Gấu mèo “say xỉn” đột nhập cửa hàng rượu ở Mỹ: Lộ diện là vụ viếng thăm thứ ba trong cùng khu phố

Địa phương xác định con gấu mèo vừa gây náo loạn cửa hàng rượu hôm Black Friday trước đó đã từng ghé hai địa điểm trên cùng tuyến phố.

Ngày 13/12, báo Guardian đưa tin vụ việc một con gấu mèo tại bang Virginia (Mỹ) đột nhập cửa hàng rượu và gây náo loạn vào ngày Black Friday tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, sau khi giới chức địa phương xác nhận đây không phải là lần đầu tiên con vật này xâm nhập các cơ sở trong khu vực, mà là vụ việc thứ ba xảy ra trên cùng một dãy phố.

Thông tin được bà Samantha Martin, nhân viên bảo vệ động vật hạt Hanover (bang Virginia), chia sẻ trong chương trình podcast chính thức của chính quyền địa phương Hear in Hanover phát hành ngày 5/12. Theo bà Martin, trước khi đột nhập cửa hàng rượu Ashland ABC hôm 29/11, con gấu mèo này từng “ghé thăm” Sở Giao thông Vận tải (DMV) và một võ đường karate, đều nằm trên cùng tuyến phố.

1200-17656927165692146944062
Con gấu mèo đã đột nhập cửa hàng rượu, uống rượu rồi bất tỉnh trong nhà vệ sinh - Ảnh: HANOVER COUNTY ANIMAL PROTECTION AND SHELTER/FACEBOOK

Bà Martin cho biết con vật đã ăn đồ ăn vặt để trong văn phòng DMV, được bà ví như “màn khởi động” trước khi con gấu mèo tiếp tục đột nhập cửa hàng rượu sau Lễ Tạ ơn và uống rượu đến say xỉn.

“Đây không phải là lần đầu nó vào các tòa nhà này. Theo những gì được biết, đây là lần đột nhập thứ ba”, bà Martin nói, đồng thời nhận xét con gấu mèo tỏ ra “rất thông minh” và có xu hướng quay lại những địa điểm quen thuộc.

Trong vụ việc tại cửa hàng rượu, một nhân viên đã phát hiện con gấu mèo nằm ngủ trong tư thế dang tay chân cạnh bồn cầu, xung quanh là nhiều chai whisky bị vỡ. Theo mô tả, con vật ở trong tình trạng say rõ rệt.

Lực lượng bảo vệ động vật xác nhận con gấu mèo không bị thương, song hài hước cho rằng nó có thể đang chịu “cơn đau đầu sau say” và “hối hận vì những lựa chọn thiếu sáng suốt”. Sau khi được chăm sóc và theo dõi tại cơ sở cứu hộ cho đến khi tỉnh rượu, con vật đã được thả trở lại khu vực gần nơi xảy ra sự việc.

Theo bà Martin, việc di dời gấu mèo khỏi môi trường sống quen thuộc có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của chúng, do đó phương án thả lại khu vực cũ được đánh giá là phù hợp hơn.

Chia sẻ thêm, bà Martin cho biết bà vừa lo lắng vừa buồn cười trước “cuộc phiêu lưu” của con gấu mèo này, song nhận định con vật đang “sống cuộc đời theo cách riêng của nó”. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội toàn cầu, trùng với thời điểm các nghiên cứu gần đây cho thấy gấu mèo đã thích nghi rất tốt với môi trường đô thị.

Các nhà khoa học nhận định gấu mèo sống ở thành phố có nhiều thay đổi về thể chất, được xem là dấu hiệu sớm của quá trình thích nghi gần với thuần hóa, như mõm ngắn hơn, răng và não nhỏ hơn, đuôi cong và tai mềm hơn so với gấu mèo sống trong môi trường tự nhiên, giúp chúng dễ dàng chung sống trong không gian đô thị.

Bình luận