HLV Benitez: Nếu đá như hôm nay, Liverpool sẽ vào chung kết

(VOH) - Các cầu thủ Liverpool buồn bả rời sân Anfield sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Chelsea vang lên. Đá trên chân đối phương, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng kết quả chung cuộc lại là 1-1. Và đau hơn khi tỷ số 1-1 được ấn định vào cuối trận (phút đấu thêm giờ thứ 5), với pha ghi bàn vào lưới nhà của cầu thủ dự bị John Arne Riise.
HLV Benitez: Nếu đá như hôm nay, Liverpool sẽ vào chung kết
(VOH) - Các cầu thủ Liverpool buồn bả rời sân Anfield sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Chelsea vang lên. Đá trên chân đối phương, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng kết quả chung cuộc lại là 1-1. Và đau hơn khi tỷ số 1-1 được ấn định vào cuối trận (phút đấu thêm giờ thứ 5), với pha ghi bàn vào lưới nhà của cầu thủ dự bị John Arne Riise.
 

Benitez sẽ thắng Grant trong cuộc tái đấu tại Stamford Bridge?



Kết quả trên sẽ khiến cho Liverpool gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về ở Stamford Bridge diễn ra vào rạng sáng thứ Năm tuần sau (giờ Việt Nam). 

Kể từ lúc đến Anfield nắm Liverpool, tại Champions League, chưa lần nào HLV Benitez kéo quân đến Stamford Bridge, nơi Chelsea đang giữ kỷ lục bất bại ở đấu trường châu Âu và Premier League, mà ghi được bàn thắng. Tuy vậy, Benitez vẫn lạc quan Liverpool sẽ có được bàn thắng để lật ngược thế cờ, giành vé đến Moscow (Nga) đấu chung kết vào ngày 21/5 tới. 

HLV Benitez lạc quan: "Tôi biết chúng tôi chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào vào lưới Chelsea ở Champions League trong 4 mùa bóng đã qua ngay tại Stamford Bridge. Nhưng lần đầu tiên chắc chắn có. Nếu chúng tôi chơi tốt như chúng tôi đã chơi ở lượt đi và tận dụng các cơ hội chúng tôi tạo được, thì chúng tôi sẽ vào chung kết. Bây giờ chúng tôi phải xác định mục tiêu rõ ràng và xoá đi nỗi buồn. Nếu chúng tôi đá như hôm nay ở Stamford Bridge vào tuần tới và tận dụng các cơ hội, chúng tôi sẽ đi tiếp"

Khuôn mặt thần thờ của các cầu thủ Liverpool sau cú đánh đầu phá bóng đốt lưới nhà của Riise.



Ở bàn thua của Liverpool, Risse đã mắc một lỗi nghiêm trọng, trong tình huống căng bóng ngang của Kalou lẽ ra anh đã có cách xử lý khác, thay vì nhoài người đánh đầu. Dù vậy, Benitez vẫn không trách học trò của mình. Ngược lại, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chê bai trọng tài người Áo Konrad Plautz. Theo ông Plaut nhiều lần cất tiếng còi thiếu hợp lý: "Đó là một trận đấu khó và tôi thì rất không hài lòng với trọng tài. Đây không phải là lần đầu tiên. Chúng tôi biết chẳng hy vọng được gì, bởi vì trước đây chúng tôi đã từng gặp ông ta trong cuộc đụng độ với Marseille. Lần này, ông ấy chỉ cộng thêm 1 phút trong một quãng thời gian dài của hiệp 1 và 4 phút trong hiệp 2, thật khó hiểu. Ngoài ra, tất cả các quả phạt trực tiếp đều hướng vế chúng tôi, hiệp 1 có 4 quả. Tình huống một cầu thủ của họ (Ashley Cole) dùng 2 tay đẩy sau một cầu thủ chúng tôi trong vòng cấm, thì chẳng có tiếng còi nào cất lên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đổ lỗi trọng tài với những cơ hội bỏ lỡ của chúng tôi. Chúng tôi có ít nhất 4 tình huống ăn bàn mười mươi, theo lẽ chúng tôi phải ghi được bàn thắng".

Trái với vẻ mặt căng thẳng của Benitez sau trận đấu, HLV Avram Grant hài lòng ra mặt với kết quả giành được. Bởi ông đã giải toả được phần nào áp lực phải mang được các danh hiệu về cho Chelsea ở mùa giải năm nay. Ông khẳng định: "Tôi không lo lắn về bản thân mình như những gì mọi người đã nói, tôi thì tập trung làm tốt công việc của tôi, để nhận kết quả. Và tôi biết tỷ số hoà 1-1 trên sân khách ở đấu trường châu Âu là một lợi thế. Hiện tại, với bàn thắng của chúng tôi, đó là một bước tiến lớn. Tôi nhận thấy chúng tôi xứng đáng với nó. Lẽ ra chúng tôi có thể được hưởng ít nhất 2 quả penalty. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận cho đến khi Liveprool ghi bàn. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những sai lầm, nhưng tôi phải chúc mừng Petr Cech, với màn trình diễn xuất sắc của anh ấy, vì đã nhiều lần cứu thua. Kết quả hoà thì thuận lợi với chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi đoán trận đấu ở Stamford Bridge thì sẽ khốc liệt".



M.Xuân
(theo Espn)

Bình luận