"Sếu vườn" nhả đạn, Tottenham hạ Milan tại San Siro- Valencia hòa Schalke 1-1

(VOH) - Tottenham tiếp tục bay bổng với cuộc phiêu lưu tại cúp Champions League khi vào rạng sáng 16-2 họ xuất sắc đánh bại đội bóng giàu truyền thống tại đấu trường này AC Milan ngay tại San Siro.
 Tiền đạo Peter Crouch tranh bóng cùng hậu vệ Milan.

Tiền đạo Peter Crouch trở thành người hùng. Anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất. 10 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, tiền vệ Aaron Lennon có pha đột phá đẹp mắt rồi chuyền bóng dọn cỗ cho sếu vườn đánh bại thủ môn Christian Abbiati.

Sau bàn thua này, Milan nỗ lực tìm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại. Và họ đã đưa được bóng vào lưới trong giờ đấu thêm, với cú ngã người móc bóng của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic nhưng trọng tài chính Stephane Lannoy từ chối công nhận bàn thắng khi cho rằng trước khi tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn đã phạm lỗi đẩy người thủ quân Michael Dawson.

Việc trọng tài bỏ qua bàn thắng này, khiến các cầu thủ Milan nổi giật sau tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tiền vệ Gattuso lao vào ăn thua đủ với trợ lý HLV Tottenham Joe Jordan, người từng là cầu thủ của Milan nhưng được đồng đội can ngăn.

 Crouch ăn mừng bàn thắng thứ bảy tại cúp Champions League mùa này.

 Như vậy, mùa này trong hai lần đấu tại San Siro, Tottenham đều để lại dấu ấn. Trước đó, tại vòng bảng thua sát nút Inter Milan 3-4 sau khi bị dẫn trước bốn bàn.

Dù còn 90 phút lượt về tại White Hart Lane nhưng với chiến thắng và giữ sạch mành lưới, Tottenham đang mơ đến chiếc vé ở vòng tám đội. Và khả năng thành công của họ là rất cao vì trước đó từng hạ gục nhà đương kim vô địch Inter Milan 3-1 ngay tại thánh địa của mình.

Trong khi đó, cặp đấu lượt đi vòng 1/8 còn lại diễn ra rạng sáng 16-2, Valencia bị đội bóng đến từ Đức Schalke 04 cầm hòa 1-1.

Vượt lên dẫn bàn trước ngay phút thứ 17 với pha làm bàn của tiền đạo Roberto Soldado nhưng tiệc mừng chiến thắng của Valencia bị phá hỏng bởi lão tướng Raul Gonzalez- cựu tiền đạo Real lập công gỡ 1-1 cho Schalke vào phút 64.

Với bàn thắng ghi được, Raul chẳng những giúp đội nhà tạo được lợi thế trước lượt về ở Gelsenkirchen vào ngày 9/3 tới mà còn tô đậm thành tích ghi bàn kỷ lục tại đấu trường châu Âu với 69 lần lập công mà anh thiết lập được trong 17 năm chơi bóng cho Real Madrid.

Rạng sáng 17-2, vòng 1/8 cúp Champions League tiếp tục với hai cặp đấu, đáng xem nhất là cuộc so tài giữa Arsenal và Barcelona tại Emirates.