Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Con gái nhỏ nhặt phế liệu, để dành tiền giúp cha mẹ mua ô tô

(VOH) – Vô tình nghe thấy cha mẹ nói muốn mua ô tô, con gái nhỏ liền nhặt phế liệu, cố gắng tiết kiệm tiền để giúp đỡ.

Theo The Paper, gần đây anh Li (Nội Mông, Trung Quốc) có bàn với vợ về việc mua một chiếc ô tô. Cô con gái của họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện và đi nhặt phế liệu, cố gắng tiết kiệm tiền để giúp cha mẹ hoàn thành dự định này.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ làm điều này, tôi đã rất xúc động”, anh Li chia sẻ.

Hành động đáng yêu của cô bé cũng khiến cư dân mạng xứ Trung “tan chảy” và vô cùng cảm động. Nhiều người còn bày tỏ sự ghen tỵ với cha mẹ của cô bé vì có một chiếc “áo bông nhỏ” vừa ấm áp vừa thông minh.

(Ở Trung Quốc, “áo bông nhỏ” là cụm từ dùng để ví các cô con gái. Vì con gái có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ giống như chiếc áo bông ôm sát cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp, thoải mái.)

Con gái nhỏ nhặt phế liệu, để dành tiền giúp bố mẹ mua ô tô 1
Cô gái nhỏ hào hứng nói về việc bán vật liệu tái chế để giúp cha mẹ mua xe - Ảnh: fynews.net/Douyin (chụp màn hình)

Trong clip do anh Li quay lại, cô bé đứng cạnh 3 chiếc túi đựng đầy các vật liệu tái chế như chai rỗng, thùng giấy được thu thập và xếp gọn gàng.

Người cha hỏi tại sao con gái lại đi nhặt phế liệu, cô bé vui vẻ nói rằng sẽ bán chúng để mua ô tô. Anh tiếp tục hỏi về chuyện mua xe thì cô bé hào hứng: “Rõ ràng là bố mẹ cũng muốn mua một cái mà!”

Người cha đã kể chuyện con gái muốn bán đồ tái chế để giúp cha mẹ mua xe với mẹ vợ của mình. Sự hiểu chuyện của cô bé khiến anh ngạc nhiên và không khỏi cảm động.

Câu chuyện đáng yêu này đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được vô số bình luận.

“Quả là một chiếc áo bông nhỏ thông minh và ấm áp!”

“Nhìn em gái này là tan chảy cả trái tim thì ai mà không muốn có em gái nhỉ.”

“Tôi có thể nghe thấy giọng nói của người cha hơi nghẹn lại.”

“Cô bé dễ thương quá.

“Thật ngọt ngào và đáng ghen tỵ.”

“Có một cô con gái hiểu chuyện như vậy thì vất vả đến đâu cũng đáng giá”.

“Một đứa trẻ như vậy xứng đáng được yêu thương.”