Chuyện phố phường: Có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều

(VOH) -Trong quán cà phê, thấy Ba thợ hồ không uống cà phê sữa đá như mọi khi mà lại kêu cà phê đen, Tư hưu trí thắc mắc hỏi: Bộ nay chú Ba thích gu cà phê đắng hơn là gu vừa đắng vừa ngọt rồi hả chú?

Biết bị Tư hưu trí cà khịa, Ba thợ hồ đáp: Cuộc sống mà anh Tư, lúc thăng, lúc trầm, lúc ngọt bùi, lúc đắng cay.

Tư hưu trí cười khẩy nói: Chưa lãnh tiền lương, với tiền lễ chứ gì. Ở đó mà thăng với trầm, đắng với cay.

Ba thợ hồ giải bày: anh Tư lại cứ vậy. Thật ra, gần tới lễ rồi nên tính tiết kiệm chút để dành tới lễ rồi chơi. Để được nhiêu đỡ bấy nhiêu đó mà anh Tư.

co-it-choi-it-co-nhieu-choi-nhieu-voh.com.vn-anh1
Hành khách đi buýt đường sông. (Ảnh minh họa: SGGP)

Tư hưu trí nhíu mày trầm ngâm nói: Tui thấy, bây giờ nhiều người giống chú Ba lắm nha. Không phải cười chê gì nhưng đây là sự thật. Dịch bệnh tạm bình yên, mọi người đã dần đi vào cuộc sống bình thường mới nhưng khó khăn vẫn còn đó. Bây giờ đi ăn sáng, thấy người ta ít ăn ngoài nhiều hơn, người bán cũng bán ít đi, không dám bán nhiều, sợ ế. Ngày xưa ra quán thường xuyên nghe tiếng kêu mạnh miệng: Lấy 1 tô thập cẩm. Lấy 1 tô đầy đủ. Lấy 1 tô tả bí lù…

Tư hưu trí đang nói Ba thợ hồ liền chen ngang: Còn bây giờ, người ta hay kêu vậy lắm nè anh Tư: lấy 1 tô hủ tiếu nhiều bánh ít thịt, lấy 1 tô phở thường, ăn xong còn kêu: lấy thêm 1 vắt mì không! Dân lao động tụi tui là vậy đó anh Tư ơi.

Tư hưu trí xua tay: Ý tui, không phải nói chú Ba, nói người lao động nghèo khó mà là tui thấy bây giờ nó vậy thôi chú Ba. Chứ mình nghèo, mình khó nhưng mình làm ăn đàng hoàng, lấy sức lao động chân chính mà kiếm tiền thì cớ sao mà chê hèn được chứ. À mà lễ 30/4, 1/5 này có tính đi đâu chơi chưa chú Ba.

Ba thợ hồ nhăn mặt: Mới lễ giỗ Tổ Hùng Vương xong, cái bóp nó còn teo tóp, lễ này chắc quanh quẩn thành phố chơi thôi anh Tư ơi.

Tư hưu trí cười nói: Teo tóp chơi theo kiểu teo tóp chứ chú Ba. Đây nè, tui thấy lễ này nhiều tour và địa điểm tham quan trong, hay gần thành phố cũng hay hay đó chú Ba.

Ba thợ hồ thắc mắc: Thành phố mình tui đi muốn mòn cả dép. Đâu anh Tư giới thiệu tên mấy cái tour tham khảo thử coi sao?

Tư hưu trí liền móc điện thoại ra nói: Đây nè, tour khám phá Địa đạo Củ Chi nè, Combo Núi Rừng - Tâm linh - Lịch sử ở Núi Bà Đen nè, tour Đảo khỉ - Cần Giờ, tour Dinh Độc Lập và các loại bảo tàng trong nội thành, tour ăn tối trên du thuyền tại Bến Bạch Đằng nè, rồi tour Sài Gòn- Miền Tây nè. Ta nói không tìm không biết chứ tìm là ra hàng tá, mà rẻ nữa chứ.

Ba thợ hồ tặc lưỡi nói: Đúng là gừng càng già càng cay mà. Rảnh rỗi ngồi mò ra quá trời tour hay. Tour như vậy giá chỉ từ 1 triệu đồng đổ lại, đi trong ngày. Bây giờ anh Tư có thể thiết kế tour nào để đi dạo thành phố mà chi phí dưới 500 ngàn không anh Tư

. Tư hưu trí vênh mặt đáp: Dưới 500 ngàn. Dễ như ăn bánh. Đây nè, cái này là mấy đứa nhỏ khoái lắm. Đi đi, tụi nhỏ mê cho mà coi.

Ba thợ hồ nghi ngờ dò hỏi: Có thì nói có, không thì thôi, không ai ép nha anh Tư.

Tư hưu trí đáp: Lễ này Chú Ba cho tụi nhỏ đi xe Buýt mui trần 2 tầng tham quan thành phố đi, thích lắm. Hành trình của xe buýt 2 tầng đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích xưa và nay, chỉ tốn tiền vé xe buýt, đảm bảo tụi nhỏ khoái cho mà coi.

Nói xong Tư hưu trí bồi tiếp: Còn nếu thích sông nước, thì mình mua vé đi xe buýt đường sông. Xe buýt sông Sài Gòn là một phương tiện khá mới mẻ của thành phố mình. Đi du lịch trên sông cũng là trải nghiệm hấp dẫn để tụi nhỏ ngắm thành phố ở một góc độ khác, bình yên hơn, không ồn ào, không kẹt xe, không khói bụi. Chỉ tốn tiền vé, còn ghé đâu tham quan tiếp trên hành trình là tùy mình. Đảm bảo tụi nhỏ mê liền.

Ba thợ hồ liền cà khịa thêm: Vậy có tua nào dưới 300 ngàn không anh Tư.

Tư hưu trí đáp ngay: có luôn chú Ba. Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Quận 1 nè, Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 nè chú Ba. Mua vé vô là đi chơi cả ngày.

Ba thợ hồ khoái chí vỗ đùi cái chát nói: Trời, tui hỏi đùa vậy mà cũng có luôn hả anh Tư. Anh Tư sưu tầm nhiều cái hay quá. Vậy là lễ này, ai có tiền nhiều, hay ai có tiền ít cũng có thể đi du lịch rồi hen anh Tư.

Tư hưu trí trả lời chắc nịch: Đúng rồi chú Ba. Có nhiêu chơi nhiêu. Có ít chơi ít. Có nhiều chơi nhiều. Nhưng đừng quên cái vụ phòng dịch covid 19. Vui thì vui nhưng vẫn phải đeo khẩu trang để mà đề phòng con covid 19. Coi vậy chứ không ỉ i với mấy biến chủng mới được đâu!