Bayern Munich "nghiền nát" Porto bằng tỷ số 1 sét quần vợt để vào bán kết

(VOH) - Bayern Munich lội ngược dòng thành công để cùng Barcelona (hạ PSG 2-0 ở tứ kết lượt về) giành 2 suất đầu tiên vào vòng bán kết Champions League 2014-2015.

Thiago Alcantara ăn mừng bàn mở tỷ số cho Bayern Munich ở phút 14. Ảnh: Reuters

Để thua đậm 1-3 trên sân của Porto hồi tuần trước, Bayern Munich bị dồn vào thế phải thắng tối thiểu 2-0 lượt về hoặc thắng cách biệt 3 bàn mới giành vé vào bán kết.

Bị đẩy vào thế chân tường, dù thiếu vắng nhiều trụ cột như 2 cầu thủ chạy cánh Robben và Ribery và tiền vệ Bastian Schweinsteiger nhưng Bayern Munich vẫn dâng cao đội hình ép Porto về một đầu gôn ngay sau tiến còi khai cuộc.

Với thế trận một chiều, Bayern Munich đã gây rất nhiều khó khăn cho Porto đang chủ động chơi phòng thủ phản công. Và lẽ ra họ đã sớm có bàn mở tỷ số nếu như cú dứt điểm của Robert Lewandowski không tìm đến cột dọc.

Tuy nhiên, ép sân mãi cuối cùng Bayern Munich cũng xuyên thủng hàng thủ của Porto ở phút 14. Tiền vệ cánh Juan Bernat có pha đi bóng khá đẹp bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm cho Thiago Alcantara không bị kèm đánh đầu hạ thủ thành Fabiano.

Chọc thủng được mành lưới của đối phương, Bayern Munich chơi thăng hoa, với nhiều pha tấn công đẹp mắt. Phút 22, hậu vệ Jerome Boateng đánh đầu cận thành, nhân đôi tỷ số.

Trên đà hưng phấn, lối chơi của Bayern Munich càng lợi hại và họ đã giải quyết xong trận đấu trong 45 phút đầu tiên. Lần lượt Lewandowski (2 bàn) và Thomos Muller lập công giúp Bayern Munich dẫn 5-0 khi hai đội rời sân tạm nghỉ.

Lúc này tổng tỷ số sau 2 lượt là 6-3, thầy trò HLV Pep Guardiola đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hiệp 1. Một kết quả chẳng ai nghĩ ra vì cách nay 1 tuần, Porto chơi quá xuất sắc, buộc nhà vô địch năm 2013 cúi đầu rời Bồ Đào Nha.

Thế nên, hiệp 2, "hùm xám" xứ Bavaria chơi chậm lại nên Porto có bóng tổ chức tấn công nhiều hơn và ghi được bàn danh dự ở phút 74 do công Jackson Martinez.

Tuy nhiên, 2 phút trước khi trận đấu khép lại, tiền vệ Alonso kịp ghi thêm bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 6-1. Bàn thắng này có lẽ Alonso dành tặng cổ động viên nhà của Allianz Arena để chuộc lại lỗi lầm mắc phải dẫn đến bàn thua ở lượt đi.

Giúp Bayern Munich lội dòng nước ngược thành công vào bán kết (thắng tổng tỷ số 7-4) với những cầu thủ sắm vai phụ như: Alcantara, Bernat, Goetze...Pep Guardiola lấy lại lòng tin từ cổ động viên và ban lãnh đạo. Đồng thời cho thấy mình đủ tài năng để đưa Bayern Munich lên ngôi vô địch ở đấu trước châu Âu.

Các cầu thủ Bayern Munich vui với chiến thắng đậm 6-1 trước Porto. Ảnh: Reuters

Trận cầu diễn ra cùng giờ ở Tây Ban Nha, Neymar lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Paris Saint Germain 2-0, qua đó tưng bừng giành quyền vào chơi bán kết khi thắng tổng tỷ số sau 2 lượt 5-1.

Rạng sáng mai 23/4 (giờ VN), diễn ra 2 cặp tứ kết lượt về còn lại: Real Madrid tiếp Atletico Madrid trên sân nhà Bernabeu với lợi thế lượt đi hòa 0-0; trên đất Pháp Monaco tiếp Juventus, với bất lợi nhỏ: lượt đi để thua 0-1.