Thủ môn Robert Enke (tuyển Đức) lao mình vào xe lửa tự tử
Bóng đá thế giới vừa nhận hung tin gây chấn động khi Robert Enke - thủ môn tuyển Đức và CLB Hannover 96 - đã lao vào xe lửa tự tử ngày 10-11(giờ địa phương).
Hàng trăm CĐV Hannover đốt nến tưởng niệm Enke - Ảnh: Reuters
Enke tự tử vì chán nản Đó là thừa nhận của góa phụ Teresa, vợ thủ môn Robert Enke, trong cuộc họp báo ngày 11-11. Trong thư tuyệt mệnh, Enke viết anh muốn xin lỗi gia đình và bác sĩ của mình vì đã cố gắng giữ bí mật sự trầm cảm của mình. Trước nỗi đau này, LĐBĐ Đức kêu gọi hủy trận giao hữu giữa tuyển Đức với Chile vào cuối tuần. Người phát ngôn Chính phủ Đức Christoph Steegmans cho biết: “Thủ tướng Angela Merkel đã bị sốc trước hung tin này và gửi lời chia sẻ nỗi đau đến bà quả phụ Teresa bằng một lá thư riêng”.
Nhân viên phụ trách truyền thông của cảnh sát bang Hạ Saxony phát biểu trên Reuters: “Dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tự tử. Thi thể của Robert Enke được tìm thấy trên đường ray xe lửa tại Neustadt am Ruebenberge, gần Hannover.
Sự việc có thể đã xảy ra lúc 18g25 khi Enke cố tình nhảy vào đường ray lúc xe lửa cao tốc tuyến Hamburg - Bremen đang chạy với vận tốc khoảng 160km/giờ”. Người bạn kiêm cố vấn của Enke, Joerg Neblung, xác nhận: “Enke cắt đứt mọi sự liên lạc và tự tử lúc khoảng 18g”.
Tuy nguyên nhân khiến Enke tự tử vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng đến từ nỗi đau mất con và sự căng thẳng trong thời gian gần đây. Năm 2006, con gái Lara của Enke đã qua đời lúc 2 tuổi vì bệnh tim. Tuy hồi tháng 5, hai vợ chồng Enke đã xin bé Leila về làm con nuôi nhưng nỗi đau dường như chưa bao giờ lành trong tim anh.
Enke cũng không thể dự ba trận vòng loại World Cup 2010 của tuyển Đức vì bệnh viêm dạ dày và anh chỉ mới trở lại sau gần hai tháng vắng mặt. Điều này khiến nỗi lo mất suất trong tuyển Đức cứ lớn dần khi anh không được triệu tập cho hai trận giao hữu với Chile và Bờ Biển Ngà vào giữa tháng 11 này dù thủ môn chính Rene Adler không có mặt vì đau mắt.
Theo tường thuật của tờ The Bild, sáng 10-11 Enke đã gặp HLV thủ môn Jörg Sievers. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Bác sĩ của CLB Wego Kregehr nói: “Vài ngày trước chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng Enke không nói gì với tôi về việc mình đang có vấn đề về tâm lý”.
Dự kiến Enke đến sân tập vào buổi chiều nhưng anh đã không xuất hiện dù nhà chỉ cách đó chừng 2,5km. Jörg tìm mọi cách liên lạc với Enke nhưng điện thoại di động đã bị tắt. Neblung nói: “Chúng tôi rất lo lắng và đã liên lạc với vợ anh, đồng thời báo sự việc này với cảnh sát”.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, chiếc xe Mercedes SUV màu đen của Enke được tìm thấy ở điểm cuối đường ray xe lửa. Enke đã đậu xe ngoài cổng và tự mình leo trên con đê để vào bên trong và xảy ra thảm kịch. Đến 19g35, chủ tịch CLB Martin Kind được cảnh sát xác nhận Enke đã chết và 21g47 xe tang đưa thi thể Enke ra khỏi hiện trường”.
Các thành viên tuyển Đức bàng hoàng khi biết tin Enke qua đời. HLV trưởng Joachim Loew và lãnh đội Oliver Bierhoff nghẹn lời không thể nói gì. Trong khi đó, chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Theo Zwanziger nói: “Chúng tôi xin chia sẻ đau thương này cùng gia đình Enke”. Chủ tịch CLB Hannover Martin Kind nói: “Đây là một thảm kịch”. Thủ hiến bang Hạ Saxony Christian Wulff phát biểu: “Nước Đức đã mất đi một tài năng, một người đàn ông mẫu mực”.
