Phố phường: Cẩu tặc

(VOH) - Thưa bà con, Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn: Thời gian gần đây ở một số địa phương xẩy ra tình trạng bà con tự xử bọn trộm chó- thậm chí hành xử một cách rất thô bạo, dã man như đánh chết, thiêu chết bọn trộm chó…
Nhưng về mặt luật pháp, xử lý bọn trộm chó nầy rất khó khăn- Vì luật qui định tài sản trộm dưới 2 triệu đồng thì không bị qui tội và xử lý hình sự- Vậy làm cách nào quản lý nhà nước cho thuận đây- Ba Thợ hồ cho rằng chó không là một vật nuôi thường mà còn là bạn của con người- Một con chó nuôi lâu năm, trở nên tinh khôn thì được xem như một thành viên trong gia đình không thể coi bọn trộm chó như những tên trộm bình thường được- Mà phải coi thứ nầy là bọn “cẩu tặc”.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trừng trị một người, nhóm người “cẩu tặc” đến thương tích nặng, đến chết là phạm pháp- Tư hưu trí phản bác- Thì bọn trộm chó cũng đâu có hiền lành gì- bọn nó đi từng nhóm 2, 3, 4 người có trang bị hung khí và sẵn sàng rút hàng nóng “chơi” khi bị phát hiện- Cụ thể theo thông tin từ báo đài tui nhớ thì có đội tuần tra của xã Nghi Liên- Nghi Lộc phát hiện 2 đối tượng đi xe máy đang kéo theo một con chó bằng dây dù- đội tuần tra chận lại và bắt thả chó- Lúc ấy 1 trong 2 tên trộm chó dùng 1 thanh kiếm chém vào đầu anh đội trưởng, 2 bên giằng co thì tên trộm chó còn lại dùng vỏ chai đánh vào đầu một thành viên khác trong đội tuần tra- sau đó cả hai chạy thoát, mãi 3 tháng sau mới tóm được hai tên “cẩu tặc” nầy. Và còn biết bao nạn nhân của bọn trộm chó nầy khi bà con phát hiện và ngăn chận- Khổ nỗi việc trộm chó không còn là chuyện vui chơi, hay của dân tín đồ “hạ cờ tây” thèm ăn miếng dồi chó, lâu lâu thịt một con cùng bạn bè giải sầu- Mà trở thành một nghề- một nguồn thu lớn- Mấy anh tính đi- một đêm đi “cẩu tặc”- thu chiến lợi phẩm từ 3 đến 4 chú “nhứt mực, nhì vàng, tam khoan, tứ đóm” thì bỏ túi tiền triệu như chơi- Vấn đề đặt ra là phải ngăn chận ngay từ đầu- tức từ các tiệm thịt chó mới hy vọng hạn chế được tình trạng bà con tự xử bọn cẩu tặc- Hai bạn hỏi Hai Sàigòn xử lý như thế nào với tệ nạn trộm chó- nhất là tệ nạn nầy đang rộ lên khắp vùng nông thôn trong cả nước- Nếu không thì dẫn đến hậu quả khó lường- Theo Hai Sàigòn phải có biện pháp từ 2 phía- Phải giáo dục, hướng dẫn công dân không được trộm cắp chó- bởi đó là tài sản của dân- Suy cho cùng gia đình nuôi con chó hàng chục năm, nên khi bị bắt trộm họ tức lắm chứ.

Họ phản ứng với bọn mà hai anh gọi là cẩu tặc là đúng- Nhưng kiểu hành xử kiểu tự xử dẫn đến thương tích, đến chết người là vi phạm pháp luật- dù sao bọn trộm chó cũng là con người mà- Cụ thể Tòa án đã tuyên phạt từ 10 đến 20 năm tù cho những vụ tự xử bọn trộm chó đến chết người ở rất nhiều vụ án- Ba Thợ hồ chưa chịu lập luận của Hai Sàigòn- bởi theo anh- bọn cẩu tặc ngang nhiên bắt chó và đe dọa nhiều người trong xóm làng- không thể dùng lời lẽ thiệt hơn với bọn nầy được- Mà như Tư hưu trí nói- do giá trị của con chó bị trộm dưới 2 triệu đồng, nên khi báo cho công an phường, xã thì nơi đây chỉ phạt hành chính xong là cho về- không thể khới tố, bắt giam được nên bọn cầu tặc mới lộng hành.

Như thế cần phải sửa luật lại- chứ nếu không thì bọn trộm ngày càng nhiều- Vì trộm cắp dễ kiếm tiền hơn so với việc làm chân chính- Cứ mỗi ngày trộm cắp được 1 triệu- triệu mấy- khi bị bắt, bị xử phạt hành chánh vài chục ngàn- cao nhất vài trăm ngàn- còn lời chán- Đi trộm cắp sướng hơn- Hai Sàigòn “chỉnh” Ba thợ hồ liền- không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy- nhà nước đâu có bó tay với nạn trộm cắp- Hiện nay công an đang lên danh sách đối tượng có quá trình, có tay nghề trộm chó để đưa vào trường giáo dưỡng nếu dưới 16 tuổi và các cơ sở giáo dục nếu trên 18 tuổi trong thời hạn 2 năm- Đó- băng nhóm cẩu tặc nào ngon thì cứ “đùa với pháp luật” thử coi.