn toàn sai lầm và độc hại.

Xưng hô “mày - tao”, chửi bới khi nóng giận hay im lặng kéo dài để đối phương phải xuống nước đều là những cách ứng xử dễ làm tổn thương tình cảm. Nếu không thay đổi từ bây giờ, những hành vi ấy có thể trở thành vấn đề lớn khi hai người bước vào hôn nhân.

Bạn nên chọn lúc cả hai bình tĩnh để nói chuyện nghiêm túc. Hãy cho anh ấy biết: “Em yêu anh và sẵn sàng đồng hành cùng anh, nhưng em không chấp nhận việc bị xúc phạm. Nếu anh nóng giận, chúng ta có thể tạm dừng cuộc nói chuyện và tiếp tục khi cả hai bình tĩnh hơn.”

Yêu xa không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để cả hai tĩnh tâm nhìn nhận lại giá trị của nhau. Một người đàn ông bản lĩnh và thực sự yêu bạn sẽ biết cách hạ “cái tôi” xuống, học cách kiểm soát cảm xúc để bảo vệ người con gái đã chăm lo cho mình trong lúc cơ hàn. 

Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt!