Gattuso bóp cổ trợ lý Gordan do không làm chủ được bản thân

(VOH) - Rạng sáng 16-2 (giờ VN), AC Milan không chỉ thua Tottenham về mặt tỷ số mà còn làm xấu đi hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ bởi hành động xấu của thủ quân Gennaro Gattuso sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên: Gattuso "lột áo" lao tới chửi, húc đầu vào người trợ lý HLV Joe Jordan.
 Gattuso bóp cổ trợ lý Jordan.

Hình ảnh không đẹp tương tự như trên đã diễn ra trước đó khi Gattuso nhào tới bóp cổ Jordan sau pha phạm lỗi vào cùng lúc hai chân của Mathieu Flamini với Vedran Corluka (phải rời sân trên cáng thương). Chẳng những vậy, trong lúc thi đấu Gattuso còn có những pha vào bóng nguy hiểm với đối phương; điển hình là phá đá vào đầu gối của Pienaar bị trọng tài phạt thẻ vàng. Với chiếc thẻ trên, Gattuso sẽ vắng mặt ở lượt về.

Gattuso cho biết do bị khiêu khích nên đã cãi với Jordan bằng tiếng Scotland mà anh học được khi thi đấu cho Glasgow nhưng lại không muốn nói ra. Gattuso thừa nhận mất kiểm soát bản thân: "Tôi chẳng muốn gây lộn với đồng nghiệp, thế nhưng tôi lại làm điều đó. Tôi đã sai. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Tôi chấp nhận mọi hình phạt dành cho mình".

HLV AC Milan Massimiliano Allegri cũng thất vọng với cách hành xử của cậu học trò nhưng khẳng định: "Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vào cuối trận. Nó chẳng đẹp mắt chút nào. Tôi nghĩ có vấn đề nhưng không có chuyện xin lỗi".