Thắng tưng bừng, Munich vào tứ kết- Inter bị loại

(VOH) - Rạng sáng 14-3 (giờ VN), trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Basel ở trận lượt về vòng 1/8 cúp Champions League, qua đó thẳng tiến vào vòng tứ kết khi thắng tổng tỷ số sau 2 lượt 7-1 (lượt đi thua 0-1 trên đất Thụy Sĩ).


Bayern Munich đánh tiếng trở lại đường đua tranh ngôi vô địch.

Tiền đạo Mario Gomez có màn trình diễn siêu hạng với 4 lần lập công vào các phút 44, 50, 61 và 67.

Tuy nhiên, người góp công không nhỏ trong chiến thắng "hủy diệt" chính là siêu chạy cánh người  Hà Lan Arjen Robben, tác giả bàn mở tỷ số ở phút 11 và cũng là người khép lại chiến thắng từng bừng vào phút 81. Bàn còn lại được ghi do công của tiền đạo Muller.

Việc đại thắng Basel, đội bóng được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ bằng lối chơi "lì lượm", Bayern Munich một lần nữa khẳng định đẳng cập của đội bóng lớn và tiếp tục hy vọng sẽ đi đến trận chung kết, sẽ diễn ra ngay trên sân nhà vào ngày 19/5 tới.


Nỗi buồn của tiền vệ Stankovic và hậu vệ Walter Samuel khi Inter phải chia tay cúp châu Âu. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Inter Milan, nhà vô địch 2010, phải dừng cuộc chơi do chỉ thắng Marseille 2-1 ở lượt về tại Giuseppe Meazza (hòa 2-2 sau 2 lượt nhưng thua chỉ số phụ- bàn thắng trên sân khách). Thua 0-1 lượt đi, muốn lật ngược tình thế, Inter phải thắng cách biệt 2 bàn, nhưng mọi nỗ lực của họ trong 90 phút chính thức chỉ mang về 1 bàn thắng vào phút 75 của Militto. Trong giờ đấu thêm dù cố gắng hết sức nhưng Inter chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11 mét của Pazzini  nhưng nó trở nên vô nghĩa do trước đó Brandao lập công cho Marseille.

Việc Inter dừng bước tại Champions League, cộng với lại thành tích nghèo nàn tại Serie A, HLV Claudio Ranieri đang đối mặt nguy cơ bị sa thải trước khi mùa bóng kết thúc.