Nơi ở của Messi bị cướp tấn công - CĐV ẩu đả kinh hoàng tại Europa League

(VOH) - Nơi ở của Messi bị cướp tấn công; Bạo loạn nổ ra trên sân nhà của Marseille và West Ham trong khuôn khổ các trận đấu tại vòng bảng Europa League.

Nơi ở của Messi bị cướp tấn công

Theo báo chí Pháp, một băng cướp đeo mặt nạ đã tấn công vào khách sạn La Royal Monceau ở Paris và cướp đi một số lượng lớn tiền mặt và trang sức rất có giá trị. Khách sạn này chính là nơi Lionel Messi và gia đình đang cư trú tại thủ đô nước Pháp sau khi anh gia nhập Paris Saint-Germain.

Các nguồn tin cho biết băng cướp này đã đu dây từ mái nhà của một tòa nhà đối diện và xâm nhập khách sạn qua một cánh cửa hành lang không bị khóa, ngay phía trên 1 tầng so với phòng khách sạn của Messi. Đã có 4 căn phòng bị bọn cướp xông vào để cướp đồ, một trong những căn phòng đó thuộc về một nữ tư vấn tài chính đến từ Dubai và người phụ nữ này cho biết mình đã bị lấy mất số tư trang trị giá hơn 6000 euro.

Nơi ở của Messi bị cướp tấn công - CĐV ẩu đả kinh hoàng tại Europa League
Messi chào các fan trên ban công khách sạn, bọn cướp đột nhập khách sạn từ ban công ngay phía trên 1 tầng.

Có thể nói là Messi và gia đình đã gặp may, bởi bọn cướp sau khi khua khoắng 4 căn phòng đã rút đi thay vì tiếp tục xuống tầng. Được biết ở thời điểm vụ cướp xảy ra, Messi đang ở nhà cùng người thân vì anh đang trong lúc chữa chấn thương.

Cũng theo các nguồn tin, tin Messi cư trú ở khách sạn này không còn là thông tin bí mật nên rất nhiều fan hâm mộ của anh đã chờ ở ngoài cửa khách sạn mỗi ngày với hy vọng được gặp thần tượng. An ninh tại khách sạn đã được thắt chặt từ khi Messi tới đây.

Khách sạn La Royal Monceau là một trong những khách sạn sang trọng nhất tại Paris và đã từng đón tiếp nhiều người nổi tiếng như Madonna hay Michael Jackson. Phòng thuê của Messi có giá rất đắt khi lên tới hơn 500 triệu đồng/đêm, tuy nhiên hiện Messi đã chuẩn bị để rời đi tới một căn biệt thự riêng.

CĐV ẩu đả kinh hoàng tại Europa League

Trận đấu giữa Marseille vs Galatasaray trên sân Stade Velodrome đêm qua không có dấu ấn chuyên môn khi kết thúc với tỉ số 0-0. Tuy nhiên các CĐV của hai đội đã khiến báo chí Pháp phải tốn giấy mực vì những màn ẩu đả kinh hoàng trên khán đài.

Cuộc đối đầu này đã phải tạm dừng ở phút 37. Khi bóng đến gần cầu môn của Marseille, một quả pháo sáng đã được đốt lên và ném xuống mặt sân. Trọng tài Pawel Raczkowski quyết định cho dừng bóng và hoãn trận đấu. Trong vòng 8 phút sau đó, rất nhiều quả pháo sáng đã được CĐV hai đội ném về phía nhau.

Nơi ở của Messi bị cướp tấn công - CĐV ẩu đả kinh hoàng tại Europa League
CĐV hai đội ném pháo sáng về phía nhau.

Hầu hết đám pháo sáng xuất phát từ khu vực khán đài của các CĐV đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Bức tường lưới ngăn cách giữa hai nhóm CĐV tỏ ra quá mỏng manh, khi một vài fan cuồng Marseille thậm chí đã “vượt rào” để ăn thua đủ với các fan đối thủ.

Cuộc bạo loạn kéo dài trong 10 phút trước khi lực lượng an ninh can thiệp và dập tắt. HLV Fatih Terim và thủ môn Fernando Muslera của Galatasaray cùng tiền vệ Dimitri Payet của Marseille đã phải đích thân ra mặt để xoa dịu những cái đầu nóng.

Tờ L’Equipe cho hay, sau trận đấu, các CĐV Marseille còn tụ tập bên ngoài sân để “quyết chiến” với nhóm CĐV Thổ Nhĩ Kỳ khi đó còn đang ở trong khu vực sảnh chờ của đội khách. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã mau chóng giải tán đám đông này.

Cuộc bạo loạn này một lần nữa dấy lên những hồi chuông về tình hình an ninh ở các sân vận động tại Pháp. Giải Ligue 1 từ đầu mùa cũng đã chứng kiến 3 vụ “làm loạn” xuất phát từ các CĐV. Chính các cầu thủ Marseille cũng đã trải qua cảm giác này khi bị CĐV Nice tấn công ngay trên sân ở trận đấu tại vòng 3 Ligue 1 hồi cuối tháng 8.

Ở một diễn biến khác, các CĐV Rapid Vienna đã gây ra một cảnh tượng xấu xí trên sân London của West Ham. Sự căng thẳng giữa hai nhóm CĐV đã âm ỉ trước khi trận đấu diễn ra.

Nhóm CĐV đến từ Áo bắt đầu gây sự với fan đội chủ nhà trước khi sân London có một màn trình diễn ánh sáng đánh dấu trận đấu đầu tiên trên sân nhà của West Ham tại Europa League.

Nơi ở của Messi bị cướp tấn công - CĐV ẩu đả kinh hoàng tại Europa League
CĐV Áo dùng chai nước tấn công fan West Ham.

Khi sân đấu đang trong tình trạng thiếu ánh sáng, nhiều thùng nước nhựa đã được ném qua lại giữa hai nhóm CĐV chỉ cách nhau chừng 3m ở góc khán đài. Khi ánh điện trở lại, cuộc ẩu đả tạm dừng nhưng chỉ sau 20 phút lại bắt đầu.

Khi Declan Rice mở tỉ số cho West Ham ở phút 28, màn ăn mừng cuồng nhiệt của các CĐV West Ham đã chọc tức nhóm CĐV Áo.

Đã có khoảng 30-40 CĐV Rapid Vienna cố gắng vượt qua hàng rào biển quảng cáo để lao đến khu vực các CĐV West Ham.

Bộ phận an ninh sân và cảnh sát lập tức có mặt để kiểm soát tình hình. Sau đó, hậu vệ Aaron Cresswell của West Ham đã bị CĐV đội khách ném bật lửa vào người khi chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc.

Chia sẻ sau trận, HLV David Moyes tỏ ra ngán ngẩm: “Chúng tôi muốn trở thành một CLB chơi bóng thường xuyên ở châu Âu, vì lẽ đó chúng tôi phải cư xử đúng mực. Tôi không biết ai đã khơi lên vụ này nhưng chúng tôi không muốn bị mang tiếng”.