Cúp UEFA: Lucio đốt lưới nhà, Munich gặp bất lợi

(VOH) - Pha đánh đầu đốt lưới nhà của trung vệ Lucio đã khiến Bayern Munich gặp chút bất lợi tại lượt về bán kết cúp UEFA trên sân của đội bóng Nga Zenit St. Petersburg.
Cúp UEFA: Lucio đốt lưới nhà, Munich gặp bất lợi
(VOH) - Pha đánh đầu đốt lưới nhà của trung vệ Lucio đã khiến Bayern Munich gặp chút bất lợi tại lượt về bán kết cúp UEFA trên sân của đội bóng Nga Zenit St. Petersburg.
 

Lucio đau khổ nhìn các cầu thủ Zenit mừng bàn thắng.

Bởi vì chính cú phá bóng này đã biếu cho Zenit bàn thắng, để kiếm được trận hoà 1-1 ngay tại thánh địa Allianz Arena, nơi mà ở lượt đi tứ kết, hùm xám đã bị Getafe cầm chân với tỷ số tương tự (nhưng Bayern Munich đi tiếp nhờ lượt về thủ hoà 3-3 tại Tây Ban Nha).

Với chuỗi thành tích tốt trong thời gian gần đây ở giải quốc nội và cúp châu Âu, Bayern Munich tự tin sẽ hạ Zenit ngay trên sân nhà cho dù đội bóng đến từ xứ sở bạch dương ở vòng đấu trước đã chơi tốt, họ đã gây sốc khi đá bại Leverkusen 4-1 tại Đức. Sự tư tin ấy đã sớm được Munich cụ thể bằng bàn thắng ở phút 18, Ribery sút bồi thành bàn sau khi thủ môn Vyacheslav Malafeev đẩy cú đá đầu tiên của anh từ chấm 11 mét (hậu vệ Fernando Ricksen phạm lỗi với Ze Roberto trong vòng cấm).  

Tuy nhiên, dù chơi trên chân Zenit nhưng Munich vẫn thiếu một tay săn bàn nhạy bén như tiền đạo Luca Toni (treo giò) nên không thể có thêm bàn thắng đào sâu cách biệt. Đến phút 60, họ đã phải trả giá cho sự phung phí cơ hội. Hậu vệ kỳ cựu Luico đã đánh đầu phá bóng đốt lưới nhà sau nỗ lực ngăn cản cú căng ngang của Victor Fayzulin. 

Lúc Zenit gỡ 1-1, hiệp 2 chỉ đi được khoảng 15 phút. Thời gian còn lại khá dài, Munich liên tục bắn phá cầu môn đối phương, nhưng các học trò của ông Ottmar Hitzfeld vẫn không một lần thành công, đành miễn cưỡng chấp nhận kết quả hoà 1-1.

Chỉ giành được một trận hoà ngay trên sân nhà, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không hoàn thành mục tiêu "ăn ba" ở mùa giải này, vì phải vượt qua một thử thách gian nan trên sân khách vào ngày 1/5 tới. Tuy nhiên, cổ động viên Munich vẫn tin đội bóng thân yêu của họ sẽ vào chung kết, vì họ tin vào bản lĩnh của hùm xám và tay săn bàn chủ lực Luca Toni trở lại, trong khi Zenit vắng đến 3 trụ cột, trong đó có tiền vệ ngôi sao Andrei Arshavin.

Ở trận bán kết lượt đi còn lại cũng diễn ra rạng sáng nay (25/4), Rangers bị Fiorentina cầm chân 0-0.

S.T