Sau khi thông tin về cái chết của Enke được loan đi, hàng trăm CĐV đã đến đốt nến bên ngoài trụ sở của CLB Hannover 96. Florian Walter, một CĐV Hannover, nức nở: “Đây quả là cú sốc lớn. Enke là một thủ môn tài năng, thông minh, có giáo dục và là nhân vật quan trọng trong các dự án mang tính xã hội của CLB”.
Rất nhiều CLB và người hâm mộ trên khắp thế giới cũng chia buồn vì cái chết của Enke. Barcelona - CLB Enke từng khoác áo - đã có một phút mặc niệm dành cho anh trước trận thắng Cultural Leonesa 5-0 tại Cúp nhà vua ngày 11-11.
Vài nét về Robert Enke Enke sinh ngày 24-8-1977 tại Jena, Đông Đức cũ. Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB đang chơi ở Giải hạng 3 là Carl Zeiss Jena. Chơi nổi bật, Enke được Borussia Mönchengladbach mời về thi đấu năm 19 tuổi. Từ bệ phóng này, Enke đã thể hiện tài năng và từng khoác áo nhiều CLB nổi tiếng như Benfica (1999-2002) và Barcelona (2002-2003)... trước khi trở lại Đức với vị trí thủ môn số 1 của Hannover 96 từ năm 2004 đến nay. Enke từng được bắt chính tám trận cho tuyển Đức trong thời gian 2007-2009. Trong sự nghiệp, Enke đã thi đấu 310 trận trong 14 năm qua. Enke cùng gia đình sống trong một nông trại và rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo vệ quyền động vật. Thư từ Đức: Báo Đức và chuyện về Enke Người hâm mộ bóng đá Đức bàng hoàng khi thủ môn đội tuyển quốc gia tự tử. Sự kiện thủ môn Robert Enke lao vào xe lửa tự tử đã xuất hiện tràn ngập trên nhiều phương tiện truyền thông ở Đức. Theo Tuổi Trẻ
Enke bắt tay khán giả sau khi giúp Hannover cầm hòa 2-2 với Hamburg SV hai ngày trước khi chết - Ảnh: AP
Đây là điều dễ hiểu bởi Enke là một nhân vật khá nổi tiếng của bóng đá Đức. Ngoài chuyện là thủ môn số 1 của CLB Hannover, Enke còn là ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ môn của tuyển Đức tại VCK World Cup 2010. Trước đó vài ngày, Enke còn xuất hiện trong trận Hannover hòa Hamburg 2-2 ở vòng 12 Giải vô địch Đức (Bundesliga). Về tài chính, Enke chắc cũng không gặp rắc rối gì vì ở Đức cầu thủ nào được chơi tại Bundesliga đều được xem là triệu phú euro.
Mọi chuyện với Enke dường như diễn ra rất bình thường nhưng anh lại chọn cách chết mà không phải người quẫn trí nào cũng dám làm là lao vào xe lửa đang chạy vận tốc cao để tự tử. Tên tuổi của Enke và cách anh chọn kết thúc cuộc đời khiến nhiều người sửng sốt và tò mò. Dĩ nhiên, báo chí Đức không thể bỏ qua một sự kiện hốt bạc như thế.
Bild - nhật báo có lượng phát hành cao nhất Đức - vẫn là tờ đi tiên phong trong việc khai thác khi dành rất nhiều trang nói về Enke. Họ cho rằng Enke đang gặp vấn đề tâm lý theo sau cái chết của con gái hai tuổi vì bệnh tim cách đây ba năm... (nhiều người đặt câu hỏi: chuyện xảy ra đã ba năm sao bây giờ Enke mới suy sụp?). Bild còn đưa ra trang bìa ảnh “hoàng đế” Franz Beckenbauer với lời chú thích “Beckenbauer đã khóc khi hay tin Enke chết”.
Những kênh truyền hình và các tờ báo tên tuổi khác ở Đức cũng khai thác mọi ngõ ngách liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Enke. Nói chung họ cố lục lọi, “xào nấu” mọi thông tin về Enke mà có lẽ ngay cả những người thân nhất của Enke đôi khi cũng không biết...
Enke lại càng trở nên nổi tiếng nhờ báo chí dù không ít người không đồng tình với hành động của Enke bởi đó chẳng khác gì “đổ dầu vào lửa” ở một quốc gia châu Âu có tỉ lệ người tự tử không nhỏ.
Giở những trang báo Đức viết về Enke, tôi chợt nghĩ: không biết trước khi quyên sinh Enke có biết chuyện mình sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông hay không?
