Mẹ Mbappe tố truyền thông khiến con trai chán ghét PSG
Tờ L'Equipe cho biết Mbappe chính là trung tâm khiến nội bộ PSG rạn nứt, và anh ngày càng được ít đồng đội ủng hộ trong phòng thay đồ. Sự việc được đẩy lên cao trào khi mới đây, ngôi sao người Pháp muốn rời PSG càng sớm càng tốt, cụ thể là ngay tháng Giêng 2023. Lý do đằng sau vì Mbappe cảm thấy bị ban lãnh đạo đội bóng phản bội.
Trước những thông tin xấu bủa vây con trai thời gian qua, bà Lamari đã đăng đàn bảo vệ Mbappe, khẳng định chân sút 23 tuổi chỉ là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ buộc anh phải tìm đường rời PSG.
Mẹ Mbappe đăng trên mạng xã hội dòng tweet với nội dung: "Tính lợi ích của thông tin đã khiến Kylian bị phỉ báng? Bằng chứng là tất cả đều đang dẫn đầu một chiến dịch bôi nhọ khiến Kylian chán ghét và đẩy thằng bé ra đi...". Ngoài ra, bà Lamari cũng chia sẻ thông điệp "tự hào về con người mà Mbappe đã trở thành".

Thomas Tuchel sẵn sàng tiếp quản ghế HLV ĐT Anh
Vị chiến lược gia 49 tuổi hiện đang thất nghiệp kể từ khi bị Chelsea sa thải vào tháng trước. Tổng cộng, HLV người Đức đã có 100 trận dẫn dắt, trong đó ông giành được 60 trận thắng, 24 trận hòa và 16 trận thua. Tuchel cũng dẫn dắt Chelsea đến với chức vô địch Champions League năm 2021.
Kể từ khi bị sa thải, Tuchel đã được cho là sẽ trở lại Bundesliga. Nhưng có thông tin rằng Tuchel đã từ chối cơ hội dẫn dắt Bayer Leverkusen và đội bóng này đã mời cựu tiền vệ Liverpool Xabi Alonso để thay thế.

Theo hãng tin Bild của Đức, Tuchel đã thể hiện sự quan tâm đến việc trở thành HLV của Tam Sư nếu có thể. Người dẫn dắt đội tuyển Anh hiện tại là Gareth Southgate đang phải chịu áp lực lớn trước thềm World Cup sau chuỗi 6 trận không thắng. Tuy nhiên, người ta tin rằng Southgate không có kế hoạch từ bỏ vai trò này sau giải đấu ở Qatar.
Vẫn còn phải xem liệu Southgate có thể giữ được ghế HLV đội tuyển Anh hay không. Nhưng nó chắc chắn sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của Tam sư tại World Cup sắp tới. ĐT Anh nằm ở bảng B cùng với Iran, Xứ Wales và Mỹ. Họ sẽ đá trận ra quân với Iran vào ngày 21/11.
Messi bị CĐV chỉ trích sau hành động thả tim cho Martinez
Rạng sáng 13/10, Barcelona tiếp đón Inter Milan trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Trong trận này, Lautaro Martinez đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Inter Milan ra về với tỷ số hòa 3-3.
Sau trận, Martinez đăng tải bức ảnh ăn mừng bàn thắng vào lưới Barcelona lên trang cá nhân Instagram. Chuyện vốn không có gì đáng bàn nhưng Messi, huyền thoại một thời của Barcelona, đã ấn “thả tim” bài đăng của người đàn em trên tuyển Argentina. Hành động của Messi được xem như xát muối vào nỗi đau của các CĐV Barcelona, nhất là khi đội bóng cũ sắp bị loại ngay vòng bảng Champions League mùa thứ 2 liên tiếp.

