Phố phường: Lên không xuống
(VOH) - Cùng nhâm nhi bên bàn trà – Ba Thợ Hồ đưa ra câu đố: “Cái gì lên hoài không chịu xuống” – Mới nghe qua Tư hưu trí “sạt” liền” Thôi đi ông ơi – già rồi dừng cái tào lao lại đi; hỏng khéo bọn trẻ nghe được nó cười cho thúi đầu – đồ già mất nết, đồ già dịch – Tự nhiên bị Tư hưu trí “ xài xể” Ba Thợ Hồ điên tiết: Tui đố là đố nghiêm chỉnh đàng hoàng – cái gì trong đời sống hàng ngày của mình cứ lên hoài mà không chịu xuống – tại ông nghỉ bậy rồi suy luận lung tung, chứ tui có đố bậy đâu. Tư hưu trí thấy mình cũng quá đáng nên vã lả” thì ông cứ nói đại là vật giá cứ tăng hoài không chịu xuống đi, bày đặt đố lên không xuống ai mà hiểu – Ba Thợ Hồ chê liền: “Trật lất – vậy mà bày đặt tài lanh – vật giá khi lên khi xuống – xăng dầu chẳng hạn, gạo thóc chẳng hạn lên đã rồi cũng có lúc xuống sắp Tết rồi hàng hóa người ta khuyến mãi giảm tới 50% - chứ đâu phải chỉ lên mà không xuống đâu” lâu lắm rồi mới thấy Tư Hưu trí “tắt đài” – Anh em trong bàn đề nghị Ba Thợ Hồ giải đáp – chờ cho mọi người yêu cầu Anh mới “chảnh” mà trả lời: “ Mấy cha điên nặng” chứ ai. À thì ra là vậy – Đúng thật từ hồi xửa hồi xưa đến giờ chưa bao giờ thấy ngành điện đề nghị giảm giá hết. Không biết bao lâu nữa giá điện lại tăng lên, bà con mình đang thấp thõm lo âu đây. Bởi vậy nghe câu đố của Ba Thợ Hồ, anh em trong bàn đề nghị Hai SàiGòn cung cấp thông tin về việc tăng giá điện. Đáp lại yêu cầu của bạn bè Hai tui thông báo: Theo đề nghị của Tập đoàn điện lực Việt Nam lên Bộ Công Thương và chính phủ, trong quí 1 năm nay giá điện sẽ tăng từ 15 đến 20% so với giá hiện tại, nhưng Bộ Công thương chỉ đề nghị tăng từ 8,3 đến 9,8% thôi- Mà dù có tăng thấp hơn phân nữa so với đề xuất của ngành điện thì những người khó khăn nhất là bị thiệt đầu tiên, chắc chắn số bà con nầy phải bớt đi những nhu cầu vốn đã tối thiểu của mình rồi. Nghe Hai SàiGòn phân tích anh em ai cũng bất mãn bởi hơn 99% người Việt Nam không ai biết cấu thành giá điện là bao nhiêu – mà ông “điên năng” khi mở miệng ra là cứ kêu ngành điện bị lổ, là giá thành điện ở Việt Nam thấp nhất so với các nước- vậy mà cuối năm vừa rồi, ổng rình rình đi cửa sau xin trích hơn 1.000 tỉ đồng để chia thưởng – chịu nổi ông điên nặng không? Còn nói giá điện Việt Nam thấp với các nước – thì thấp với ai và thấp vì sao? chắc mấy ông Tập đoàn điện lực Việt Nam lấy Philippine với Malaysia để so sánh chắc – Quả là nếu so với 2 nước nầy giá điện Việt Nam có cao hơn tí ti, nhưng ở 2 nước nầy thủy điện chiếm tỷ trọng rất nhỏ, nếu không muốn nói là không đáng kể- còn Việt Nam mình thủy điện chiếm gần 50% tổng nguồn điện – mà thủy điện thì giá thành rất rẻ chỉ nặng phần đầu tư ban đầu thôi. Mà lấy giá điện do sản xuất từ nhiệt điện để so sánh với sản xuất từ thủy điện thì rất ư là khập khiểng – không đúng đâu. Vấn đề đặt ra là tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc Bộ công thương phải công khai giá thành sản xuất điện – từ vật tư nguyên liệu, công lao động, chi phí quản lý vv … nếu thật sự ngành điện bị lổ thì người dân cũng có thể chia sẻ khó khăn với nhà nước, với anh chị em công nhân ngành điện chứ miệng thì cứ kêu lổ mà thưởng Tết bạc chục triệu thì ai tin . Thêm nữa tình hình kinh tế quốc tế đang khủng hoảng - Việt Nam mình cũng bị chi phối, nhất là các doanh nghiệp sản xuất cần tới điện – nhiều nhà máy đã đóng cửa, sa thải công nhân vì càng sản xuất càng lổ - Rồi đời sống nhân dân cũng bị ảnh hưởng lây – Do đó anh em kiến nghị Hai SàiGòn lên tiếng để chính phủ - người ra quyết định cuối cùng về tăng giá điện nghiên cứu thời điểm tăng giá cho hợp tình hợp ly, ít nhứt cũng kiềm ông điện nặng – dừng lại tại đây – không cho lên nữa – vì ổng càng lên các doanh nghiệp, nhân dân càng khổ./.
Hữu Quan





















