Phố phường: Trên bảo dưới không nghe

(VOH) - Thưa bà con, Anh Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn: không biết đề án 30 về cải cách thủ tục hành chánh của chính phủ có “trị” được bệnh “Trên bảo dưới không nghe” không ?

Theo Hai Sàigòn tui hiểu đề án 30 là đề án khoa học, rà soát lại những văn bản chồng chéo ràng buột làm cản trở hệ thống hành chánh, gây khó khăn cho nhân dân- Còn bệnh “trên bảo dưới không nghe” là do ý muốn chủ quan của con người- Kể cả người bảo- bảo mà không kiểm tra thì trớt quớt- Còn người không nghe- cố tình phớt lờ- chờ- xin lỗi như ông bà ta nói- cứt trâu hóa bùn- Tư hưu trí không chịu- bởi mục tiêu cuối cùng của đề án 30 là lập lại trật tự kỷ cương của hệ thống hành chánh để bộ máy hành chánh vận hành trơn tru- chứ cứ trên bảo dưới không nghe là loạn à- Còn gì kỷ cương phép nước- đề án 30 cũng phải nhắm đến tình trạng nầy chứ- Tui hỏi anh trường hợp UBND quận 9 phớt lờ chỉ đạo của UBNDTP cả 5- 6 năm nay trong vụ Công ty Nhị Hiệp chiếm đất của nông dân không đền bù, xây dựng không phép tới 15.000 m2- đến mức Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phải chỉ đạo Tổng thanh tra Chính phủ  phối hợp với UBND TPHCM kiểm tra giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh những vi phạm của Công ty Nhị Hiệp trong việc xử dụng đất không đúng qui định và báo cáo chính phủ trong quí 2/2010. Nghe Tư hưu trí nhắc vụ Công ty Nhị Hiệp, Hai Sàigòn nhớ lại là  quả có vụ nầy và UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt lắm- Tưởng đâu mọi việc đã được giải quyết rồi- Mở sổ tay ra Hai Sàigòn thấy rõ- tháng 5/2005 trong công văn số 2969/VP-PC gởi chủ tịch UBND quận 9- Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua chỉ đạo “UBND quận 9 làm rõ nội dung đơn của ông Đỗ văn Trắng, giải quyết theo thẫm quyền, báo cáo kết quả cho UBND TP trong thời hạn 30 ngày- Trời hởi! không phải 30 ngày- mà 1 năm sau đó UBND quận 9  vẫn không nhúc nhích cục cựa chi hết- Tháng 6/2006  UBND TP lại tiếp tục chỉ đạo- công văn số 2773/VP-PC gởi chủ tịch UBND quận 9 và nhấn mạnh: “Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua yêu cầu UBND quận 9 khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của  thường trực UBND TP tại văn bản số 2969/VP-PC nêu trên và báo cáo kết quả cho thường trực UBND thành phố trước ngày 20/6/2006- Thế nhưng UBND quận 9 vẫn “phớt tỉnh Ăng lê”.

Đến độ 1 năm sau UBND TP tiếp tục có công văn chỉ đạo việc kiểm tra- xử lý nghiêm việc xây dựng không phép, xử lý dứt điểm khiếu nại đền bù ở Công ty Nhị Hiệp- UBND quận 9 lại không chấp hành- Nghe Tư hưu trí nhắc- Hai Sàigòn kiểm tra lại thì quả tình cũng không hiểu nổi- một sự khiếu nại với phần sai rõ ràng là của Công ty Nhị Hiệp- UBND TP đã chỉ đạo giải quyết bằng văn bản hẳn hòi tới 3 năm liên tục- Vậy mà đến nay đã gần 6 năm- Vụ việc vẫn: “Vũ như cẫn”- phải chờ tới phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo cho Tổng thanh tra Chính phủ vào cuộc- Thì quả không hiểu nổi lãnh đạo UBND quận 9 làm việc như thế nào nữa- Chẳng lẽ UBND TP đành bó tay chấm com chăng ?

Hai Sài Gòn