Thể thao hôm nay: Bóng chuyền nữ Mỹ thua sốc Ba Lan

(VOH) - Với thất bại cực sốc sau 3 set trắng trước Ba Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ đã mất ngôi số 1 thế giới vào tay Brazil; Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar chiến thắng cuộc đua 101 năm tuổi.

Bóng chuyền nữ Mỹ thua sốc Ba Lan tại Giải VĐTG 2022

Ở lượt trận thứ 2 tại vòng bảng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra tối ngày 5/10 và rạng sáng ngày 6/10, cú sốc cực lớn đã xảy ra khi đội bóng số 1 thế giới Mỹ đã để thua trước Ba Lan (hạng 12 thế giới) sau 3 set trắng với các tỉ số 23-25, 20-25 và 18-25.

Đây là một ngày thi đấu đáng quên với hàng công của Mỹ khi hai tay đập chủ lực Andrea Drews và Haleigh Washington hầu như bị hàng chắn của Ba Lan khóa chặt. Ở chiều ngược lại, Ba Lan không chỉ có đến 12 điểm “block” mà tay đập xinh đẹp cao 2m03 Magdalena Stysiak tỏa sáng rực rỡ khi ghi 19 điểm.

Đặc biệt sau thất bại này, đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ đã tụt đến 3 bậc xuống hạng 4 thế giới, mất ngôi số 1 của mình vào tay Brazil. Hai đội xếp hạng 2 và hạng 3 thế giới lần lượt là Ý và Serbia.

Bóng chuyền nữ Mỹ thua sốc Ba Lan tại Giải VĐTG 2022 - Pogacar thắng cuộc đua 101 năm tuổi
Tay đập xinh đẹp cao 2m03 Magdalena Stysiak tỏa sáng giúp Ba Lan thắng sốc Mỹ.

Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar chiến thắng cuộc đua 101 năm tuổi

Tre Valli Varesine là cuộc đua rất lâu đời của xe đạp Italia và được xem là cuộc đua làm nóng quan trọng trước thềm Il Lombardia 2022. Cuộc đua này có lộ trình 196,5km nhấp nhô đồi dốc nên rất thuận lợi cho các “thần núi” và chỉ có 101 người về đến đích dù có đến 171 VĐV của 19 đội mạnh tham gia xuất phát.

Tại cuộc đua này, đội UAE Emirates đã thi đấu rất tốt khi chủ động thực hiện cuộc rượt đuổi vô cùng ấn tượng. Tốc độ được đẩy lên rất cao và sau quãng đường dài đèo dốc, nhóm đầu chỉ còn khoảng 20 tay đua mạnh cùng nhau về đích. Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn nước rút gây cấn.

Kết quả là Tadej Pogacar đã giành chiến thắng suýt sao trước Sergio Higuita (Bora–Hansgrohe), Alejandro Valverde (Movistar),… để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 36 phút 59 giây. Tay đua số 1 thế giới đã xúc động gần như rơi nước mắt bởi đây chỉ mới là chặng đua thứ hai anh giành chiến thắng sau thất bại ở Tour de France 2022.

Nữ
Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar chiến thắng cuộc đua 101 năm tuổi.

Nữ "thần bài" bị tố chơi gian lận phải trả lại tiền

Ở Indonesia người ta coi đánh bài Bridge là môn thể thao chính thức, từng được thi đấu tại sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á, còn ở thế giới môn Poker được thi đấu rộng rãi và là một môn thể thao có giải vô địch World Cup.

Mới đây, một sự kiện được phát trên luồng trực tiếp của Hustler Casino hôm 29/9, sự kiện quy tụ một số người chơi poker giỏi nhất của nước Mỹ diễn ra tại Texas. Sau khi Robbi Jade Lew giành chiến thắng trước loạt cao thủ đình đám của Mỹ, người chơi Garrett Adelstein đã thẳng thắn buộc tội cô nàng gian lận.

Nữ
Robbi (bên phải) bị đối thủ nam Garrett tố dùng máy rung để báo khi có bài đẹp nhất.

Tại một thời điểm, Robbi đã vượt qua Garrett với số tiền 269.000 USD. Chiến thắng của cô đã gây ra sự hoài nghi từ những người trong bàn. Garrett cuối cùng đứng dậy, rời khỏi bàn, và một đối thủ khác cùng thành viên ban tổ chức đứng dậy nói điều gì đó.

