"Tôi không hài lòng với thế trận, đặc biệt trong hiệp một. Đó là bóng đá, nó rất khó khăn. Những gì xảy ra là hệ quả cho việc bạn chơi thiếu mạnh mẽ ngay từ đầu trận", HLV Zinedine Zidane thất vọng nói sau trận đấu.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn lạc quan đội nhà lật đổ thành công: "Chúng tôi phải thư thả và nghĩ về trận lượt về bởi vì chúng tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi".
"Chúng tôi chỉ mới đi nửa chặng đường, vì thế chúng tôi còn thời gian để thay đổi tình hình. Tuy chúng tôi chơi chưa tốt nhưng chẳng tiếc vì đôi lúc nó vẫn xảy ra", tiền vệ Gareth Bale lạc quan.

Ricardo Rodriguez thực hiện thành công quả 11 mét ở phút 18 giúp Wolfsburg dẫn trước Real Madrid 1-0.
Bên kia chiến tuyến, chẳng những cầu thủ, HLV Dieter Hecking rất phấn khởi trước việc Wolfsburg hạ gục đại gia khi đang sở hữu dàn sao khủng Ronaldo, Bale và Benzema, bộ ba cầu thủ vừa có chiến thắng ngoạn mục trước gã khổng lồ Barcelona ở trận siêu kinh điển La Liga cuối tuần qua.
"Tôi bị mọi người cười khi nói rằng chúng tôi có cơ hội. Real tạo ra các cơ hội đầu trận và chúng tôi có chút may mắn. Chúng tôi cùng quyết tâm, tìm khoảng trống và chơi tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ tới Madrid và đương nhiêm đang nắm cơ hội đi tiếp", HLV Dieter Hecking của Wolfsburg chia sẻ.
Lượt về tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Wolfsburg sẽ diễn ra lúc 1g45 rạng sáng 13/4 (giờ VN).
Kết quả cặp tứ kết còn lại: Paris Saint Germain hòa Manchester City 2-2.


