Đám cháy xuất phát tại một phòng trên tầng bốn, được xác định do cục sạc dự phòng bốc cháy trong lúc đang sử dụng.
Một nhân viên khách sạn khoảng 20 tuổi được đưa đến bệnh viện do hít phải khói, may mắn không nguy hiểm tính mạng. Không ghi nhận thêm thương vong nào khác nhưng vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của các thiết bị sử dụng pin lithium-ion trong không gian kín.
Theo thông tin ban đầu, một nữ du khách người Trung Quốc đang dùng sạc dự phòng để sạc máy ảnh kỹ thuật số thì thiết bị bất ngờ bốc cháy. Cô đã cố gắng tạt nước để dập lửa nhưng không thành, buộc nhân viên khách sạn phải sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy.
Trước đó không lâu, ngày 6/10, một khách sạn gần ga JR Kyoto cũng phải sơ tán khẩn cấp vì cháy cục sạc dự phòng, rất may không có ai bị thương. Hai vụ việc liên tiếp tại cùng một thành phố khiến dư luận Nhật Bản đặc biệt chú ý.
Chính phủ Nhật cho biết, trong 5 năm tính đến năm tài khóa 2024 ghi nhận 2.350 vụ tai nạn liên quan đến pin lithium-ion, bao gồm cháy, nổ và sự cố kỹ thuật; trong đó riêng pin sạc dự phòng chiếm khoảng 300 vụ. Con số này được xem là đáng báo động khi pin lithium-ion có mặt ngày càng nhiều trong đời sống hằng ngày, từ điện thoại, laptop, máy ảnh đến các thiết bị gia dụng.
Không chỉ ở Nhật Bản, từ đầu năm đến nay, nhiều vụ cháy sạc dự phòng đã được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó có nhiều sự cố trên máy bay, khiến hành khách bị thương và buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp. Trước nguy cơ đó, một loạt hãng bay đã siết chặt quy định, thậm chí cấm mang hoặc sử dụng sạc dự phòng trên máy bay, trong đó có Vietnam Airlines.
Tại Trung Quốc, sau loạt vụ cháy nổ liên quan sạc dự phòng, chính quyền đã thành lập tổ công tác giám sát thu hồi sản phẩm. Ba hãng lớn Romoss, Anker, Xiaomi đã phải thu hồi gần 750.000 cục sạc, hoàn tiền hơn 15 triệu USD cho người tiêu dùng.