Sau khi trở lại bàn, Garrett cáo buộc Robbi gian lận, yêu cầu cô giao lại số tiền mà anh ta bị mất, và như "có tật giật mình" VĐV 35 tuổi đã phải trả lại tiền cho đối thủ.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy cô gian lận, Garrett đã chia sẻ một tin nhắn dài trên Twitter và cáo buộc Robbi đã sử dụng một thiết bị rung để giành chiến thắng trong ván bài. Nhưng lần này, Garrett tuyên bố rằng anh ta không bao giờ yêu cầu trả lại tiền. Robbi đã đề nghị, và anh ta đã chấp nhận.

Robbi là một tay chơi poker có thâm niên người Mỹ, cô đã thi đấu chuyên nghiệp hàng chục năm nay và giành được số tài khoản ròng lên tới 1 triệu USD. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thi đấu, người đẹp 35 tuổi bị tố chơi gian lận. Chính đối thủ và ban tổ chức cũng không chứng minh được cô vi phạm, nên không thể khẳng định "Nữ thần bài" nước Mỹ đã chơi xấu.

Đại kiện tướng cờ vua bị phát hiện gian lận hơn 100 lần

Mới đây, website về cờ vua có tên Chess.com vừa công bố tài liệu dài 72 trang ghi lại những bằng chứng cho thấy Đại kiện tướng Hans Niemann gian lận hơn 100 lần. Cụ thể, website này chỉ ra kỳ thủ 19 tuổi đã vi phạm quy định trong 112 ván đấu trực tuyến giai đoạn 2015-2020, thời điểm Niemann chưa thành Đại kiện tướng và chủ yếu diễn ra theo thể thức cờ chớp.

Kento Momota xin rút lui khỏi 2 giải cầu lông lớn

Tại 2 giải cầu lông lớn chuẩn bị diễn ra trong tháng 10/2022 là Denmark Open và French Open, tay vợt cựu số 1 thế giới Kento Momota sẽ không tham dự, trái với những thông tin trước đó cho rằng tay vợt này có thể thi đấu. Giải Denmark Open sẽ khởi tranh từ 18-23/10, còn giải French Open sẽ diễn ra từ 25-30/10.

Cụ thể theo xác nhận từ Ban tổ chức 2 giải cầu lông nói trên, đội tuyển Nhật Bản đã rút tên Kento Momota khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Điều đó cũng có nghĩa tay vợt có biệt danh "Thần bài" sẽ không tham dự 2 giải Super 750 còn lại của năm 2022, đồng thời khả năng anh giành vé tham dự Tour Final cũng không còn. Trong năm 2022, thành tích tốt nhất của Momota là lọt vào chung kết Malaysia Open và tứ kết giải cầu lông toàn Anh All England. Ở những giải còn lại, anh vắng mặt hoặc bị loại từ rất sớm.

VĐV chạy lòng vòng không muốn về đích vì tiền

Thông thường ở mỗi cuộc thi, người ta mong muốn càng về đích sớm nhất có thể càng tốt, nhưng ở cuộc đua mới diễn ra tại Tây Ban Nha thì hoàn toàn khác. Giải chạy Alcudia Half Marathon vào ngày 2/10 tại Valencia, Tây Ban Nha chứng kiến màn "câu giờ" gây sốc của Luis Agustín Escriche.

Runner này đang là người giữ kỷ lục về thời gian hoàn thành cuộc đua, với 1 giờ 9 phút 20 giây. Khi chỉ còn cách vạch đích vài chục mét, anh chạy chậm lại, liên tục xem đồng hồ, thậm chí có thời điểm anh còn dừng lại để chờ thời gian trôi đi.

Nữ
Luis không muốn phá quá sâu kỷ lục của chính mình, nên cố gắng "câu giờ" trước khi về đích đầu tiên.

Mặc những lời thúc giục của người dẫn chương trình, Escriche vẫn đứng lại, chờ thêm khoảng 30 giây, trước khi nhìn lại phía sau xem có VĐV nào sắp tới đích không, rồi mới quyết định chạm vạch đích.

Kết quả, Escriche cán đích với thời gian 1 giờ 8 phút 45 giây, với tốc độ trung bình là 3 phút 15 giây cho mỗi km. Anh về đích sớm hơn người tiếp theo tới 2 phút và cũng nhanh hơn kỷ lục cũ của mình 35 giây.

Theo điều lệ của giải marathon này, VĐV phá kỷ lục sẽ được thưởng 150 USD, nên sau khi đã lĩnh thưởng giải trước, Escrische tiếp tục xô đổ kỷ lục lần này. Do anh này không muốn tạo ra kỷ lục mới với khoảng cách khá xa để có thể nhận thêm 150 USD mỗi năm.

Điều lệ của giải vô tình khiến người chạy không muốn bung hết sức, dù hành động của Escriche thật thiếu tinh thần thể thao nhưng chẳng ai có thể phạt được, bởi anh không vi phạm bất cứ quy tắc nào của giải.