Mèo lại hoàn mèo

(VOH) - Hổm rày đi đâu Hai SàiGòn cũng nghe bà con mình bàn tán chuyện tăng giá điện từ ngày 1/3 tới đây. Nhiều người cho rằng tăng giá điện trong tình hình suy giảm kinh tế như hiện nay là không khôn khéo, là trái ngược với chính sách kích cầu của chính phủ.

Mèo lại hoàn mèo

(VOH) - Hổm rày đi đâu Hai SàiGòn cũng nghe bà con mình bàn tán chuyện tăng giá điện từ ngày 1/3 tới đây. Nhiều người cho rằng tăng giá điện trong tình hình suy giảm kinh tế như hiện nay là không khôn khéo, là trái ngược với chính sách kích cầu của chính phủ.

Lý do mà Bộ công thương đưa ra để tăng giá điện là bước đi ban đầu “thả” giá điện theo cơ chế thị trường để tiến tới xây dựng giá điện cạnh tranh – Ba thợ Hồ hỏi Hai SàiGòn thế nào là giá điện cạnh tranh và cạnh tranh là ai cạnh tranh với ai? Chứ hiện nay ngành điện đang độc quyền bán điện làm sao gọi là cạnh tranh được. Hai SàiGòn giải thích cho bạn mình thế nầy: cạnh tranh là phải có nhiều người bán điện, người mua điện được quyền chọn lựa ai bán giá rẻ thì mua- còn cạnh tranh với ai thì những người sản xuất ra điện cạnh tranh với nhau – có nghĩa là sẽ có nhiều người sản xuất ra điện, như hiện tại ngoài tập đoàn điện lực Việt Nam còn có Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn than khoán sản Việt Nam sản xuất ra điện. Nhưng người quyết định phân phối điện lại là tập đoàn điện lực Việt Nam, nên “ổng” mới độc quyền giá bán, độc quyền giá mua.

Chính phủ mới tổ chức thêm Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương có trách nhiệm xây dựng đề án thị trường điện và tái cơ cấu ngành điện. Bộ Công thương đã đưa ra 3 phương án tái cơ cấu ngành điện 1 là tách biệt các khâu phát điện, truyền tải và phân phối; 2 là tách khâu phát điện và vận hành hệ thống điện; 3 là tách khâu phát điện, mua bán điện và vận hành hệ thống điện- Để tập đoàn điện lực Việt Nam không còn độc quyền dẫn đến cửa quyền nữa.

Mới nghe tới đây, Ba Thợ Hồ vỗ đùi cái “đéc” và nói: Tui nhớ rồi, mới tuần trước đây chớ đâu, khi báo chí thông tin đề án công khai lộ trình bán điện, ông tập đoàn điện năng VN như đỉa phải vôi, ổng bảo như thế sẽ làm yếu đi tập đoàn, sẽ không phát triển được ngành điện…ôi thôi ngàn lẻ một lý do – theo tui phải lấy bài học của ngành bưu chính viễn thông khi Vietel tham gia thị trường và xuất hiện thị trường cạnh tranh, phải tìm cho được một ông to bự như ông tập đoàn điện lực Việt Nam cũng làm nhiệm vụ phát điện khi ấy giá mới giảm được và người tiêu thụ mới được lợi- Hai SàiGòn tui ghi nhận ý kiến của Ba thợ Hồ, nhưng vẫn còn băn khoăn về đề án nầy – Tại sao vậy? vì nguyên tắc của đề án là tạo ra thị trường điện có cạnh tranh, nhưng khi bày ra thể chế, cơ quan quản lý chức năng nhiệm vụ thì lại quay về độc quyền- Nếu là cạnh tranh thì để tự các doanh nghiệp quyết định giá, còn nếu đưa điện vào danh mục các mặt hàng nhà nước định giá thì mới do cục điều tiết điện lực quyết định. Nếu như vậy, nhìn Tổng thể thì không có cạnh tranh gì hết- Bởi cục quản lý cạnh tranh cũng của Bộ Công thương, khi đó thì “quân nhà ta cả” sẽ dẫn đến vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa vỗ tay hoan hô luôn. Đang say sưa phân tích- Hai SàiGòn bị Ba Thợ Hồ “ăn cơm hớt” như vậy là Mèo lại hoàn mèo – làm Hai SàiGòn cụt hứng luôn – Thôi thì mèo lại hoàn mèo vậy./.

Hai Sài Gòn