Phố phường: Chuyện cái bảng hướng dẫn
(VOH - Tuần trước, Hai Sàigòn với Ba Thợ Hồ qua nhà Tư hưu trí chơi, thấy mặt Tư Hưu Trí chù ụ một đống, hỏi ra mới biết ảnh mới bị cảnh sát giao thông phạt.
Thì ra là hôm rồi, có người bạn ở miền Tây lên thăm. Mà nói vậy cho oai thôi, chứ không hẵn là anh bạn lên thăm Tư Hưu Trí, mục đích chính ảnh lên thành phố là để đi khám bệnh bên bệnh viện Thống Nhất. Tư Hưu Trí mới xung phong chở anh bạn đi khám bệnh. Ai dè, lâu rồi không có qua bên quận Tân Bình, lúc đi từ hướng Lý Thường Kiệt qua, ghé bệnh viện thì không sao, tới lúc về, tính quẹo qua Trường Chinh thăm người bạn cũ thì hỡi ôi, Trường Chinh khúc đó 1 chiều. Lỡ đà, anh Tư cho xe đi thẳng luôn qua phía bên Hoàng Văn Thụ. Nhưng mà đường bên đây cũng 1 chiều nốt, anh Tư tắp vô lề nhìn quanh quất thử có anh CSGT nào không, rồi mới quay đầu xe tính quẹo ngược lại Lý Thường Kiệt đặng kiếm đường hẻm đi qua Trường Chinh thì nghe tiếng còi cái “oét”, vậy là bị lập biên bản, may mà không bị giam xe.
Ba Thợ Hồ nghe xong phá lên cười, quay qua Hai Sàigòn: “Tui biết ảnh không rành đường bên đó, hôm đó tui nói để tui chở anh bạn đi dùm cho, ảnh tự ái, một mực nói tui coi thường ảnh, nên tui để ảnh tự đi, hậu quả là vầy nè”.
Hôm đầu tuần này, Hai Sàigòn đi quận Tân Bình có chút việc, nhớ chuyện Tư Hưu Trí kể, Hai Sài gòn chạy vòng qua Ngã Tư Bảy Hiền rồi dừng xe hỏi 1 anh xe ôm làm sao vòng qua Trường Chinh được. Trong gần 10 phút Hai Sàigòn dừng xe hỏi thăm anh xe ôm đường đi nước bước thì cũng 3,4 xe biển số tỉnh dừng lại hỏi. Anh xe ôm có vẻ bực bội nói: “sao ngày nào cũng có người hỏi, hỏi hoài, tui đâu phải cái máy chỉ đường, mà sao cái khu này chẳng có cái bảng hướng dẫn cho tui nhờ 1 cái”. Nghe anh xe ôm nói cũng tội nghiệp, mà nghe cũng có lý, vì Hai Sài gòn chạy lòng vòng 2 con đường CMT8 và Lý Thường Kiệt khúc gần Ngã Tư Bảy Hiền thì thấy không hề có cái bảng hướng dẫn nào cho người đi đường biết được cách để qua đường Trường Chinh từ 2 hướng này cả. Dân thành phố sống ngoài địa bàn quận Tân Bình còn chưa chắc biết nói chi là bà con tỉnh xa.
Hai Sàigòn về nói lại cho Ba Thợ Hồ nghe, Ba Thợ Hồ cho ý kiến: “Ừ, thành phố mình bây giờ các tuyến đường từ 2 chiều đổi thành 1 chiều nhiều lắm nhưng mà nhiều khi cái bảng hướng dẫn chạy xe sao cho có trật tự, đúng chiều mấy ổng cũng không nghĩ tới. Còn Ngã Tư Bảy Hiền có bệnh viện lớn, người bệnh từ tỉnh đến đây nhiều, thiếu cái bảng hướng dẫn vậy là không được”. Ba Thợ Hồ nói thật chí lý, có điều anh cho Hai Sàigòn tui nhận định thêm chỗ này: " Phòng CSGT đường bộ, CATP và Ban ATGT phân tuyến, phân luồng để giảm kẹt xe là đúng rồi, nhưng thay đổi thì phải chỉ đường cho người ta đi chớ. Vậy mới thấy mấy cái bảng hướng dẫn tuy nhỏ nhưng mà quan trọng lắm lắm đó chứ”.
Ngọc Hiếu





















