HLV Pep Guardiola bị học trò cũ đánh bại - Bernardo Silva có pha bỏ lỡ tệ nhất lịch sử Cup C1
Pep bị học trò cũ “đánh bại”
Rạng sáng 29/9, mọi tín đồ của làng túc cầu tiếp tục đổ hết ánh nhìn đến SVĐ Parc Des Princes, một trận đấu khiến tất cả không thể bỏ qua giữa PSG và Man City. Cuộc đối đầu được coi như trận chung kết sớm của giải đấu và cũng là nơi Pep Guardiola được gặp lại cậu học trò cũ của mình tại Barcelona, một “con quái vật” do chính ông tạo ra.
Nhiều người thường nói HLV Pep Guardiola đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Messi định hình lối chơi. Trong 4 năm làm việc cùng vị chiến lược gia sinh năm 1971, M10 ghi tới 211 bàn trong 219 trận cùng 88 pha kiến tạo và đáng chú ý là giành được 4 Quả bóng Vàng liên tiếp. Đây là quãng thời gian mà Messi thi đấu thăng hoa nhất và trở thành biểu tượng không thể thay thế tại Barcelona.

Rõ ràng, vị thuyền trưởng của Man City hiểu Messi hơn bao giờ hết nhưng cần phải nhớ là Messi và Pep đã chia tay từ rất lâu rồi. Buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân 50 tuổi nói rằng mình không biết cách để ngăn cản Messi chứ chưa kể Neymar và Mbappe còn đáng gờm hơn rất nhiều.
Quả thực là như vậy, dù nhận một trận hòa đáng tiếc trước Club Brugge nhưng PSG như lột xác trước Man City. Không ai có thể tin được rằng đội bóng xứ Lục Lăng đánh bại được một tập thể vừa mới giành chiến thắng ĐKVĐ Champions League cách đây vài tháng.
Cũng chính Messi là người khiến các CĐV của The Citizens thôi mơ mộng về chiến thắng với pha ghi bàn ở phút thứ 74, một pha bóng mà ‘El Pulga’ chứng tỏ được anh luôn là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Pep lúc đó có lẽ chỉ biết ôm mặt bởi ông bị chính cậu học trò cũ xát muối vào con tim.
Bernardo Silva gây sốc với pha bỏ lỡ tệ nhất lịch sử Cup C1
Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, Man City làm khách tới sân Parc des Princes của PSG. Phút thứ 8, ngay trong pha phối hợp tấn công đáng chú ý đầu tiên của PSG, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Sau pha xử lý lỗi của Neymar, Gueye chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Man City.


Nhận bàn thua bất ngờ, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống đáng chú ý nhất xảy ra ở phút 25. Từ pha xỉa bóng đánh bại toàn bộ hàng thủ PSG của De Bruyne, Sterling bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang bật vào tay Donnarumma văng ra trước khung thành PSG. Bernardo Silva ở vị trí thuận lợi để đá bồi nhưng thật khó tin khi ở khoảng cách chỉ 2 mét, anh sút bóng ra ngoài.
Với lợi thế dẫn bàn, PSG chủ động đá với nhịp độ rất chậm trong hiệp hai. Phút 74, từ một pha phản công chớp nhoáng, Messi phối hợp với Mbappe trước khi chính El Pulga tung cú đặt lòng đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Thua trận, Man City rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A còn PSG vươn lên dẫn đầu.
Pep Guardiola đã đặc biệt khen ngợi Verratti
Phát biểu sau thất bại của The Citizens, Pep Guardiola đã đặc biệt khen ngợi tiền vệ Marco Verratti - nhân tố chơi nổi bật nơi tuyến giữa của PSG. Theo đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho hay: “Tôi yêu mến Verratti, cậu ấy là một người đặc biệt”.
“Ngay cả khi bị tạo áp lực, cậu ấy vẫn tìm được những đường chuyền thanh thoát. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ hay chuyền dài, tuy nhiên thật khó tin về cách mà cậu ấy đã xây dựng lối chơi. Chúng tôi đã kiểm soát Verratti tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ hai nhưng trong hiệp đấu đầu tiên, cậu ấy thật sự xuất sắc”.

Với thất bại trước PSG, Man City đã rớt xuống vị trí thứ 3 tại bảng A, Champions League. Ở lượt trận tiếp theo (19/10, giờ Việt Nam), The Citizens sẽ có chuyến làm khách đến sân của Club Brugge, đây là đội bóng được đánh giá thấp nhất tại bảng A và sẽ là cơ hội để thầy trò Pep Guardiola cải thiện điểm số.
Tuy nhiên, trước mắt, Man City vẫn còn một trận đấu vô cùng khó khăn, đó là chuyến làm khách đến sân của Liverpool trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Liverpool vẫn đang dẫn đầu BXH với 14 điểm sau 6 vòng đấu, xếp ngay dưới The Kop là Man City với 1 điểm ít hơn.