Vợ ngã vào vòng tay tình trẻ và suýt trả giá

Sau hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ ở vùng quê nhỏ, cuộc đời tôi chỉ toàn những chuỗi ngày đau khổ và bế tắc.

Đến tuổi lấy chồng, theo lời khuyên của mẹ và dì, tôi đồng ý cưới anh vì anh hiền lành, có công việc ổn định. Sau bao nhiêu năm cố gắng, vợ chồng tôi cũng cất được căn nhà khang trang, nuôi hai con khôn lớn. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng đủ đầy.

Nhưng rồi, cách đây 5 năm, biến cố bất ngờ ập đến. Tôi giấu chồng cho anh ruột mượn tiền để kinh doanh. Anh trai làm ăn thua lỗ rồi bỏ đi, để lại khoản nợ cho tôi gánh chịu. Từ đó, chồng thường xuyên chửi bới, xúc phạm tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Không khí gia đình ngột ngạt khiến con trai út học hành sa sút, còn tôi cũng dần cạn kiệt tình cảm, đến mức không còn muốn gần gũi chồng.

Nửa năm trước, không thể chịu đựng thêm, vợ chồng tôi chính thức nộp đơn ra tòa. Để tránh phát sinh chi phí, cả hai đã tự thỏa thuận. Anh sẽ giữ căn nhà và hoàn trả cho tôi 300 triệu đồng. Con trai út của tôi chọn ở với cha. Trong lúc chờ tòa giải quyết, chúng tôi vẫn phải sống chung dưới một mái nhà.

Đúng lúc tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất, một chàng thanh niên trẻ tuổi xuất hiện. Cậu ta được gia đình tôi thuê làm ruộng và ăn ở tại nhà từ 6 tháng trước. Thấy vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, cậu bắt đầu chủ động tiếp cận. 

Mỗi khi chồng vắng nhà, cậu vào bếp phụ tôi nấu cơm, nhẹ nhàng an ủi rồi hứa hẹn: “Chị cứ ly hôn đi, nửa đời còn lại để em lo”. Sau nhiều năm thiếu thốn sự quan tâm, tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông kém mình nhiều tuổi.

Nhưng đúng là mật ngọt chết ruồi. Chỉ sau 3 tháng, bản chất của cậu ta dần lộ rõ. Cậu ta thất học, nóng nảy và hung hãn. Mở miệng là chửi tục, thậm chí còn gọi điện về nhà hỗn láo với chính cha mẹ ruột của mình.

Dù chưa có danh phận gì, cậu ta đã bắt đầu đào mỏ. Tuần trước, cậu ép tôi mua một chiếc xe máy trị giá hơn 50 triệu đồng. Khi tôi chần chừ vì xót tiền, vẻ hiền lành lập tức biến mất. Cậu ta trợn mắt, gọi điện đe dọa sẽ làm hại hai đứa con tôi.

Con gái biết chuyện thì khóc lóc, quỳ xuống van xin: “Mẹ ly hôn rồi lấy ai cũng được, nhưng đừng lấy người này. Anh ta chỉ hơn con 5 tuổi, mẹ làm vậy con biết giấu mặt vào đâu mà sống”.

Giữa lúc mọi chuyện rối ren, chồng tôi lại thay đổi hẳn. Anh không còn chửi bới mà trở nên lặng lẽ, hiền lành đến mức khiến tôi chạnh lòng. Thế nhưng anh cũng cảnh báo: “Nếu cô dám mang tiền đi theo thằng đó, tôi sẽ không để yên cho hai người”.

Hiện tại, tôi có khoảng 500 triệu đồng. Tôi hiểu số tiền ấy mới là thứ người thanh niên kia nhắm đến. Đã có lúc tôi mù quáng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cậu vài năm cũng cam lòng. Thế nhưng mỗi lần nhìn con gái khóc, nhớ đến lời đe dọa của chồng và ánh mắt đầy toan tính của người tình, tôi cảm thấy nghẹt thở và không biết phải thoát ra bằng cách nào.

voh-vo-nga-vao-vong-tay-tinh-tre-1
Cả con gái và chồng cũ đều không ủng hộ mối quan hệ mới của tôi - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!

Những gì chị đang trải qua lúc này không phải là tình yêu, mà là sự bù đắp cảm xúc sau nhiều năm thiếu thốn tình cảm trong một cuộc hôn nhân rạn nứt. Chính lúc yếu lòng, những lời ngọt ngào rất dễ khiến người ta ngộ nhận rằng mình đã tìm được chỗ dựa. Nhưng cái giá phải trả có thể sẽ quá lớn, cho cả bản thân chị và tương lai của các con.

Qua những gì chị kể, người thanh niên ấy đã nhiều lần đòi tiền và còn dùng lời lẽ đe dọa. Đó là dấu hiệu báo động của một mối quan hệ độc hại, thiếu an toàn. Vì vậy, chị tuyệt đối không nên tiếp tục đưa tiền, gặp riêng hay duy trì bất kỳ liên lạc nào với người này. Nếu sự đe dọa vẫn tiếp diễn, hãy chủ động lưu lại bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng để được bảo vệ kịp thời.

Về cuộc hôn nhân hiện tại, nếu chị và chồng vẫn mong muốn hàn gắn, hãy thử ngồi lại trao đổi khi cả hai đã bình tĩnh. Trường hợp không còn khả năng tiếp tục, chị cũng nên chọn cách kết thúc rõ ràng để bảo vệ quyền lợi, tài sản của mình và giữ gìn sự bình yên cho các con. Đừng vì những lời hứa hẹn nhất thời mà đánh đổi hạnh phúc của chính mình.

Bình luận