Trao thân cho đồng nghiệp đã ly hôn để rồi nhận cái kết đắng

Người đàn ông từng hứa sẽ cưới tôi lại chính là người đẩy tôi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu đúng người và cùng nhau cố gắng, chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng không ngờ, người đàn ông từng hứa sẽ cưới tôi lại chính là người đẩy tôi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau. Khi chúng tôi quen nhau, anh vừa ly hôn vợ được nửa năm. Theo lời anh kể, vợ cũ từng hai lần bỏ thai, giữa hai người cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuối cùng đường ai nấy đi. Lắng nghe những lời tâm sự đầy xót xa ấy, một cô gái tỉnh lẻ chưa từng va vấp như tôi đã mủi lòng và thương anh lúc nào không hay. 

Trong 2 năm rưỡi đầu tiên, tình yêu của chúng tôi vô cùng êm đẹp. Chuyện tình công sở được công khai trước sự chứng kiến và chúc phúc của bao đồng nghiệp. Anh chiều chuộng tôi hết mực, cuối tuần nào cũng chở tôi đi chơi khắp nơi. Anh còn về quê ra mắt họ hàng, được cả nội ngoại nhà tôi ưng thuận.

Khi anh nắm tay tôi thề non hẹn biển, hứa rằng cuối năm nay sẽ chính thức tổ chức đám cưới, tôi đã thực sự tin mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Vì quá tin tưởng vào lời hứa ấy, tôi đã gật đầu trao cho anh “cái ngàn vàng”. Thế nhưng, sau lần ấy, tâm lý tôi bắt đầu thay đổi. Từ một cô gái độc lập, tự tin, tôi trở nên bất an, đa nghi và luôn nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi. Tôi ở ký túc xá công ty, còn anh có nhà riêng, nên dần dần tôi bắt đầu kiểm soát thời gian của anh.

Tôi bắt đầu ghen tuông, thường xuyên yêu cầu anh tan làm phải nhắn tin báo cho tôi biết mình đang ở đâu, làm gì. Thay vì thấu hiểu cho nỗi bất an của tôi, anh lại cảm thấy ngột ngạt. Anh ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt, những lần đi nhậu thâu đêm với bạn bè cũng nhiều hơn.

Cách đây đúng một tháng, anh lạnh lùng nói lời chia tay. Lý do anh đưa ra là chúng tôi không hợp nhau, rằng tôi quá kiểm soát và luôn xen vào đời tư khiến anh nghẹt thở. Anh buông một câu ráo hoảnh: “Ngày xưa anh từng thương em rất nhiều, nhưng bây giờ cạn tình rồi. Buông tha cho nhau đi”.

Tôi đau đớn gào khóc, không thể tin người đàn ông từng hứa sẽ cưới mình lại có thể lạnh lùng nói lời chia tay như vậy. Nhưng rồi, khi tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến anh thay đổi, tôi phát hiện gần đây anh vẫn lén lút liên lạc, tìm cách níu kéo vợ cũ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn buông lời ong bướm, tán tỉnh một nữ thực tập sinh trẻ vừa mới vào công ty.

Khi tôi đưa những tin nhắn ấy ra đối chất, anh chối bay chối biến, thậm chí còn mắng tôi là kẻ điên. Nửa tháng trước, anh đi ăn cưới một người bạn nhưng nhất quyết không cho tôi đi cùng. Sau đó tôi mới biết anh đi cùng người phụ nữ khác. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt xe đến thẳng nhà anh.

Tôi đứng chôn chân trước cửa từ 8 giờ tối, vừa khóc vừa gọi điện cho anh đến cháy máy. Tôi cứ đứng đó như một cái xác không hồn, hy vọng anh sẽ xót thương mà mở cửa. Nhưng cả đêm, anh vẫn mặc kệ tôi.

Đến 5 giờ 30 sáng, khi đôi chân không còn trụ vững, tôi lủi thủi gọi xe quay về công ty. Sáng hôm sau, nhìn bộ dạng tơi tả của tôi, các đồng nghiệp đều xót xa và khuyên tôi hãy từ bỏ người đàn ông ấy. Nhưng đàn bà khi yêu đôi khi rất mù quáng.

Tôi hận anh, nhưng lại không thể dứt bỏ một người đã đồng hành cùng mình hơn 3 năm qua. Sự tuyệt vọng bủa vây khiến tôi nhiều lần làm chuyện dại dột. Lần đầu tiên thấy tôi gặp chuyện, anh hoảng sợ chạy đến bệnh viện. Nhưng sau đó, anh chặn mọi liên lạc, coi tôi như một mầm bệnh chỉ muốn tránh xa.

voh-trao-than-cho-dong-nghiep-da-ly-hon-1
Từ ngày vượt qua giới hạn, anh đi nhậu thâu đêm suốt sáng và bắt đầu lạnh nhạt với tôi  - Ảnh minh họa: Canva

Bố mẹ tôi ở quê hay tin con gái từ bỏ mạng sống, đã gọi điện lên khóc cạn nước mắt, van xin tôi hãy buông tha cho chính mình. Tôi biết mình dại dột và khiến bố mẹ đau lòng. Nhưng mỗi đêm nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông từng ôm ấp, yêu thương mình nay lại ở bên một người khác vẫn bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi biết anh đã không còn muốn quay về. Tôi cũng biết mình không thể sống mãi trong một mối tình đã kết thúc. Nhưng tôi phải làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng này đây?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Sự mù quáng trong tình yêu đang khiến bạn ngày càng lún sâu vào bi kịch không thể cứu vãn. Bạn cần bình tâm và nhìn thẳng vào sự thật.

Sau khi trao đi quá nhiều tình cảm và đặt niềm tin vào lời hứa kết hôn, bạn bắt đầu sống trong nỗi sợ bị bỏ rơi. Từ tâm thế của một người đang yêu bình đẳng, bạn tự đưa mình vào thế yếu, trở nên lo sợ, bất an và nảy sinh hành vi kiểm soát. Từ đó, khiến mối quan hệ ngày càng ngột ngạt.

Tuy nhiên, cách anh ta đối xử với bạn sau khi chia tay cũng cho thấy anh ta không còn là người phù hợp để bạn yêu. Ba năm rưỡi bên nhau, anh ta chưa từng có một hành động cầu hôn chính thức nào ngoài những lời hứa hẹn.

Sau khi chia tay, bạn lại phát hiện anh ta vừa dây dưa với vợ cũ, vừa tán tỉnh một người phụ nữ khác. Thậm chí, khi bạn đứng ngoài cửa nhà suốt một đêm, anh ta vẫn lựa chọn bỏ mặc bạn.

Việc tiếp tục níu kéo hay làm tổn thương chính mình chỉ khiến bạn ngày càng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn còn trẻ, có công việc và cả một chặng đường dài phía trước. 

Cha mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi bạn khôn lớn, bạn chưa báo hiếu được ngày nào nhưng lại nhẫn tâm kết liễu sinh mệnh vì một gã đàn ông tồi tệ. Hãy nghĩ đến những giọt nước mắt của đấng sinh thành trước khi làm điều dại dột.

Ngay bây giờ, bạn nên chấm dứt mọi ảo tưởng về việc anh ta sẽ quay lại. Việc bạn cần làm lúc này là gặp gỡ chuyên gia tâm lý để tiến hành trị liệu, tháo gỡ chấn thương tinh thần. Sự mạnh mẽ và bình phục của bạn chính là câu trả lời kiêu hãnh nhất dành cho những kẻ đã chà đạp lên tình cảm của bạn.

Bình luận