Barcelona 0 - MU 0: Ronaldo sút hỏng quả 11 mét

(VOH) - Thất vọng! đó là nhận xét của rất nhiều người sau khi theo dõi cuộc đụng độ giữa đụng độ giữa Barcelona và Manchester United tại bán kết lượt đi cúp Champions League. Một Manchester United chơi bóng tấn công đẹp mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là lối chơi rình rập chờ "thời".
Barcelona 0 - MU 0: Ronaldo sút hỏng quả 11 mét
(VOH) - Thất vọng! đó là nhận xét của rất nhiều người sau khi theo dõi cuộc đụng độ giữa đụng độ giữa Barcelona và Manchester United tại bán kết lượt đi cúp Champions League. Một Manchester United chơi bóng tấn công đẹp mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là lối chơi rình rập chờ "thời".
 

Ronaldo tự trách bản thân.

Có thể nói, Manchester United đã thay đổi hoàn toàn phong cách thi đấu của họ trong trận đấu rạng sáng nay (24/4) cho dù trên sân hiện diện những ngôi sao tấn công giỏi như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez...Cả trận đấu chỉ thực hiện được 7 cú sút, chỉ có một trúng đích, tổng thời gian xử lý bóng 27%. Cho nên, một kết quả hòa làm thầy trò ông Ferguson hài lòng cho dù Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ghi bàn trên sân khách khi sút bóng ra ngoài cầu môn từ chấm phạt đền (hậu vệ Gabriel Milito dùng tay chơi bóng trong vòng cấm) sau giờ bóng lăn được 3 phút. 

"Tôi không thay đổi cách sút phạt đền của tôi. Hôm nay, tôi không ghi bàn nhưng chẳng hề gì. Tôi sẽ ghi bàn ở Manchester United. Hòa 0-0 trên sân khách là một kết quả tốt."
, Ronaldo nói.

Nếu như Manchester United chọn đấu pháp phòng thủ chờ cơ hội đến, thì Barca lại khác, các học trò của ông Frank Rijkaard đã nỗ lực săn bàn thắng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tiếc thay, trong một buổi tối kém duyên ghi bàn, Eto, Messi, Deco, Iniesta và Henry (vào sân từ phút 77) đều không một lần đưa được bóng vào lưới cho dù tung ra đến 20 cú sút.

Không ghi được bàn thắng trên sân nhà, Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở lượt về trên sân Old Trafford vào thứ Tư tuần sau. Để giành quyền đấu chung kết vào ngày 21/5 tới, Barca phải thắng trên sân khách, hoặc cầm hòa có tỷ số với chủ nhà. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ thực hiện, bởi các chân sút của Barca đang đánh mất phong độ, hàng thủ vắng Marquez (bị treo giò), trong khi qủy đỏ đá rất hay tại nhà hát những ước mơ, nhất là ở đấu trường Champions League.

Còn Manchester United, với lợi thế không để thua ở lượt đi, họ chắc chắn sẽ chọn lối chơi tấn công ở lượt về, vì họ quyết hạ Barca để lần đầu tiên kể từ năm 1999 góp mặt ở trận chung kết.



N.T