Arsenal thắng ngược Barcelona- Roma thua Shakhtar Donetsk

(VOH) - Vượt lên dẫn bàn trước ngay phút thứ 26 sau pha lập công của tiền đạo David Villa nhưng Barcelona đã để cho đội chủ nhà Arsenal lội dòng nước ngược thắng 2-1 chỉ trong năm phút gần cuối trận, với hai pha làm bàn của tiền đạo Robin Van Persie (78') và tiền vệ Arshavin (83').

Dù vậy, cửa vào vòng tứ kết vẫn rất rộng với Barcelona vì họ còn cả 90 phút lượt về tại thánh địa Nou Camp, với nhiệm vụ tương đối nhẹ: chỉ cần thắng với một bàn và không để lọt lưới.

Trong khi với Arsenal, lợi thế một bàn cách biệt sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin trước cuộc tái đấu.

Nhận bóng từ cú chuyền của hậu vệ Gael Clichy ở bên cánh trái, dù góc sút rất hẹp nhưng tung cú vô lê như búa bổ bằng chân trái, Valdes bất lực.

Qua trận thắng này cho thấy các học trò trẻ của HLV Wenger đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều và chơi rất đồng đội. Điều đó thể hiện qua bàn ấn định tỷ số 2-1 của Arshavin. Nhận bóng từ đường chuyền dài của đồng đội ở giữa sân, tiền vệ Nasri mở tốc độ thoát xuống bên hành lang phải, anh cắt bóng vào khu cấm, trước mặt là một hậu vệ, thay vì đột phá rồi dứt điểm, anh mở bóng sang bên góc trái vòng cấm để cầu thủ dự bị Arshavin (thay hậu vệ Alex Song phút 68)  không bị kèm thực hiện cú đặt lòng chân phải hạ thủ thành Valdes. Thêm nữa là quyết định thay người hợp lý của HLV Arsene Wenger, chiến lược gia người Pháp có một quyết định mạo hiểm khi thay hậu vệ Alex Song bằng tiền vệ Arshavin dù đang bị dẫn 1-0.

Sau trận đấu, Wenger tiết lộ: "Tôi muốn dồn lực chơi tấn công vì chúng tôi cần ghi hai bàn, vì thế tôi đã chơi một canh bạc dù có thể thua 0-2 hoặc 0-3. Nhưng chúng tôi đã thành công".

"Tôi rất từ hào về đội bóng đêm nay. Bởi vì tất cả mọi người mong chúng tôi chơi với phong cách của mình và kết quả này sẽ tăng niềm tin hơn nữa vào lối chơi tấn công. Điều này thì quan trọng", Wenger nói.

Trận đấu cùng giờ diễn ra rạng sáng 17-2, trên sân nhà Olympico AS Roma thua ngược Shakhtar Donetsk 2-3.