Hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng và hơn chục năm làm vợ, tôi luôn sống đúng mực để không hổ thẹn với học trò, phụ huynh và gia đình. Tôi cũng hết lòng chăm lo cho tổ ấm, thậm chí đối xử bao dung với ba người con riêng của chồng. Thế nhưng, tôi không ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân trong một vở kịch do chính anh làm đạo diễn.
Từ tháng 4 năm nay, anh bỗng dưng ghen tuông vô cớ. Anh cấm tôi dùng mạng xã hội, không cho trang điểm khi đến trường và ép tôi xóa toàn bộ ảnh chụp cùng học sinh và phụ huynh. Thậm chí, anh còn tung tin với hàng xóm, bạn bè rằng tôi ngoại tình, cặp kè “phi công trẻ”, chủ động mồi chài phụ huynh học sinh.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhiều lần tát tôi nổ đom đóm mắt. Có lần, ngay giữa cửa hàng của bạn bè, anh chỉ thẳng mặt tôi rồi buông những lời chửi rủa thô tục. Con trai lớn không chịu nổi cảnh mẹ bị xúc phạm nên đứng ra bênh vực, đòi bố cho địa chỉ người đàn ông kia để tự đi tìm sự thật. Nào ngờ, anh quay sang mắng con mình là đứa bất hiếu, ăn cháo đá bát.
Có những đêm tôi thức trắng, tự hỏi mình đã làm gì sai để phải gánh chịu những lời vu oan ấy. Mãi sau tôi mới hiểu, tất cả chỉ là cái cớ để anh rời bỏ gia đình.
Hơn hai tháng trước, sau một trận cãi vã vô cớ, anh xách vali về quê. Thay vì sống ở căn nhà của gia đình, anh chuyển vào tá túc tại khách sạn của một người bạn học cũ góa chồng - một “phú bà” ngoài 60 tuổi.
Từ đó, hai người công khai sống với nhau như vợ chồng. Anh ngừng chu cấp cho hai con, mặc tôi một mình gồng gánh mọi chi phí trong nhà. Tuần trước, anh có về thành phố giải quyết việc riêng nhưng cũng không ghé thăm các con. Chỉ cần người phụ nữ kia gọi điện nói nhớ, anh lại vội vã quay về.
Không thể chờ đợi thêm, anh gọi điện cho tôi, nói rằng đã “hết duyên” và đòi ly hôn. Thế nhưng, anh nhất quyết ép tôi phải là người viết đơn. Tôi hiểu anh muốn biến mình thành người chủ động chấm dứt hôn nhân để hợp thức hóa những lời vu khống trước đó và khiến mọi người tin rằng anh mới là nạn nhân.
Gia đình chồng biết chuyện cũng khuyên tôi tuyệt đối không ký đơn khi tài sản, nhà cửa chưa được phân chia rõ ràng. Tuy nhiên, tôi thực sự bế tắc và kiệt quệ. Tôi sợ mang tiếng bị chồng bỏ, sợ dư luận dèm pha làm ảnh hưởng đến học trò. Nhưng nhìn hai đứa con trai hiểu chuyện, ngày đêm động viên và ra mặt bảo vệ mẹ, tôi lại thấy mình không thể tiếp tục hèn nhát nữa.
Anh tìm đủ mọi cách để rời khỏi nhà, chạy đến bên người tình - Ảnh minh họa: Chat GPT
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Những tổn thương bạn đang gặp phải chắc chắn không dễ vượt qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh để bảo vệ quyền lợi của bản thân và các con.
Trước hết, hãy tin vào giá trị của chính mình. Uy tín của một người giáo viên được xây dựng bằng nhân cách và sự cống hiến, không phải bởi những lời vu khống hay việc hôn nhân đổ vỡ. Sự tin tưởng của hai con cũng là nguồn động viên lớn nhất để bạn vững vàng bước tiếp.
Nếu chồng muốn chấm dứt hôn nhân, hãy để anh ấy thực hiện các thủ tục theo quy định. Bạn không nên vội vàng ký bất kỳ giấy tờ nào khi quyền lợi về tài sản và con cái chưa được làm rõ.
Với các con, hãy giữ thái độ bình tĩnh, tránh nói xấu cha trước mặt chúng. Hãy để các con tự nhìn nhận sự việc bằng những gì các con chứng kiến.
Thời gian này, hãy tập trung chăm sóc sức khỏe, ổn định công việc để chủ động kinh tế nuôi con. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, bảo vệ tài sản hợp pháp của mình, dũng cảm buông tay để tìm lại sự bình yên cho cuộc đời của ba mẹ con.




