Một báo cáo dài ba trang của Bộ Quốc phòng công bố hôm thứ Hai cho biết không tìm thấy "dấu hiệu về ý định xấu hoặc nỗ lực che giấu" của ông Austin hoặc nhân viên của ông, khi ông bí mật nằm viện. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã xin lỗi vì đã không thông báo cho các lãnh đạo chính phủ về việc nằm viện vào tháng 12 và tháng 1.
Bộ trưởng Austin, 70 tuổi, đang điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Hành động của ông Austin đã thu hút sự chỉ trích từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về cả tính minh bạch và an ninh.
Bộ trưởng Quốc phòng nằm ngay dưới tổng thống trong chuỗi chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ và được coi là một trong những thành viên quan trọng nhất của nội các.
Đánh giá nội bộ được công bố hôm thứ Hai một phần đổ lỗi cho việc thiếu liên lạc là do một "tình huống chưa từng có" và nói rằng nhân viên của ông Austin đang cố gắng bảo vệ quyền riêng tư về y tế của ông.
Báo cáo cho biết: “Quy trình đưa ra quyết định chuyển giao quyền lực của Bộ trưởng có thể và cần được cải thiện”, đồng thời cho biết thêm rằng “không có gì được kiểm tra trong quá trình xem xét này cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về ý định xấu hoặc nỗ lực làm xáo trộn”.
Báo cáo nói rằng nhóm của ông ấy đã bắt đầu "chuyển giao quyền lực" cho cấp phó của anh ấy vào ngày 2/1 - một ngày sau khi ông ấy nhập viện và khi đang được chăm sóc đặc biệt.
Mãi đến ngày 4/1, Nhà Trắng và cấp phó của ông Austin - người đang nghỉ phép ở Puerto Rico - mới biết về việc ông nhập viện.
Đầu tháng này, ông Austin đã xin lỗi vì đã giữ bí mật về tình hình sức khỏe của mình.
Ông nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã không xử lý quyền này và tôi cũng không xử lý quyền này. Đáng lẽ tôi phải nói với tổng thống về chẩn đoán ung thư của mình”.
"Đáng lẽ tôi cũng phải nói với nhóm của mình và công chúng Mỹ. Và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Bộ trưởng dự kiến sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào cuối tuần này về việc ông đã không thông báo cho các quan chức về bệnh tình của mình.


