Nội dung bàn luận của nhóm thân hữu Hai Sàigòn sáng nay bao quanh nội dung nầy. Ba thợ hồ chép miệng: Không biết bọn tội phạm đâu mà hoạt động quanh năm suốt tháng vậy. Hàng ngày cảnh sát khu vực thì quản lý địa bàn chặt chẽ; cảnh sát hình sự, kinh tế thì bám chặt địa bàn, động tịnh gì của đối tượng các anh đều biết hết. Rồi nào tháng tấn công tội phạm, năm nào cũng ra quân ào ạt tấn công tội phạm. Ôi đủ thứ kế hoạch, chiến dịch mà sao ngăn chận hoạt động của tội phạm chưa được như mong muốn. Tư hưu trí cho rằng lý do tấn công tội phạm chưa đạt hiệu quả, chưa làm yên lòng người dân có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân luật pháp thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng tới việc bắt giữ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bắt giữ đối tượng không khó, quyền lực nằm trong tay nhà nước mình, nhưng muốn bắt phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc luật pháp, phải có chứng cứ, phải quả tang phạm pháp. Mấy anh công an đâu thể bắt người theo lời khai của đối tượng A, đối tượng B được mà phải có chứng cứ vi phạm luật pháp hẳn hòi. Đây là một khoản hở của luật, phải từng bước hoàn thiện luật pháp, để luật pháp đi vào cuộc sống mới được.
Anh em tranh luận giải pháp ngăn chận hoạt động của bọn tội phạm rất hăng có người đề xuất phải thẳng tay trừng trị như vụ Năm Cam, như vụ Phước 8 ngón trước đây… Nhưng chưa ai đưa ra giải pháp nào khả thi nên Hai Sàigòn có ý kiến. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang ngày 15/12 vừa qua Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi-Giám đốc Công an tỉnh đã hứa trước HĐND tỉnh thế nầy: “Liên quan tới thông tin một số trường gà hoạt động trên địa bàn tỉnh, những tụ điểm nầy sẽ không còn hoạt động nữa. Nếu làm không được thì Trưởng công an TP Mỹ Tho, các huyện Cai Lậy, Châu Thành sẽ bị xử lý trước. Nếu không được, tôi sẽ tự xử tôi…”
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi-Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang (ảnh: Tiengiang) |
Đơn giản chỉ xử lý 1 loại tội phạm mà giám đốc công an tỉnh Tiền Giang đã hứa với HĐND tỉnh sẽ dẹp cho bằng được. Nếu cấp dưới của ông không làm, ông sẽ tự xử ông. Nghe đã lỗ nhỉ, nghe sướng cái đầu chưa. Hai Sàigòn tui tự hỏi, hiện nay có được bao nhiêu giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW dám hứa như ông. Chỉ cần 50% giám đốc công an tỉnh, thành phố “hứa tự xử” như thiếu tướng Nguyễn Chí Phi ở Tiền Giang, thì có ít nhứt 50% bọn tội phạm không còn đất sống. Chưa hết, ông còn đề xuất với tỉnh cơ chế: địa phương nào để tội phạm gia tăng, lộng hành có bảo kê, thì bí thư, chủ tịch, Trưởng công an ở đó phải chịu trách nhiệm. Tức là cách nào đó, ông đã buộc được bí thư, chủ tịch chính quyền các cấp hỗ trợ tối đa cho công an cấp mình lãnh đạo tấn công vào bọn tội phạm. Ba thợ hồ nghe sướng quá, hét to lên: Hay-hay quá, tui chịu ông thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang rồi nghen. Ông đâu cần quyết tâm, quyết liệt gì đâu, chỉ cần hứa với cơ quan quyền lực tối cao của tỉnh. Nếu làm không được, tui sẽ tự xử tui. Trong tình hình hiện nay, người dân chỉ mong được nghe những lời hứa đơn giản, chân thành như thế thôi.