Trên mạng xã hội, các CĐV Barcelona đã nhanh chóng thể hiện sự bất bình của họ đối với chủ nhân của 7 danh hiệu QBV. Một người bình luận: “Một bằng chứng khác cho thấy Messi không cảm thấy tiếc nuối cho Barcelona, một câu lạc bộ đã biến anh ta trở nên vĩ đại như hiện tại. Sau đó anh ta đã bỏ chạy khỏi câu lạc bộ, anh ta là một kẻ phản bội đáng xấu hổ”.
Một người khác bức xúc viết: “Anh ta chỉ là lính đánh thuê”. Người hâm mộ thứ ba thậm chí còn đi xa hơn khi yêu cầu Barcelona không chào đón Messi trở lại, người hâm mộ này bình luận: “Đồ dối trá. Đừng chào đón anh ta trở lại”. Trong khi nhiều người hâm mộ Barcelona khác chỉ đơn giản gọi siêu sao Argentina là “Judas” và “kẻ phản bội”.
Angel Di Maria báo tin vui cho Argentina
Trong trận thua 0-2 trước Maccabi Haifa vừa qua, Juventus đón nhận thêm hung tin khi tiền vệ Angel Di Maria dính chấn thương bắp đùi. Ngôi sao mang áo số 22 ôm mặt khóc khi được các nhân viên y tế của Juventus hỗ trợ dìu ra sân.
Theo dự đoán ban đầu, Di Maria nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ World Cup 2022. Tuy nhiên sau khi chụp chiếu và kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cho thấy cầu thủ 35 tuổi chỉ gặp vấn đề về cơ không quá nghiêm trọng.
Di Maria sẽ chỉ mất khoảng 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, dự kiến Di Maria sẽ hoàn toàn khỏe mạnh để cùng Argentina chinh phục World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Angel Di Maria sẽ kịp bình phục để tham dự World Cup 2022.
Chủ tịch của Real Madrid hết kiên nhẫn với Hazard
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid được cho đã hết kiên nhẫn với Eden Hazard vì phong độ tệ hại và chấn thương liên miên của cầu thủ này. Theo El Nacional, Perez sẵn sàng để Hazard ra đi theo dạng miễn phí ở kỳ chuyển nhượng tới, dù hợp đồng của tuyển thủ Bỉ còn thời hạn đến hè 2024.
Hazard cập bến Real Madrid từ Chelsea vào năm 2019 với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 115 triệu euro. Nhưng trong 3 năm qua, phong độ của Hazard chưa đáp ứng được kỳ vọng, chưa kể chấn thương liên tiếp của tiền vệ người Bỉ. Mùa này, Hazard chỉ ra sân 3 trận cho Real tại La Liga, trong đó có 1 trận đá chính. Real xác định chia tay Hazard để giảm quỹ lương của câu lạc bộ. Cầu thủ người Bỉ hiện đang nhận mức lương 15 triệu euro mỗi năm.

Lewandowski đá xoáy giải Quả bóng Vàng
Quả bóng Vàng là giải thưởng cá nhân quan trọng nhất trong thế giới bóng đá. Kể từ năm 2008, giải thưởng này hầu như là cuộc so kè giữa hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Năm 2020, Robert Lewandowski đã chạm rất gần đến Quả bóng Vàng nhưng giải thưởng này năm đó lại bị hủy vì Covid-19. Có vẻ như điều này vẫn ám ảnh tâm trí của ngôi sao người Ba Lan.
Khi được hỏi về Quả bóng Vàng năm nay với ứng cử viên số 1 là Benzema, Lewandowski nói: “Cậu ấy có lẽ là một trong những ứng cử viên số 1 để giành Ballon d’Or. Tất nhiên, nếu họ không hủy nó, thì có lẽ Karim sẽ giành được Quả bóng Vàng”.

CĐV Braga tẩy chay chủ tịch PSG
Trong trận hòa 3-3 giữa Union SG và Braga đêm qua đã diễn ra một làn sóng tẩy chay mãnh liệt hướng về Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI). Đầu tuần này, có thông tin nói rằng QSI, đứng đầu là chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, có ý định mua lại 21,67% cổ phần của Braga với giá 80 triệu euro. Dù việc mua lại này có thể giúp Braga mở rộng tiềm lực tài chính qua đó nâng tầm CLB nhưng một bộ phận CĐV lại không thích ý tưởng này.
Họ đã treo một băng rôn lớn với khẩu hiệu “Những nô lệ Qatar không được chào đón" trên khán đài. Một vài CĐV quá khích thậm chí đã ném pháo sáng xuống sân để phản đối ý tưởng bán lại cổ phần đội bóng của ban lãnh đạo.

Felix xin rời Atletico trong tháng 1
Joao Felix cực kỳ không hài lòng với việc anh tiếp tục bị loại khỏi đội hình xuất phát ở Atletico mùa này. Cầu thủ 22 tuổi cảm thấy mình không còn là lựa chọn ưu tiên của HLV Diego Simeone. Và theo Fichajes, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã yêu cầu được rời CLB vào tháng 1 tới.
Mới đây, Felix đã ấn thích một tweet kêu gọi anh trở về Benfica, nơi anh được tôn trọng. Mặc dù có thể mất một trong những ngôi sao của mình nhưng Atletico có thể thu về một khoản phí rất lớn nếu bán Felix trong tương lai. Ở mùa này, Felix đã ra sân tổng cộng 586 phút trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa ghi bàn cho Atletico.
