Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận, Rubiales đã đệ đơn từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và chức Phó chủ tịch UEFA.
RFEF cho biết trong một tuyên bố: “Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận rằng Luis M. Rubiales Béjar đã nộp đơn từ chức vào tối nay”. Ngoài ra, ông ấy còn từ chức Phó chủ tịch UEFA.
Ban giám đốc Liên đoàn sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử để tìm người kế nhiệm.
Nụ hôn không mong muốn của Rubiales dành cho Hermoso sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup nữ hôm 20/8 đã làm dấy lên làn sóng lên án ở Tây Ban Nha và trên toàn thế giới.
Vào Chủ nhật, chính quyền Tây Ban Nha đã nhanh chóng phản ứng với việc Rubiales từ chức.
Bộ trưởng bình đẳng Tây Ban Nha, Irene Montero đã phản ứng trên mạng xã hội X bằng hai từ: “Hết rồi”.
Yolanda Díaz, Phó thủ tướng thứ hai của Tây Ban Nha cũng viết trên diễn đàn này: “Đất nước nữ quyền đang ngày càng phát triển nhanh hơn. Sự biến đổi và cải thiện cuộc sống của chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi ở bên bạn, Jenni và với tất cả phụ nữ”.
Sau vụ việc hôn môi nữ cầu thủ Jennifer Hermoso khi trao huy chương vàng World Cup nữ 2023, ông Rubiales nhận nhiều chỉ trích. Bản thân ông đã lên tiếng xin lỗi nhưng không thể xoa dịu dư luận.
Hôm 24/8, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo điều tra ông Rubiales vì vụ việc. Ít lâu sau, báo chí Tây Ban Nha khẳng định ông này sẽ từ chức Chủ tịch RFEF trong ngày 25/8.
Tuy nhiên sau đó, ông Rubiales kiên quyết cho rằng “nụ hôn đó là đồng thuận” và không từ chức bất chấp lời kêu gọi từ các cầu thủ, quan chức chính phủ.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên làn sóng phẫn nộ chống phân biệt giới tính ở Tây Ban Nha, dẫn đến việc FIFA đình chỉ Rubiales tạm thời và sa thải huấn luyện viên của đội Jorge Vilda, một đồng minh của Chủ tịch liên đoàn.


