Theo hiệp hội doanh nghiệp Pháp (MEDEF), các cuộc biểu tình bạo lực bắt nguồn từ vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên vào thứ Ba tuần trước, gây ra thiệt hại trị giá hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD).
Người biểu tình đã cướp phá 200 cửa hàng, phá hủy 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng nhỏ hơn, một phát ngôn viên của MEDEF nói với CNN.
Làn sóng bất ổn nổ ra sau khi Nahel Merzouk, 17 tuổi, bị bắn chết khi ở ngoại ô Paris. Những người biểu tình ở các thành phố trên khắp nước Pháp đã xuống đường trong những ngày sau đó để bày tỏ sự tức giận của họ về cách các cộng đồng thiệt thòi của đất nước bị kiểm soát và đặt ra câu hỏi 'liệu chủng tộc có phải là yếu tố dẫn đến cái chết của Merzouk hay không?'.
Ngày 4/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông tin rằng "đỉnh điểm" của bạo lực đã qua, theo BFMTV, chi nhánh của CNN. Phát biểu trước các thị trưởng của 241 đô thị đang bị bao vây bởi các cuộc biểu tình, Macron hứa sẽ “hoàn toàn ủng hộ”.
BFMTV dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết, chính phủ Pháp cũng đang xem xét cách để giúp đỡ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc biểu tình.
Le Maire cho biết, họ đang xem xét hủy bỏ hoặc hoãn đóng góp an sinh xã hội và thuế, đồng thời cho biết, các doanh nghiệp sẽ có 30 ngày thay vì 5 ngày để đưa ra yêu cầu bảo hiểm.
Theo DBRS Morningstar, một cơ quan xếp hạng tín dụng, những khiếu nại dự kiến có tổng thiệt hại ước tính dưới 1 tỷ euro, nhiều công ty sẽ không được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại của họ.
DBRS Morningstar cho biết: “Chúng tôi tin rằng, tổng thiệt hại được ngành bảo hiểm Pháp chi trả sẽ vẫn ở dưới mức 1 tỷ euro” - DBRS Morningstar cho biết, đồng thời lưu ý rằng, chính phủ Pháp chịu trách nhiệm một phần đối với một số tổn thất.
Cơ quan này cho biết thêm: “Những tổn thất do gián đoạn kinh doanh do phá hoại, cướp bóc và các lệnh giới nghiêm tiềm ẩn dường như không được nhà nước chi trả”.
Các công ty Pháp hiện đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu nhiều tổn thất hơn khi khách du lịch hoảng sợ trước những hình ảnh bạo lực trên khắp nước và quyết định không đi du lịch tới đây nữa.
Chủ tịch MEDEF Geoffroy Roux de Bezieux cho biết, tính đến đầu tháng 7, khách du lịch nước ngoài đã hủy 20-25% các chuyến đi theo kế hoạch đến Paris.
Sự gián đoạn diễn ra vào thời điểm tồi tệ đối với nền kinh tế Pháp, nơi từng chứng kiến nhiều tháng biểu tình và đình công khi các công đoàn yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.



