Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Văn hóa thể thao phối hợp tổ chức triển lãm “TPHCM khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn”.
Triển lãm nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc về những hi sinh, cống hiến của các anh hùng thương binh, liệt sĩ đối với nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tham dự Triển lãm.
Tại đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, trưng bày 72 hình ảnh với chủ đề "TPHCM khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh và tư liệu quý giá thể hiện tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ; những lời căn dặn trong Bản Di chúc lịch sử; sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của Bác đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng.
Còn tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng), cũng trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề “Tri ân các anh hùng, liệt sĩ, TPHCM tự hào tiếp bước”.
Có thể nói, trải qua những năm tháng hào hùng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hi sinh để giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc.
Đến tham quan triển lãm, bà Vũ Thị Lệ Mai - ở Quận 1 chia sẻ xúc động khi được tham quan những hình ảnh triển lãm ý nghĩa trong những ngày tháng đất nước tri ân những người đã nằm xuống: “Mình rất vinh dự khi được đi dự lễ triển lãm, mình rất là thích. Mình xem được truyền thống cha ông mình ngày xưa, cũng là truyền thống để thanh niên bây giờ nối tiếp, giữ gìn cho đất nước”.
Còn theo bà Ngọc Diệp - hiện đang sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh phường 4, Quận Phú Nhuận thì triển lãm “TPHCM khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn” rất ý nghĩa, giúp cho các lớp trẻ hiểu hơn về hi sinh của cha anh đi trước cho độc lập ngày hôm nay.
Bà Ngọc Diệp chia sẻ: “Hôm nay được vinh dự tham dự triển lãm đền ơn đáp nghĩa, tôi rất xúc động. Đây là điều thể hiện của đạo lý uống nước nhớ nguồn những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho chúng ta ngày hôm nay”.
Những “Chiến sĩ anh hùng” ấy mãi là bức tượng đài vinh quang, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay noi gương, tiếp bước truyền thống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm còn tuyên dương các Mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại TPHCM; những gương điển hình thương binh “tàn nhưng không phế”, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tích cực phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ hội nhập, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, phát huy tinh thần “gia đình cách mạng gương mẫu” góp phần đáng kể trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với quốc tế.
Bà Hoàng Thị Sinh, khách tham quan triển lãm đã rất cảm xúc khi được xem những hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng trong triển lãm: “Qua cuộc sống này cô thấy cuộc sống chúng ta là uống nước nhớ nguồn. Thấy những hình ảnh và cho biết mình phải nhớ ơn và nhớ ơn nhiều người, nhiều người hơn nữa, những người chiến sĩ đã quên mình vì Tổ quốc, rồi các Mẹ Việt Nam anh hùng, và những người làm nên Tổ quốc mình, những người rất đáng cảm phục và kính trọng”.
Học tập và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống và đạo lý của dân tộc, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố đời đời ghi nhớ công ơn và sự hi sinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, nguyện sống, học tập, lao động xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó.
Bạn đoàn viên Lê Trung Tín bày tỏ: “Qua triển lãm tụi em khắc ghi hình ảnh anh hùng thương binh liệt sĩ, những bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hi sinh xương máu cho nhân dân. Sắp tới tụi em sẽ có những hoạt động ý nghĩa như thăm các mẹ thương binh liệt sĩ, hỗ trợ, xem xét những ai chưa có chính sách thương binh liệt sĩ thì mình sẽ hỗ trợ. Và chúng em luôn ghi nhớ, cố gắng sức trẻ của mình, để cống hiến cho tổ quốc và TPHCM”.
Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, học tập và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống và đạo lý của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đời đời ghi nhớ công ơn và sự hi sinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, nguyện sống, học tập, lao động xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó.
Ông Lê Văn Thinh chia sẻ: Những năm tháng qua, các Sở, Ban ngành, đoàn thể đã tích cực thực hiện các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo cho người có công và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng các Khu tưởng niệm, trao tặng Nhà tình nghĩa, phương tiện sinh kế, đỡ đầu con thương bệnh binh, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, các cuộc vận động, sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sĩ, các hoạt động nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cách mạng cũng được tổ chức nhằm kêu gọi toàn xã hội cùng chung sức chăm lo, phát huy đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc”.



