Và cả hai đội đều đạt được mục tiêu thắng trận đã đề ra. Tuy nhiên, chỉ có Arsenal đi tiếp vào tứ kết khi vượt qua Porto với tổng tỷ số 6-2 (5-0 lượt về). Còn Fiorentina phải ngậm ngùi nhìn các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng khi bị mất vé bởi luật bàn thắng trên sân khách: hòa 4-4 sau hai lượt (lượt về thắng 3-2).
![]() |
| Bendtner ăn mừng bàn thắng thứ hai của mình vào lưới Porto. |
Dù thiếu vắng nhạc trưởng Fabregas nhưng các pháo thủ trẻ thành Luân Đôn đã làm nên một chiến thắng hủy diệt. Trong trận đại thắng này, tiền đạo Bendtner, tiền vệ Nasri và Arshavin đã chơi rất hay. Chân sút người Đan Mạch là tác giả cú hat-trick. Anh ghi ba bàn vào các phút 10, 25 và 50. Nasri và Eboue ghi hai bàn còn lại vào các phút 63 và 66.
Trong khi đó, dù bị đội chủ nhà Fiorentina dẫn trước hai bàn, nhưng bản lĩnh người Đức đã được các cầu thủ Bayern Munich phát huy tối đa, với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Van Bommel vào phút 60. Tuy vậy, chỉ bốn phút sau, Jovetic- cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho Fioren vào phút 54, đã tái lập cách biệt hai bàn. Nếu tỷ số này được giữ đến hết trận thì đội bóng của Ý sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng tám đội. Tuy nhiên, đúng một phút sau bàn thua thứ ba, tiền vệ cánh Robben tỏa sáng với bàn thắng thu hẹp khoảng cách giữa hai đội chỉ còn một bàn. Cựu tiền vệ Chelsea tăng tốc bên cách phải, lừa bóng qua các hậu vệ Fiorentina ở khu trực diện cầu môn tung cú sút chân trái cực mạnh, bóng lượn vòng cung vào góc cao trái cầu môn, thủ thành Sebastien Frey bó tay hoàn toàn. Tỷ số sau 65 phút là 3-2.
Dù thời gian còn lại khá dài nhưng Fioren vẫn bất lực trong việc tìm kiếm thêm một bàn thắng nữa do hàng thủ đội khách chơi quá chắn chắn. Và Fiorentina buộc phải nhường vé vào tứ kết cho Munich.
Sớm dừng bước ở đấu trường châu Âu, Fiorentina trở lại với thực tế là cuộc chiến đấu trụ hạng tại Serie A.
![]() |
| Robben- người hùng của Bayern Munich. |
"Chúng tôi đã làm tất cả khả năng của mình, nhưng thật không may bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chúng tôi thất vọng. Và chúng tôi nghĩ nếu tỷ số lượt đi là 1-1, chúng tôi đã giành vé vào vòng trong vào tối hôm nay", Thủ môn Sebastien Frey nói.
Còn chủ tịch Fiorentina Andrea della Valle lại trách móc trọng tài Ovrebo vì đã công nhận bàn ấn định tỷ số 2-1 của tiền đạo Klose ghi trong tư thế việt vị vào cuối trận lượt đi: "Chúng tôi đã bị dừng bước bởi trọng tài Ovrebo. Và thật đau đớn khi bị loại. Tuy vậy, Florence có thể tự hào về lối chơi của Fiorentina trong tối nay".
Phía Bayern Munich, HLV Loui Van Gaal cũng hiểu được phần nào nỗi thất vọng của Fiorentina khi nói về bàn thắng việt vị của Klose: "Tôi biết thật đau đớn với Fiorentina bởi vì bàn thắng trong thế việt vị đã được công nhận. Chúng tôi đã mắc nhiều sai sót ở khâu phòng ngự, đó là lý do tại sao trận đấu này căng thẳng đến vậy. Và chúng tôi phải làm tất cả để cứu chính mình, là tiếp tục vùng lên và ghi được hai bàn thắng đẹp mắt".
S.T























