Arsenal muốn có Dominic Calvert-Lewin để thay Aubameyang
Arsenal muốn có Dominic Calvert-Lewin để thay Aubameyang
Arsenal vừa nhận thất bại 2-3 trước MU tại Old Trafford ở vòng 14 Premier League và mặc dù họ vẫn đang có vị trí khá tốt trong cuộc đua vào top 4, hàng công của “Pháo thủ” gần đây đã để lại lo lắng cho HLV Mikel Arteta. Tiền đạo chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang đầu mùa đến nay mới ghi 4 bàn sau 13 trận và hiện đang trong chuỗi 5 trận tịt ngòi liên tiếp.

Màn trình diễn thất vọng của Aubameyang càng củng cố những đánh giá của HLV Arteta và ban huấn luyện, rằng họ sẽ phải bổ sung tiền đạo. Bên cạnh Aubameyang, Alexandre Lacazette cũng không còn ở phong độ tốt và mặc dù Arteta muốn giữ, chân sút người Pháp định sẽ rời Arsenal sau mùa giải này.
Theo tờ Daily Mail, Arsenal đã duyệt cho HLV Arteta khoảng 70 triệu bảng để mua tiền đạo trong mùa Đông tới, Arteta coi đây là vị trí cuối cùng ông cần bổ sung cho đội hình của mình sau khi đã có những cầu thủ như ý ở các tuyến khác. Và việc muốn mua luôn tiền đạo mới trong tháng 1 chứng tỏ Arsenal sẽ không để lỡ cơ hội vào top 4 trong mùa này.
Nguồn tin cho hay mục tiêu số 1 của Arsenal là trung phong Dominic Calvert-Lewin đang khoác áo Everton. Tiền đạo cao 1m87 là một trong những người đánh đầu ghi bàn giỏi nhất tại Premier League, và Arsenal thực tế đã muốn anh từ mùa hè nhưng bị Everton khước từ. Nhưng giờ Everton đang lâm vào vấn đề tài chính nên khó lòng giữ được ngôi sao của họ.

Nhưng ngoài Calvert-Lewin, Arsenal còn để ý với Dusan Vlahovic của Fiorentina. Trung phong người Serbia đang ghi tới 14 bàn sau 16 trận cho đội bóng thành Florence mùa này và được xem là một trong những “số 9” cổ điển triển vọng nhất châu Âu. Vlahovic muốn sang Juventus nhưng với tương lai tồi tệ của đội bóng này, anh đang mở cửa với những đề nghị từ Premier League.
Vlahovic sẽ có giá vào khoảng 75 triệu bảng trong khi Everton đòi 60 triệu cho Calvert-Lewin, vấn đề giờ chỉ là cả Fiorentina và Everton có thực sự muốn bán ngôi sao giữa mùa giải, và bản thân 2 tiền đạo này có muốn chuyển đến nơi ở mới giữa chừng hay không.
Aubameyang khiến CĐV phẫn nộ khi "like" bài viết chiến thắng của Ronaldo
Câu chuyện cầu thủ và mạng xã hội đang trở thành chủ đề nóng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tất cả những hành vi trên mạng xã hội của những sao số đều được giới mộ điệu “soi” rất kỹ. Mới nhất là trường hợp của Aubameyang.

Tiền đạo người Gabon không chỉ gây thất vọng trên sân cỏ với những pha bỏ lỡ không tưởng, mà còn khiến CĐV Arsenal lắc đầu ngao ngán khi “thích” bài viết về chiến thắng của Cristiano Ronaldo.
Arsenal sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Smith Rowe nhưng lại không giữ được lợi thế và thua ngược 2-3 sau đó. Aubameyang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết cục ấy. Tiền đạo người Gabon gần như vô hại trước hàng thủ của MU.
Sự sắc bén chính là điều Aubameyang đã đánh mất khi những cú sút của cầu thủ này thường chỉ cố đi trúng đích chứ chẳng có độ hóc hiểm gì. Ngay cả trong tình huống được dứt điểm cận thành và không bị ai kèm, số 14 của Arsenal cũng chẳng thể thắng nổi De Gea.
Có thể thấy được kỹ năng săn bàn của Aubameyang xuống cấp như thế nào. Trong trận đấu trước với Newcastle, tiền đạo này cũng có pha bỏ lỡ “nghìn năm có một” khi đệm bóng vào cột dọc trong tư thế cực thoải mái còn khung thành đã bỏ trống.

Ngay sau khi Aubameyang “like” bài viết của Ronaldo, các cổ động viên của Arsenal thể hiện sự ngao ngán toàn tập với cầu thủ đeo băng đội trưởng của đội bóng với những lời bình luận vừa hài hước vừa “chua cay”.
“Tin được không? Aubameyang vừa thích bài viết chiến thắng của Ronaldo. Cậu ta chưa bao giờ là chính mình kể từ khi gia hạn hợp đồng. Thật không thể tin nổi, Aubameyang dùng bản hợp đồng của Arsenal làm lương hưu của mình”. Một cổ động viên bình luận.
“Hắn ta là một gã hề khi đi like bài viết của Ronaldo. Đề nghị tước ngay băng đội trưởng của Aubameyang”. Một cổ động viên khác nghiêm túc bình luận.
“Có chuyện gì với Aubameyang vậy? Cậu ta vô dụng trong cả trận đấu và bỏ lỡ một số cơ hội tốt ở cuối trận. Thế rồi sau trận đấu, cậu ta lại like bài viết của Ronaldo. Đó là một hành động thiếu tôn trọng đội bóng và rất đáng hổ thẹn”.