David Villa lập hat-trick giúp Tây Ban Nha nhấn chìm Nga
(VOH) - Hai cặp đấu ở bảng D đã khép lại lượt trận đầu tiên tại vòng chung kết Euro 2008. Tây Ban Nha và Thụy Điển là hai ứng viên cho hai chiếc vé vào vòng 8 đội.
Sau chiến thắng đậm 4-1 trước Nga (David Villa lập hat-trick, bàn còn lại do Fabregas ghi trong giờ đấu thêm cuối trận), giới truyền thông liệt Tây Ban Nha vào danh sách những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Vì Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang có phong độ tốt và đang sở hữu các tiền đạo săn bàn đẳng cấp.
Có thể thấy đội hình thi đấu của Tây Ban Nha trong chiến thắng Nga phần đông là những ngôi sao sáng của các CLB nổi tiếng như Xavi, Iniesta, Puyol (Barcelona), Iker Casillas, Sergio Ramos (Real Madrid), David Villa, David Silva (Valencia), Fernando Torres (Liverpool), Cesc Fabregas (Arsenal). Tất cả họ đều đang có phong độ tốt. Do đó chẳng ngạc nhiên tại sao các cầu thủ từng mang cúp UEFA về cho nước Nga lại lu mờ. Trong khi đó, ở hàng tiền đạo, David Villa đã rực sáng. Là cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick tại giải này. Và đây là lần đầu tiên kể từ Euro 2000 (Sergio Conceicao- Bồ Đào Nha và Patrick Kluivert- Hà Lan từng ghi 3 bàn trong 1 trận) mới có một cầu thủ thực hiện được.
Các bàn thắng của Villa có sự góp công của đồng đội. Phút 20, Torres chuyền bóng như dọn cỗ cho Villa dứt điểm chân phải ghi bàn. Đến bàn thắng thứ 2 ở cuối hiệp 1 thì Villa sút bóng qua chân thủ môn Igor Akinfeev ghi bàn sau pha kiến tạo rất "quái" của tiền vệ Iniesta, một cú chọc khe xuyên thủng hàng thủ của Nga. Còn bàn thứ 3 ở phút 74, thì cũng xuất phát từ đường chuyền thông minh của đồng đội, Villa sút chân phải hạ Akinfeev, trước đó anh khéo léo lừa bóng qua hậu vệ Roman Shirokov.
![]() |
|
David Villa - người hùng của tuyển Tây Ban Nha. |
"Ba bàn thắng - một hat-trick với đội tuyển quốc gia, là sự khởi đầu tốt. Chúng tôi thì vui với màn trình diễn này nhưng phía trước vẫn còn hai trận", David Villa cho biết.
Trước trận đấu, người dân Nga tin đội nhà sẽ vào sâu tại giải vì họ có một HLV tài năng Guus Hiddink, từng giúp các đội bóng hạng trung bình như Hàn Quốc và Úc chơi tốt tại World Cup. Thế nhưng, tối qua, họ đã trở về với thực tại, Nga vẫn còn nằm trong tốp các đội bóng hạng nhì ở châu Âu. Giờ đây, những ai lạc quan nhất cũng không nghĩ Nga sẽ qua vòng bảng. Dù rằng, trong trận thua, họ cũng có điểm sáng, một bàn thắng và một pha kết thúc chạm khung gỗ. Tuy nhiên, với HLV Guus Hiddink, cuộc chơi chưa ngã ngũ thì vẫn lạc quan: "Hãy thống kê xem chúng tôi đã giữ bóng bao nhiêu, tạo được bao nhiêu cơ hội, mắc bao nhiêu lỗi...thua hợp lý? Tôi hy vọng chúng tôi có thể thay đổi nhanh ngay từ bây giờ bởi vì chúng tôi vẫn còn 2 trận ở phía trước".
Với việc trận đấu còn lại của bảng, Thụy Điển chỉ thắng đương kim vô địch Hy Lạp 2-0, nên Tây Ban Nha dẫn đầu bảng D.
Đội hình thi đấu của hai đội:
TâyBan Nha: Iker Casillas, Carlos Marchena, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Ramos, Marcos Senna, Xavi Hernandez, Andres Iniesta (Santi Cazorla, 63), David Silva (Xabi Alonso, 77), David Villa, Fernando Torres (Cesc Fabregas, 54).
Nga: Igor Akinfeyev, Denis Kolodin, Sergei Semak, Roman Shirokov, Diniyar Bilyaletdinov, Konstantin Zyryanov, Yuri Zhirkov, Roman Pavlyuchenko, Igor Semshov (Dmitri Torbinski, 58), Dmitri Sychev (Vladimir Bystrov, 46; Roman Adamov, 70), Aleksandr Anyukov.
S.T
























