Trống đánh xuôi – kèn thổi ngược

(VOH) - Tư hưu trí hỏi anh em đang nhâm nhi bên bàn trà “Cơ chế quản lý nhà nước giữa các Bộ, ngành TW với các địa phương ở nước mình tui thấy có gì đó không ổn”, cứ cảnh “ông nói gà bà nói vịt, lặp đi lặp lại hà rầm, như thế người dân biết nghe và chấp hành sao đây?”

Hai Sài Gòn hỏi: “Anh phải nói cụ thể, chứ hỏi bông lông như thế dễ gây hiểu lầm”. Tư hưu trí chứng minh liền “thì vụ mấy tấn xúc xích tiệt trùng của Công ty Việt food ở Bình Dương bị ông Hà Nội bắt, cho là có chất cấm, ông Bình Dương nói không có, ông Bộ Y tế xét nghiệm tới xét nghiệm lui mấy tuần liền kết luận là không có chất cấm, ông Hà Nội lại khẳng định “bắt và tạm giữ số xúc xích đó là đúng”, đó là “ông nói gà bà nói vịt” làm hại thương hiệu, hại người dân chứ gì?

Hay mới đây nhứt vụ nhà máy giấy Lee & Man ở tỉnh Hậu Giang mà các chuyên gia về môi trường, dư luận trong dân cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm, nếu nhà máy này xả nước thải ra môi trường, thì ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, dự án nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường đúng theo quy định của pháp luật về môi trường, quy trình xử lý nước thải, đảm bảo đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp đạt loại A. Thế nhưng theo nhận định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, dự án này tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, Bộ này quyết định sẽ tiến hành tranh tra nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam ở tỉnh Hậu Giang từ ngày 1/7 tới.”

Đại diện của Lee & Man giới thiệu hệ thống xử lý nước thải mà họ cho là “hiện đại nhất” tại Nhà máy giấy Lee & Man, Hậu Giang - Ảnh: TTO

Để anh em nắm rõ vấn đề, Hai Sài Gòn thông tin thế này, Bộ TNMT chưa hề thẩm định mà nhà máy giấy mới làm lập bản cam kết bảo vệ môi trường và được UBND huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho cả 2 hạng mục, dự án, tui đồng ý với mấy anh là trong điều hành công việc quản lý nhà nước giữa TW và địa phương còn nhiều điều bất cập lắm, chẳng hạn mấy anh nhớ dự án xây nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A do tập đoàn Đức Long đầu tư, ban đầu mấy ông địa phương kể cả một số ngành được giao trách nhiệm thẩm định tác hại môi trường, họ nói tốt lắm, tui nhớ trong phần kết luận về các lợi ích của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đơn vị được phân công thẩm định viết: “Các lợi ích kinh tế xã hội do hai công trình thủy điện đem lại là cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống điện phía Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt là các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh về tác động môi trường là không đáng kể”.

Thế nhưng qua thanh tra, kiểm tra, Chính phủ quyết định loại dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện. Hay mới năm ngoái đây UBND tỉnh Đồng Nai lập dự án “phát triển dự án ven sông, cho lắp sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP Biên Hòa. Ôi thôi dự án nầy làm nóng nghị trường kỳ họp Quốc hội khóa 13, Thủ tướng lúc ấy yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là các tác động của dự án tới dòng chảy sông Đồng Nai, làm cơ sở xử lý theo đúng các quy định của pháp luật và trả lời chất vấn của ĐBQH.

Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn về nhà máy giấy Lee & Man “hình như có vấn đề gì đó”, Hai Sài Gòn trả lời cụ thể là theo “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giấy đến năm 2010” thì không có quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang và theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010 – tầm nhìn 2020 cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại ĐBSCL, như thế tại sao nhà máy giấy Lee & Man về Hậu Giang thì không rõ.
Nhưng vấn đề bức thiết là hiện nay diễn biến nguồn nước ở sông Mekong ngày càng phức tạp do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động bất thường của các đập thủy điện thượng lưu trên sông Mekong. Hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 đã gây xáo trộn cuộc sống và sản xuất của hàng triệu người dân ĐBSCL, nay nếu cộng thêm nước thải bẩn do Nhà máy giấy Lee & Man, chắc chắn không chỉ cá tôm chết mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và an ninh xã hội. Thiệt tình tui rất mừng bởi sự vào cuộc sớm của Bộ TNMT, hy vọng là khi có kết quả thanh tra những vấn đề liên quan sẽ được người dân ĐBSCL hài lòng.