Chelsea chết hụt ở Anfield

(VOH) - Rạng sáng nay, 23/4, Liverpool là đội ghi cả 2 bàn thắng trong trận bán kết lượt đi cúp Champions League. Tuy nhiên, chỉ tiếc hai bàn thắng trên không mang lại lợi thế cho qủy đỏ vùng Merseyside ở lượt về tại Stamford Bridge vào rạng sáng thứ 5 năm tuần sau (giờ Việt Nam) bởi bàn thắng thứ hai được ghi vào lưới nhà, biếu không cho Chelsea bàn thắng để thủ hoà chung cuộc 1-1.
Chelsea chết hụt ở Anfield
(VOH) - Rạng sáng nay, 23/4, Liverpool là đội ghi cả 2 bàn thắng trong trận bán kết lượt đi cúp Champions League. Tuy nhiên, chỉ tiếc hai bàn thắng trên không mang lại lợi thế cho qủy đỏ vùng Merseyside ở lượt về tại Stamford Bridge vào rạng sáng thứ 5 năm tuần sau (giờ Việt Nam) bởi bàn thắng thứ hai được ghi vào lưới nhà, biếu không cho Chelsea bàn thắng để thủ hoà chung cuộc 1-1.
 

Tiền đạo Torres vui mừng sau khi Kuyt dứt điểm tung lưới Chelsea.

Khi giờ đầu chính thức chỉ còn tính bằng giây (phút đấu thêm giờ thứ 5), cổ động viên của Liverpool trên sân Anfield chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, thì một cơn chấn động đã xảy ra trong pha bóng tấn công gần như cuối cùng của Chelsea. Kalou căng bóng cầu may vào vòng cấm, dưới sức ép của tiền đạo dự bị Anelka (thay Ballack vào phút 86), tiền vệ Riise đã lúng túng đánh đầu đốt lưới nhà từ cự ly khoảng 6 mét. Chelsea kiếm được trận hoà 1-1 đầy may mắn.

Liverpool vượt lên dẫn điểm trước vào phút 43. Tiền đạo Dirk Kuyt với cú sút chân phải cực mạnh trong vòng cấm hạ thủ môn Petr Cech ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ 7 của Kuyt sau 11 trận tại giải đấu danh giá này. Tuy nhiên, niềm vui ghi bàn của anh đã không trọn vẹn, vì Liverpool đã để vuột chiến thắng tưởng chừng đã cầm chắc trong tay.

Riise thất vọng tột cùng, còn Drogba mừng không thể tả.

Kết quả hoà 1-1 đã đẩy bất lợi về phía Liverpool vì lượt về họ phải chơi trên Stamford Bridge. Trong khi đó, với Chelsea là một cơ hội ngàn vàng để xoá đi cái "dốp", Chelsea không vượt qua nổi Liverpool ở bán kết Champions League (hai lần trước đều thất bại: 2005 thua với bàn thắng "ma" của tiền vệ Garcia và năm rồi thua trong loạt sút luân lưu 11 mét sau khi hoà 1-1 sau 2 lượt). Giờ đây, thầy trò HLV Avram Grant đang có cơ hội viết tiếp giấc mơ mà người tiền nhiệm Mourinho đã 2 lần tan vỡ, vào đấu chung kết tại Moscow, Nga vào ngày 21/5 tới. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực thì Chelsea tối thiểu phải giành được một kết quả hoà 0-0 hoặc thắng trận lượt về. 

Lần đầu tiên trong 3 lần gặp Liverpool ở bán kết cúp Champions League, Chelsea được chơi lượt về trên sân nhà Stamford Bridge. Và trong lần hiếm hoi này, cờ đang nằm trong tay The Blues, và họ chỉ còn làm một động tác cuối cùng là phất cờ để xóa đi kỷ niệm buồn trước đây.

S.T

Bàn thắng mở tỷ số của Kuyt

Riise đánh đầu đốt lưới nhà