Kín      

Trong lúc cả nhóm ngồi tào lao với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Ba Thợ hồ hỏi Tư hưu trí: “Anh Tư về hưu như vậy gọi là “hạ cánh an toàn” được không? “Tư hưu trí điên tiếc “sựng cồ” lại liền:

Kín

Thưa bà con,  
(VOH) - Trong lúc cả nhóm ngồi tào lao với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Ba Thợ hồ hỏi Tư hưu trí: “Anh Tư về hưu như vậy gọi là “hạ cánh an toàn” được không? “Tư hưu trí điên tiếc “sựng cồ” lại liền: “Nè- anh biết gì về tôi khi đương chức, anh biết thế nào là “hạ cánh an toàn” mà nói móc nói mỏ nói xỏ nói xiên- Tui chỉ là thằng cán bộ quèn- không chức sắc, không bổng lộc- tới tuổi thì về nghĩ cho khoẻ- Tui có nhận hối lộ, tham ô của ai đâu, có gì dấu diếm chưa bị phát hiện đâu mà anh nói là “hạ cánh an toàn”. Tui tự hào là cán bộ, Đảng viên trong sáng, suốt đời chỉ biết cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hoàn toàn hưởng lương nhà nước, không có khoản nào khác hết.



Thấy Tư hưu trí phản ứng gay gắt quá, nên Ba Thợ Hồ giã lả: “Tại tui nghe mấy ông nào về hưu cũng thường nói “hạ cánh an toàn”, nên hỏi chơi anh vậy thôi- Chứ dân xách-xi-măng-đi-tô như tui thì biết gì mà xiên xỏ anh”. Để giải toả hiểu lầm của 2 bạn, Hai Sàigòn giải thích cho Ba Thợ hồ hiểu: Hạ cánh an toàn ý ám chỉ số cán bộ có chức có quyền có bổng lộc nhưng kín đáo, ít người biết, không bị phát hiện, nên khi về hưu là an toàn, không có dòm ngó- Tư hưu trí bổ sung: Hạ cánh an toàn gắn liền với tham nhũng- Mà thường tham nhũng có 2 loại: loại dũng võ vô mưu- tức loại quá phàm ăn- Tham nhũng được nhiều tiền bạc liền xây nhà cao cửa rộng, sắm xe đắt tiền gia đình ăn chơi phung phí- xả láng sáng về sớm- Kênh kiệu. Loại nầy lộ liễu và kém thông minh dễ bị phát hiện và xử lý loại tham nhũng nầy thì xã hội không ngại- vì số tài sản tham nhũng sẽ bị thu hồi lại. Còn loại thứ 2 là tham nhũng kín kẻ, khôn khéo hơn người. Loại người tham nhũng nầy thường nhận tiền tỷ, vài trăm mét vuông đất, thậm chí hàng chục ha đất qui hoạch mà cứ êm thắm, điềm tỉnh như không. Loại người nầy thường mở miệng ra là dạy đời “liêm khiết, chí công vô tư”; Phải hết lòng phục vụ nhân dân, phải sống giản dị, tiết kiệm...và ...


Nhưng thực tế không phải vậy- Bởi trong cái vỏ bọc tốt đẹp, họ là con rắn độc núp trong hang, con chuột sống dưới cống, con cọp con beo núp trong bụi rậm rình mồi- Loại nầy sau khi “hạ cánh an toàn” họ bắt đầu ăn chơi phũ phê bù lại khoảng thời gian đóng kịch với vai “Cần kiệm liêm chính” hoà đồng cùng quần chúng nhân dân”. Loại tham nhũng nầy mới thật sự nguy hiểm”. Nghe Tư hưu trí lý giải sao nghe tối tăm quá, bi quan quá nên Hai Sàigòn góp ý- Đúng là tham nhũng có nhiều hình dạng, kín có, công khai có, nhưng có nơi, có lúc, có con người cụ thể. Không thể nói kiểu quơ đũa cá nắm như anh Tư được- Theo tôi thì dạng tham nhũng phàm ăn ở thành phố mình đã có và đã bị bắt ở tù như ông Bí thư, ông Chủ tịch quận Gò Vấp, ông Chủ tịch Huyện Hóc Môn trước đây- Còn dạng kín kẻ khôn ngoan thì như ông Đỗ Đức Trọng- nguyên Bí thư Huyện ủy Hòn Đất, Kiên Giang- Khi đương chức ổng hợp thức hoá gần 3.000 m vuông đất công với giá 35 triệu đồng cho con ổng đứng tên chủ quyền, khi ổng hạ cánh an toàn- ổng đẩy lô đất đó bỏ túi gần 200 cây vàng- Mà khi cơ quan chức năng đặt vấn đề thì là đất hợp pháp và về chủ quyền pháp lý là của con ổng- chứ có phải của ổng đâu- Hoặc cách đây 5, 6 năm gì đó, có một “quan” ở huyện Bình Chánh cũ- Ổng phá nhà cũ làm nhà mới, khi thi công, công nhân đào móng phát hiện dưới nền nhà một hủ vàng hàng trăm cây- anh em công nhân "diếm" hết và trốn biệt- Sau đó 1 số công nhân không nằm trong số công nhân phát hiện hủ vàng biết chuyện xì ra- Mặc dù rất ấm ức, tiếc của nhưng khi báo chí, cơ quan chức năng hỏi thì ổng trả lời “nô biết”. Do đó, Hai Sàigòn thiển nghĩ vấn đề phòng chống tham nhũng, các cơ quan chức năng phải có biện pháp đối với loại tham nhũng kín kẻ nầy- Vì số tài sản tham nhũng khó mà thu hồi lại, con người tham nhũng cũng khó mà xử lý- Nghe xong Ba Thợ hồ chỉ biết “ờ- hén”.


 

Hai Sài Gòn

Bình luận