Trai tân chùn bước trước mẹ đơn thân vì bí mật ly hôn

Tôi thương em và muốn cho em một mái ấm mới, nhưng quá khứ của em vẫn khiến tôi đắn đo.

Năm nay tôi gần 40 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn bè cùng trang lứa đã con bồng con bế, còn tôi vẫn đi về lẻ bóng. Tôi làm tài xế xe tải cho gia đình, công việc sáng đi chiều về, quanh năm rong ruổi trên những cung đường. Mẹ tôi qua đời đã 7 năm và hiện tôi đang sống cùng ba. Mang tiếng là trai tân, có công việc ổn định nhưng đường tình duyên của tôi lại khá lận đận, cho đến khi tôi gặp em.

Em làm nhân viên tại một siêu thị. Chúng tôi biết nhau từ lâu, nhưng chỉ mới chính thức xác định mối quan hệ yêu đương khoảng 5 tháng nay. Em là một người phụ nữ hiểu chuyện, dịu dàng, nhưng lại mang trong lòng những tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em từng có một đời chồng, ly hôn được 2 năm và hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi cô con gái nhỏ.

Vì đặc thù công việc, tôi thường xuyên chạy xe đường dài, còn em bận làm ca ở siêu thị. Cộng thêm khoảng cách địa lý nên chúng tôi rất ít khi có cơ hội gặp nhau. Tình cảm của cả hai chủ yếu được nuôi dưỡng bằng những cuộc gọi mỗi đêm. Thậm chí, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một lần được gặp con gái của em ngoài đời.

Càng yêu nhau, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi vẫn tồn tại những bức tường vô hình. Về phần em, có lẽ do từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên em luôn mang tâm lý tự ti và sợ hãi. Em thường khóc vì lo sợ gia đình tôi khinh khi, cấm cản em. Em cũng lo rằng nếu cuộc hôn nhân mới lại đổ vỡ, em sẽ không còn đủ sức để bắt đầu lại.

Tôi đã nhiều lần vỗ về, khẳng định ba tôi là người tâm lý, luôn tôn trọng quyết định của con trai. Nhưng em vẫn không giấu được sự rụt rè, lo lắng. Dù rất thương em, nhưng trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc khiến tôi chưa thể yên tâm tiến tới hôn nhân. Đó là tôi hoàn toàn không biết lý do thực sự khiến em và chồng cũ ly hôn.

Suốt những tháng yêu nhau, mỗi khi tôi khéo léo dò hỏi về chuyện đó, em đều đánh trống lảng, thở dài hoặc chỉ nói: “Chuyện cũ buồn lắm, em không muốn nhắc lại”. Tôi hiểu đó là một vết thương mà em không muốn nhắc lại. Nhưng là một người đàn ông chưa từng trải qua hôn nhân, sự im lặng ấy vẫn khiến tôi hoang mang.

Đôi lúc tôi tự hỏi: “Vì sao họ lại chia tay khi con gái mới vừa tròn 1 tuổi? Do chồng cũ ngoại tình, vũ phu, hay chính bản thân em có lỗi lầm gì? Là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay áp lực kinh tế?”

Tôi cảm thấy mình như một người đang bước đi trong bóng tối. Tôi không muốn gặng hỏi quá sâu vì sợ chạm vào nỗi đau của em, nhưng nếu tiến tới hôn nhân với một người mà mình chưa hiểu rõ về quá khứ của họ, tôi không có cảm giác an toàn.

Tôi thương em và muốn cho em một mái ấm mới, nhưng quá khứ của em vẫn khiến tôi đắn đo.

voh-trai-tan-chun-buoc-truoc-me-don-than-1
Tôi thương em nhưng không dám tiến tới hôn nhân - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Việc bạn phân vân và muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân đổ vỡ của bạn gái không phải là sự hẹp hòi hay soi mói quá khứ, mà là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Hiểu rõ gốc rễ của sự đổ vỡ của cô ấy sẽ giúp bạn biết cách ứng xử, tránh lặp lại những sai lầm trước đây và có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hôn nhân tương lai.

Tuy nhiên, mối quan hệ của hai bạn quá phụ thuộc vào thế giới ảo. Bạn cần nhớ rằng, có những người nói chuyện qua điện thoại thì vô cùng hợp ý, nhưng khi va chạm thực tế lại nảy sinh hàng loạt cách biệt. 

Vì vậy, hãy sắp xếp thời gian để gặp gỡ trực tiếp cô ấy nhiều hơn. Qua những lần tiếp xúc ấy, bạn sẽ có cơ hội quan sát cách cô ấy đối nhân xử thế, bạn mới xác định được tình cảm của mình.

Đặc biệt, bạn nên chủ động gặp gỡ và làm quen với con gái của cô ấy. Bạn không thể bước vào một cuộc hôn nhân với người mẹ đơn thân mà lại chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.  

Hãy đến thăm bé, chơi đùa cùng bé để xem cháu có thiện cảm với bạn không. Quan trọng hơn là xem bản thân bạn có đủ tình yêu thương, kiên nhẫn và bao dung để đồng hành cùng một đứa trẻ không cùng máu mủ hay không. Bởi nếu tiến tới hôn nhân, về mặt pháp luật, đứa trẻ đó sẽ chính thức là con của bạn, chứ không chỉ đơn thuần là “con riêng của vợ”.

Cả hai bạn dường như đều chưa thực sự sẵn sàng. Cô ấy vẫn còn mặc cảm về cuộc hôn nhân cũ, còn bạn chưa hiểu hết về quá khứ của cô ấy, chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ ngoài đời và cũng chưa thật sự biết mình có thể hòa hợp với cuộc sống của một người mẹ đơn thân hay không.

Hãy cho nhau thêm thời gian. Khi cô ấy cảm nhận được sự chân thành và an toàn từ bạn, tự khắc bức tường phòng thủ sẽ hạ xuống và bí mật về quá khứ sẽ được tỏ bày.

Bình luận