Ngay sau trận đấu kết thúc, HLV Roberto Mancini đã gởi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Tôi thất vọng bởi vì tôi đã mắc sai sót. Tôi gởi lời xin lỗi tới người hâm mộ", HLV Mancini nói, "Các cầu thủ đã làm tất cả. Trên sân họ đã chiến đấu hết mình. Với vai trò là HLV tôi đã không chuẩn bị kỹ cho trận đấu. Khi tôi nhận 1 trận thua tôi nghĩ tại sao lại thua và lỗi nằm ở đâu".

Các cầu thủ Man City thẩn thờ sau khi bị loại khỏi tứ kết Europa League.
Được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City lại nhập cuộc không tốt. Chính vì vậy, họ phải trả giá bằng 2 bàn thua trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ áo xanh vùng lên mạnh mẽ. Và họ đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với 3 bàn thắng của Aguero (2 bàn) và Balotelli. Nhưng trớ trêu thay, tỷ số trên chưa đủ để đưa Man xanh vào vòng tứ kết do thua chỉ số phụ.
"Tôi nghĩ hiệp đầu tiên thì rất căng thẳng. Chúng tôi để cho họ quá nhiều khoảng trống trong những pha phản công và chúng tôi chơi rất rời rạc. Chúng tôi đề ra mục tiêu chơi phản công nhưng lại thực hiện không được trong hiệp đầu. Lẽ ra chúng tôi đã ghi được bàn thứ 4 sau khi đã ghi 3 bàn. Tôi thất vọng với Balotelli sau khi sút hỏng quả phạt trực tiếp. Nhưng đôi khi đó là lỗi của tôi (HLV) không phải sai lầm của cầu thủ", HLV nhận xét về trận đấu trong buổi họp báo.
Việc bị loại khỏi một giải đấu nữa, Man City chỉ còn chơi duy nhất tại Premer League (đang ít hơn 1 điểm so với MU, đội cũng chỉ còn chơi duy nhất 1 mặt trận sau khi chia tay Europa League). Thế nên, họ đang đối mặt với nguy cơ trắng tay danh hiệu ở mùa bóng này. Nếu đúng như vậy thì HLV Roberto Mancini phải chịu một phần trách nhiệm, vì mùa hè qua, ban lãnh đạo Man City đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi theo yêu cầu của Mancini nhưng kết quả lại đi ngược lại với việc đầu tư.






















