Dư âm trận Hà Lan hạ Ý 3-0, HLV Donadoni không trách trọng tài
(VOH) - Sau khi để thua đậm Hàn Lan 0-3 tại lượt trận đầu tiên ở bảng C, nhiều người cho rằng việc Ý đi tiếp vào vòng trong vào lúc này khó như leo lên một ngọn núi cao.
![]() |
| Donadoni cúi đầu rời sân sau khi Ý để thua đậm Hà Lan. |
Quả thật là như vậy, vì muốn chắc chắn góp mặt ở vòng 8 đội, thầy trò HLV Donadoni phải thắng hai đội còn lại của bảng: Pháp và Rumani.
Công bằng nhận xét, bàn thua đầu tiên của Ý ở phút 26 chính là bước ngoặt của trận đấu. Dù rằng pha ghi bàn của Nistelrooy trong tư thế việt vị (pha quay chậm lại cho thấy điều đó), tuy nhiên, sau trận đấu HLV Roberto Donadoni vẫn không "kết tội" trọng tài Peter Frojdfeldt, người đã công nhận bàn thắng của tiền đạo Real Madrid.
"Tôi chấp nhận bàn thua. Trọng tài đã phạm một sai lầm, nhưng ông ấy là một con người. Trận đấu đã khởi đầu xấu và kết thúc thì thật khủng khiếp với chúng tôi. Mục đích của chúng tôi không khởi đầu vòng bảng như vậy: thua 3 bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên gây khó cho chúng tôi và tôi nghĩ chúng tôi rất "non" trong bàn thua thứ hai. Vào hiệp hai, chúng tôi chơi tốt, dù có các cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng", HLV Donadoni bộc bạch sau trận đấu.
Tuy thua đậm, nhưng cửa đi tiếp vào vòng trong vẫn còn với Ý, vì họ còn đấu 2 trận. Vào lúc này, điều quan trọng nhất mà Ý cần làm là vực dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. "Chúng tôi phải lạc quan và quên trận thua này. Chúng tôi cần vùng lên trở lại trong trận đấu với Rumani, cuộc đụng độ quyết định với chúng tôi vào lúc này", Donadoni tự trấn án.
S.T






















